Du lịch phượt 45 tỉnh thành cùng ... chiếc xe lăn

Du lịch phượt 45 tỉnh thành cùng ... chiếc xe lăn

(PLO)- Anh Phan Vũ Minh dù mất khả năng đi lại nhưng vẫn du lịch với chiếc xe lăn đi khắp 45 tỉnh thành của Việt Nam.

Dù gặp khó khăn trong việc đi lại, nhưng anh Phan Vũ Minh (ngụ Vĩnh Long) “flex” trải nghiệm của mình với chiếc xe lăn đi khắp 45 tỉnh thành của đất nước ta. Bài chia sẻ của anh Minh nhận được nhiều lời chúc và gửi gắm những động lực đến với anh Minh.

Phượt 45 tỉnh thành trên chiếc xe lăn

Theo chia sẻ, anh Minh sinh ra là một người bình thường đến năm 20 tuổi anh điều trị một căn bệnh về cột sống nhưng không may trong lúc điều trị bệnh đã bị phù tuỷ sống. Từ đó, anh mất khả năng đi lại, đến hiện tại là đã 13 năm.

 du lịch
Anh Phan Vũ Minh đã chinh phục 45 tỉnh, thành của Việt Nam. Ảnh: NVCC

“Nhưng không vì những trở ngại đi lại mà từ bỏ niềm đam mê du lịch khám phá và một ngày mình đã quyết định ra khỏi nhà, tự chạy xe tận hưởng cuộc sống của chính mình và đây là những hình ảnh trong những chuyến đi”- anh Minh chia sẻ.

Anh Minh cũng cho biết, trong những chuyến đi của mình, cảnh đáng nhớ nhất là tình cảm của mọi người dành cho anh. Có khi mọi người chỉ cần trò chuyện với anh để hiểu được sự khó khăn mà anh đã vượt qua nhiều thứ mới đến được nơi cần đến.

“Họ không lấy tiền bữa ăn luôn, tình cảm họ dành cho mình rất ấm áp và có những nguy hiểm rình rập trên các chuyến đi mà tôi cũng được mọi người giúp đỡ, tôi vui và cảm động lắm”- anh Minh chia sẻ.

du-lich-3.jpeg
Dù mất khả năng đi lại nhưng anh Minh vẫn có một niềm đam mê với du lịch. Ảnh: NVCC

Anh Minh kể lại chuyến đi phượt ở Hà Giang, nơi có những cung đường rất nguy hiểm. Khi anh thường xuyên phải dùng đến phanh rất nhiều làm mất phanh, di chuyển rất khó nên anh chạy chốc lát lại phải dừng lại để đợi phanh nguội mới đi tiếp.

“Đến Thị trấn Đồng Văn có một anh chị kia nhận ra mình qua truyền hình nên đã giúp mình làm thùng nước mát vào phanh xe nên từ đó chạy ở Hà Giang mới an toàn và dễ chạy hơn”- anh Minh bồi hồi kể lại.

"Ước mơ giống như những vì sao”

Anh Minh cũng đã chia sẻ những hình ảnh về các chuyến đi 45 tỉnh, thành của mình trên một nhóm mạng xã hội và nhận được nhiều bình luận và chia sẻ của hàng ngàn người. Nhiều người đã bảy tỏ sự khâm phục với cuộc sống và sự tích cực của anh Minh.

du-lich-2.jpeg
Những chuyến đi của anh Minh khiến nhiều người ngưỡng mộ và khâm phục. Ảnh: NVCC

Anh Dương Anh Vũ cho rằng: “Ai cũng có ước mơ, nhưng không phải ai cũng quyết tâm thực hiện ước mơ như bạn. Tôi từng thấy mơ hồ khi đọc được câu: "Một cái đầu đầy nỗi sợ hãi sẽ không còn chỗ trống cho những ước mơ" nhưng mọi thứ rõ ràng hơn khi hiểu được rằng "Ước mơ giống như những vì sao, ta có thể không bao giờ chạm tay vào được, nhưng nếu đi theo chúng, chúng sẽ dẫn ta đến vận mệnh của mình".

Một ý kiến khác cũng khâm phục vì niềm đam mê của anh Phan Vũ Minh và cho rằng: “Thật khâm phục những người có ý chí quyết tâm như anh, không có gì là khó khăn cản trở cả, tuyệt vời”.

du-lich-1.jpeg
Nhiều người gửi tới anh Minh lời chúc tốt đẹp sau những chuyến đi. Ảnh: NVCC

Chị Thanh Tuyền cũng bình luận: “Tuyệt đỉnh, chúc anh có thật nhiều sức khoẻ và đi được nhiều nơi nữa”.

Một bình luận khác cũng gửi lời chúc tới anh Minh: “Nể phục anh Minh, rất vinh dự khi được đón anh ở Kê Gà. Hẹn gặp anh ở những chuyến đi ra Kê Gà nữa anh nhen”.

Đọc thêm