Gặp gỡ những người hiến máu cuối năm

Ngày 28-1 (tức 28 tết), Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM tiếp nhận máu hiến cuối cùng của năm con Rắn. PLO đã gặp gỡ những người tự nguyện hiến máu trong ngày này.

46 lần hiến máu

Ngồi nghỉ ngơi sau khi đã hiến máu, ông Nguyễn Bá Học (51 tuổi, ở phường 5, Phú Nhuận, TP.HCM) nói: “Đây là lần thứ 46 tôi tình nguyện hiến máu. Biết được nhu cầu sử dụng máu để cấp cứu trong những ngày tết rất cao nên vào ngày cuối năm tôi thường hiến máu”.

Ông Học hiến máu lần đầu vào năm 2002. Khi đó, nghe người anh ruột “rủ rê” ông liền đi hiến máu, trong thâm tâm tự nhủ chỉ hiến lần này. Thế nhưng biết được những giọt máu hồng của mình sẽ cứu sống người bị nạn nên ông tự nguyện tiếp tục hiến máu những lần sau, cho tới tận hôm nay. “Ông bà từng nói sống ở đời phải biết thương yêu, cho dù là người không quen biết. Tôi hiến máu giúp người, biết đâu sau này tôi cần máu hiến của người khác để duy trì cuộc sống! 46 lần hiến máu chưa phải là điểm dừng, tôi sẽ tiếp tục hiến cho đến khi không hiến được nữa” – ông Học trải lòng.

Buồn vì không được hiến máu tiếp

Vừa ngồi làm thủ tục hiến máu, bà Lưu Minh Hoàng (55 tuổi, ở phường 12, Bình Thạnh, TP.HCM) vừa nói: “Tôi tình nguyện hiến máu từ lúc chưa có chồng. Nay đã ba mặt con và đây là lần hiến máu thứ 35 của tôi. Như thông lệ tôi luôn hiến máu trong ngày cuối năm như là dịp nhắc nhở mình sống hãy nghĩ đến người khác”.

Chồng bà Hoàng cũng đã hiến máu hơn 20 lần. Cô con gái lớn năm nay đúng 18 tuổi qua tết cũng sẽ hiến máu. “Tôi không cần biết máu tôi hiến đã cứu sống những ai. Tôi cho rằng việc làm của tôi cũng chẳng mấy lớn lao nhưng mang đầy tình người. Có một chuyện khiến tôi không vui vì theo quy định tôi sẽ không được tiếp tục hiến máu do đủ tuổi. Năm nay là năm hiến máu cuối cùng của tôi rồi!” – bà Hoàng bộc bạch.

Đóng góp chút gì cho xã hội

Nằm trên giường hiến máu, ông Nguyễn Quốc Khánh (56 tuổi, ở phường 9, Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết ông tham gia hiến máu từ năm 1997. “Khi ấy tôi phụ trách chi đoàn thanh niên trong công ty nên đứng ra phát động phong trào hiến máu nhân đạo và tôi là người đăng ký đầu tiên. Những lần phát động sau tôi cũng là người xung phong hiến máu. Sau đó, mặc dù không còn hoạt động đoàn nhưng đều đặn mỗi năm tôi vẫn đi hiến máu. Đây là lần hiến máu thứ 39 của tôi” – ông Khánh tự sự.

Ông Khánh cho biết thêm trách nhiệm mỗi công dân ít nhiều phải đóng góp cho xã hội, cho cộng đồng. Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu mỗi người quan tâm và chia sẻ lẫn nhau. “Dòng máu của tôi hòa quyện với dòng máu người bị nạn khiến cả hai cảm thấy quý trọng cuộc sống, quý trọng tình nghĩa nhân loại hơn” – ông Khánh nói.

* Tô đẹp thêm cuộc sống

Nhu cầu sử dụng máu trong những ngày tết rất cao. Những người tình nguyện hiến máu cuối năm đã góp phần cứu sống nhiều người gặp nạn. Người hiến máu không nghĩ đến chuyện trả ơn, không màng đến chuyện đền đáp. Họ chính là những bông hoa tô đẹp thêm cuộc sống trong ba ngày xuân (BS BÙI VĂN THÊM, Giám đốc Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM).

TRẦN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm