Khánh đá ngân vang như chuông đồng ở ngôi chùa cổ ngàn năm

Khánh đá ngân vang như chuông đồng ở ngôi chùa cổ ngàn năm

(PLO)- Chùa Long Cảm ở huyện Hà Trung, Thanh Hóa được xây dựng  thời nhà Lý năm 1020 đến nay hiện lưu giữ đôi khánh đá có tiếng ngân vang như chuông đồng.

Nằm bên bờ bắc của sông Mã xưa (ngày nay là nhánh sông Lèn), Chùa Long Cảm tọa lạc trên sườn ngọn Cô Sơn ở thôn Trang Các, thị trấn Hà Trung là một trong những ngôi chùa cổ nhất xứ Thanh.

Sư thầy trụ trì Thích Đàm Quang cho biết, vào năm 1020 trên đường từ Thăng Long tuần du qua xứ Thanh, vua Lý Thái Tổ đã dừng xa giá tại vùng núi Cô Sơn và nơi xưa kia Triệu Đà đã dựng thành lũy, Triệu Quang Phục từng đóng quân.

Khi ở lại trên núi Cô Sơn, đêm nằm mộng, vua Lý Thái Tổ linh cảm thấy thần thiêng sông núi của xứ sở này phù trợ, ban thêm sức mạnh cho mình. Để cảm tạ ơn đức ấy, vua sai dựng ngôi chùa, lấy tên là Long Cảm.

Trải qua qua biết bao nhiêu biến cố thăng trầm của lịch sử thời đại, các triều đại phong kiến đời sau đều rất quan tâm đến và xem Chùa Long Cảm như là nơi trở về bái Phật cầu an, vãn cảnh, tu dưỡng tâm tính, để lại nhiều bài thơ phú có giá trị lịch sử.

Chùa Long Cảm Hà Trung

Chùa Long Cảm được bao bọc bởi và thôn quê yên bình Trang Các, thị trấn Hà Trung. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Cổng chùa Long Cảm. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Cổng chùa Long Cảm. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Ngay ở lối lên chùa Long Cảm có một cây xoài lớn, tuổi đời hàng trăm năm, cành lá xum xuê quanh năm tỏa bóng mát. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Ngay ở lối lên chùa Long Cảm có một cây xoài lớn, tuổi đời hàng trăm năm, cành lá xum xuê quanh năm tỏa bóng mát. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Chùa Long Cảm đến tận ngày nay dù trải qua nhiều lần tu bổ, tôn tạo nhưng theo Sư thầy trụ trì Thích Đàm Quang ngôi chùa vẫn được giữ nguyên như kiến trúc ban đầu. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Chùa Long Cảm đến tận ngày nay dù trải qua nhiều lần tu bổ, tôn tạo nhưng theo Sư thầy trụ trì Thích Đàm Quang ngôi chùa vẫn được giữ nguyên như kiến trúc ban đầu. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Ấn tượng với du khách thập phương còn là hai chiếc khánh lớn nặng khoảng vài tạ. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Ấn tượng với du khách thập phương còn là hai chiếc khánh lớn nặng khoảng vài tạ. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Khánh đá được làm nguyên khối với bề rộng hơn 20cm. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Khánh đá được làm nguyên khối với bề rộng hơn 20cm. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Khánh đá được treo trên hai trụ đá, điểm đặc biệt của khánh đá cổ là mỗi khi gõ vào ngân vang, trầm bổng như chuông đồng mang lại cảm giác bình yên cho du khách thập phương khi đến vãn cảnh chùa. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Khánh đá được treo trên hai trụ đá, điểm đặc biệt của khánh đá cổ là mỗi khi gõ vào ngân vang, trầm bổng như chuông đồng mang lại cảm giác bình yên cho du khách thập phương khi đến vãn cảnh chùa. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Trong khi khánh đá còn lại có hình đám mây. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Trong khi khánh đá còn lại có hình đám mây. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Khánh đá ngàn năm ở Chùa Long Cảm. Video: ĐẶNG TRUNG

“Âm thanh của khánh đá có tác dụng rất mầu nhiệm với người tu thiền.

Các thiền sư một khi đã nhập định đến một cảnh giới nào đó thì trời long đất lở xung quanh, thân tâm của các vị ấy vẫn bất động.

Nhưng chỉ với một tiếng khánh đá nhỏ vang lên cũng đủ làm cho các ngài thức giấc”- sư thầy Thích Đàm Quang chia sẻ.

Chùa Long Cảm

Không chỉ có hai khánh đá cổ, ở chùa Long Cảm còn có quả chuông được đúc hơn 200 năm trước nặng 70kg. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Tiếng chuông khi ngân vang lên từ Chùa Long Cảm khoảng cách 200 người dân địa phương đều nghe thấy mỗi ngày mang lại cảm giác bình yên ở vùng đất Trang Các. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Tiếng chuông khi ngân vang lên từ Chùa Long Cảm khoảng cách 200 người dân địa phương đều nghe thấy mỗi ngày mang lại cảm giác bình yên ở vùng đất Trang Các. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Trước chính điện ngôi chùa cổ có 4 cột đá niên đại nghìn năm tuổi được khắc chữ Hán cổ để nói về lịch sử của ngôi chùa. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Trước chính điện ngôi chùa cổ có 4 cột đá niên đại nghìn năm tuổi được khắc chữ Hán cổ để nói về lịch sử của ngôi chùa. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Bên trong chính điện Chùa Long Cảm còn có tám pho tượng của tám vị tổ sư từng tu hành tại chùa được cho là tác phẩm nghệ thuật quý hiếm, tinh xảo. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Bên trong chính điện Chùa Long Cảm còn có tám pho tượng của tám vị tổ sư từng tu hành tại chùa được cho là tác phẩm nghệ thuật quý hiếm, tinh xảo. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Mỗi ngày trôi qua, Sư thầy Thích Đàm Quang tụng kinh đều đặn mỗi ngày để cầu mong cho quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Mỗi ngày trôi qua, Sư thầy Thích Đàm Quang tụng kinh đều đặn mỗi ngày để cầu mong cho quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

"Ngày nay, ngày càng có nhiều du khách thập phương tìm đến chùa để tự tay gõ nhẹ vào khánh đá cổ mà nghe tiếng kêu, để tâm hồn thanh tịnh, bình yên.

Vào dịp Tết hoặc ngày rằm, mùng một, rất đông người dân và du khách thập phương đã đến vãn cảnh, lễ phật tại ngôi cổ tự Long Cảm"- sư Đàm Quang nói.

Đọc thêm