Lời xin lỗi chân thành của Công an Bình Thuận và những day dứt khôn nguôi của người trong cuộc

(PLO)- Người bị oan có thể đã ngậm cười nơi chín suối nhưng cái chết oan khuất, tức tưởi của người thiếu phụ 26 tuổi từ 41 năm trước đến nay vẫn chưa được giải oan do thời hiệu truy cứu kẻ thủ ác đã không còn...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 17-6, tại Nhà văn hóa xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, Bình Thuận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với VKSND cùng cấp tổ chức công khai xin lỗi ông Võ Tê và gia đình.

Buổi xin lỗi nhằm phục hồi danh dự và tổn thất cho gia đình ông Võ Tê - người bị bắt, khởi tố, tạm giam oan trong vụ kỳ án giết người 41 năm trước.

Cơ quan tố tụng xin lỗi và mong được tha thứ

Tại buổi xin lỗi, Đại tá Đinh Kim Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, thay mặt các cơ quan tố tụng tỉnh và huyện Hàm Tân thông báo kết quả điều tra vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 31-7-1980, tại thôn 3, xã Tân Minh (nay là xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân).

Đại diện cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận sau khi xin lỗi đã tặng hoa cho gia đình người bị oan. Ảnh: CT

Đại diện cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận sau khi xin lỗi đã tặng hoa cho gia đình người bị oan. Ảnh: CT

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận kết luận: Ông Võ Tê (sinh năm 1932, trú xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân) không phải là người thực hiện hành vi giết bà Phan Thị Khanh.

Công an huyện Hàm Tân khởi tố, tạm giam ông Võ Tê từ ngày 1-8-1980 đến 30-12-1980 là không đúng quy định pháp luật. Việc này đã gây tổn thất tinh thần, vật chất cho ông Tê và gia đình, khiến ông Tê phải gánh chịu những mất mát, thiệt thòi trong quá trình tạm giam và thời gian dài mang thân phận bị can.

Thay mặt gia đình, ông Võ Ngọc - con trai ông Võ Tê đã chấp nhận lời xin lỗi của các cơ quan tố tụng. Đồng thời, ông Ngọc mong muốn các cơ quan chức năng sớm giải quyết trách nhiệm bồi thường theo luật định.

Tại buổi công khai xin lỗi, Đại tá Đinh Kim Lập thay mặt cơ quan tố tụng gửi lời xin lỗi đến ông Võ Ngọc (con trai ông Võ Tê - người bị oan đã mất).

Cơ quan điều tra và VKSND hai cấp đã nhận thấy được đầy đủ những thiếu sót và hậu quả do người thi hành công vụ gây ra. Thay mặt cơ quan tố tụng cấp tỉnh và huyện, tôi chân thành gửi lời xin lỗi đến ông Võ Ngọc cùng gia đình, người thân, mong ông và gia đình tha thứ và chấp nhận lời xin lỗi này.

Mặc dù lời xin lỗi của chúng tôi không bù đắp được những tổn thất, mất mát mà ông và gia đình đã gánh chịu, đặc biệt là ông Võ Tê - người bị khởi tố, tạm giam oan đã không còn nữa nhưng buổi xin lỗi thể hiện bản chất nhân văn của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trách nhiệm của Nhà nước trước công dân, thể hiện tinh thần cầu thị của các cơ quan tiến hành tố tụng.

Qua đây, cơ quan CSĐT và VKSND cấp tỉnh, cấp huyện cũng rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình tố tụng” - phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận nói.

Gia đình người bị oan chấp nhận lời xin lỗi

Thay mặt gia đình, ông Võ Ngọc đã chấp nhận lời xin lỗi của các cơ quan tố tụng. Đồng thời, ông Ngọc mong muốn các cơ quan chức năng sớm giải quyết trách nhiệm bồi thường theo luật định.

Ông Ngọc cũng kiến nghị làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân gây ra việc oan sai.

Ông Võ Ngọc - con trai ông Võ Tê chấp nhận lời xin lỗi. Ảnh: CT

Ông Võ Ngọc - con trai ông Võ chấp nhận lời xin lỗi. Ảnh: CT

Theo Đại tá Đinh Kim Lập, đây chỉ là buổi công khai xin lỗi. Riêng việc bồi thường oan, cơ quan CSĐT và VKSND hai cấp sẽ cùng ông Võ Ngọc, đại diện gia đình tiến hành giải quyết theo quy định.

Hơn 41 năm trước, vào ngày 31-7-1980, bà Phan Thị Khanh (lúc đó 26 tuổi) từ nhà vào rẫy thu hoạch bắp nhưng đến chiều tối không về. Gia đình tìm kiếm thì phát hiện bà Khanh nằm chết ở đồi dốc gần rẫy bắp thuộc xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, cách quốc lộ 1A chỉ 7 m.

Ngày 1-8-1980, Công an huyện Hàm Tân khởi tố vụ án giết người, cướp của và bắt tạm giam ông Võ Tê. Trong khi đó, hung thủ thực sự của vụ án (sau này được xác định là Trương Đình Chi) sau khi giết bà Khanh để cướp 1,6 lượng vàng đã đón xe vào Hậu Giang lẩn trốn.

Sau 152 ngày bị bắt giam oan, ông Võ Tê được trả tự do. 13 năm sau ngày bị khởi tố, ông Võ Tê qua đời do bạo bệnh khi mới 62 tuổi vào năm 1994. Và đến khi chết, ông vẫn mang thân phận là bị can giết người.

Hơn nửa đời người theo dấu hung thủ sát hại mẹ

Anh Đỗ Thanh An, con trai của nạn nhân Phan Thị Khanh, đã không lập gia đình, dành cả tuổi thanh xuân để truy tìm, theo dấu hung thủ giết mẹ ruột mình. Đến khi Công an bắt và khẳng định Trương Đình Chi chính là thủ phạm thì thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đã không còn. Hung thủ thoát tội; và vì vậy anh An khó có thể nhẹ lòng...

Anh Đỗ Thanh An, con trai của nạn nhân Phan Thị Khanh, đã không lập gia đình, dành cả tuổi thanh xuân để truy tìm, theo dấu hung thủ giết mẹ ruột mình. Đến khi Công an bắt và khẳng định Trương Đình Chi chính là thủ phạm thì thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đã không còn. Hung thủ thoát tội; và vì vậy anh An khó có thể nhẹ lòng...

Theo kết quả điều tra, đầu năm 1980, Trương Đình Chi (thường gọi là Mười Chi, tên khác là Trương Đình Khôi, Lê Minh Sơn) cùng vợ con về xã Tân Minh, huyện Hàm Tân sinh sống. Do không có nhà ở nên gia đình Chi ở nhờ tại nhà vợ chồng ông Phan Thanh, gần nhà bà Phan Thị Khanh (bị hại của vụ án, chị ruột ông Thanh).

Biết bà Khanh có vàng trong người, chiều 31-7-1980, Chi đến khu vực rẫy của bà Khanh và giật lấy vàng của bà. Bà Khanh chụp lấy tay Chi rồi kêu cứu, lập tức Chi lấy rựa trong quang gánh gần đó chém liên tiếp vào đầu bà đến chết rồi cướp vàng, tẩu thoát.

Sau khi có kết quả điều tra, công an xác định vụ án xảy ra hơn 41 năm, đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Đồng thời, kết quả tra cứu trên toàn quốc và xác minh tại các địa phương nơi Trương Đình Chi đã cư trú cho thấy Chi không có tiền án, tiền sự và không phạm tội mới.

Từ đó, căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 230 và khoản 5 Điều 157 BLTTHS, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự. Đồng thời ra quyết định đình chỉ bị can đối với ông Võ Tê.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm