TP Đà Lạt có nhiều mùa hoa nối tiếp liền nhau, mùa hoa nào cũng đẹp, cũng đặc trưng và rất Đà Lạt.
Cũng như mọi năm, phượng tím năm nay chớm nở vào tháng Giêng khiến nhiều trái tim yêu Đà Lạt xốn xang.
Chị Hương Ly - một người con sinh ra và lớn lên tại TP Đà Lạt, hiện sinh sống và làm việc ở TP.HCM nói rằng hoa phượng tím nở khắp ngõ phố làm tất cả ký ức xưa của chị ùa về cùng với làn gió se lạnh của Đà Lạt.
"Tôi nhớ mùa hoa phượng tím xưa, khi chúng tôi còn trẻ, chiều hoàng hôn ngập sắc tím của phượng. Những buổi đi dạo dưới tán cây ấy, chúng tôi chẳng cần nói gì, chỉ im lặng bên nhau, nhưng mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười đã đủ để trái tim tôi đập rộn ràng".
Phượng tím là chứng nhân cho một tình yêu đầu đời, đầy ngọt ngào nhưng cũng đầy những nỗi buồn sâu lắng. Giờ đây, khi mọi thứ đã dần thay đổi, tôi vẫn không thể quên được những cảm xúc ấy, những khoảnh khắc mà dường như thời gian đã ngừng trôi.
Cũng theo chị Hương Ly, khi mùa hoa phượng tím về, chị nôn nao như một đứa trẻ muốn chạy trốn khỏi tất cả để trở về với những ký ức xưa.
"Công việc hiện tại cuốn tôi đi, những lo toan và trách nhiệm khiến tôi quên mất rằng mình từng có một tuổi trẻ ngọt ngào như thế. Mỗi khi mùa phượng tím đến, tôi lại không thể kìm lòng. Tôi muốn gác lại mọi thứ, quay lại Đà Lạt, nơi tôi và người ấy từng cùng nhau dạo bước dưới những tán cây.
Cũng theo chị Hương Ly, TP Đà Lạt có nhiều hoa, nhưng mùa hoa phượng tím vẫn là mùa hoa đặc biệt nhất.
"Mỗi năm, tôi đều trở về và đứng dưới những hàng phượng tím, để cảm nhận lại hơi thở của tình yêu đầu đời, của những ngày tháng trong sáng, chân thành"
Tôi biết mình không thể quay lại quá khứ, nhưng trong lòng, tôi vẫn muốn tìm lại những khoảnh khắc ấy, tìm lại chính mình, tìm lại một phần ký ức không thể nào phai mờ.
Nếu có thể, tôi chỉ mong được một lần nữa nắm tay anh, đi qua con đường ấy, dưới những cánh phượng tím đầy hoài niệm. Vì khi mùa hoa phượng tím về, tôi lại nhớ về một thời tuổi trẻ đầy ắp những cảm xúc và những giấc mơ chưa trọn vẹn.
Đà Lạt vào mùa hoa phượng tím, tôi luôn nhớ những chiều mát lành dưới tán cây phượng, khi sắc tím nhẹ nhàng phủ lên khắp các con đường. Tôi còn nhớ mình đã từng ngồi bên anh, ngước mắt nhìn những chùm hoa phượng rung rinh trong gió, nghe tiếng thì thầm của lòng mình, cảm nhận từng khoảnh khắc yên bình ấy.
Mùa phượng tím năm nay, khi nhìn thấy hoa lại nở, lòng tôi không khỏi xao xuyến, như thể từng cánh hoa đang gọi tôi quay lại. Tôi nhớ cái cảm giác ấm áp khi ngồi dưới bóng cây phượng, đôi tay chạm nhẹ vào những cánh hoa rơi, rồi nhìn lên bầu trời Đà Lạt xanh ngắt.
Mỗi mùa phượng tím về, tôi lại mong được trở về, mong được về nhà, tìm lại những cảm giác bình yên ấy. Dù biết rằng cuộc sống bận rộn nơi đây đang kéo tôi lại, nhưng chẳng thể nào ngừng nhớ về Đà Lạt, về những mùa hoa phượng tím mà tôi đã để lại một phần của mình ở đó.
Tháng Giêng năm nay, Đà Lạt vẫn mang một sắc màu khác lạ. Phượng tím nở sớm, trước cả khi hè gọi, như lời thì thầm nhẹ nhàng của mùa xuân, kéo cô gái Đà Lạt vào những suy tư khó tả.
Chị Hương Ly khẳng định rằng, phượng tím như một khúc nhạc lạ, nhẹ nhàng mà cũng đầy xao xuyến. Có lẽ, những ngày cuối tháng Giêng ở TP Đà Lạt vốn luôn là thời khắc chuyển giao giữa hai mùa, giữa cái lạnh khẽ của mùa đông và hơi ấm đầu xuân.
Mời quý độc giả của PLO dạo quanh một vòng Đà Lạt, chiêm ngưỡng sắc tím hoa phượng đặc trưng trên cao nguyên hoa.