Mùa hoa dã quỳ rất khác của các bạn trẻ xứ D’ran

Mùa hoa dã quỳ rất khác của các bạn trẻ xứ D’ran

(PLO)- Ở xứ D’ran cổ tích, các bạn trẻ luôn có cho mình những cách khác nhau để đón mùa vàng trên cao nguyên xanh - mùa hoa dã quỳ.

Năm nay mưa nhiều hơn nên mùa hoa dã quỳ cũng vì thế mà đến muộn. Và dù rằng mùa mưa ở đây chưa dứt hẳn nhưng những rặng hoa dã quỳ vẫn biết tận dụng những tia nắng vàng hiếm hoi để trổ bông, để kịp phủ vàng thị trấn cổ D’ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Với các bạn trẻ ở đây, dù đã đón hàng chục mùa hoa dã quỳ ở quê hương mình nhưng mỗi năm, các bạn ấy vẫn có những thể hiện khác nhau cho bộ ảnh với loài hoa đặc trưng của xứ lạnh này để khoe với bạn bè vùng miền khác.

Phương Uyên cho biết, mỗi năm chị đều đón mùa hoa dã quỳ cùng với 1 bộ ảnh để đăng lên trang “Đơn Dương review toàn tập”.

“Tụi em làm Fanpage này để quảng bá hình ảnh quê hương của tụi em, chứ không nhằm mục đích kinh doanh. Và hoa dã quỳ luôn làm sáng rực "Đơn Dương review toàn tập" mỗi khi mùa hoa dã quỳ về” Phương Uyên chia sẻ.

Năm nay do mưa nhiều nên hoa dã quỳ ở Đơn Dương cũng như tỉnh Lâm Đồng cũng vì thế mà nở muộn hơn.

Những chùm hoa dã quỳ đầu tiên nở vàng trùng với dịp lễ Haloween nên Phương Uyên và các bạn trẻ ở thị trấn cổ D’Ran đã chọn những rặng hoa dã quỳ cho bộ ảnh của mình cùng với những sắc màu “lễ hội ma”.

Được dịp về D’ran, cùng PLO xem các bạn trẻ xứ D’ran yêu hoa dã quỳ như thế nào:

Dã quỳ
Các bạn trẻ yêu quê hương muốn đem những câu chuyện về một xứ D'ran bình yên đến với bạn bè gần xa. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN
Dã quỳ-1
Mùa vàng đến trễ hơn mọi năm nhưng không làm mất đi sự háo hức của các bạn trẻ. Ảnh: BÍCH HẰNG
Dã quỳ-2
Haloween bên hoa Dã Quỳ. Ảnh: TRẦN ĐẠT
Dã quỳ-3
Những tấm ảnh ngộ nghĩnh của các bạn trẻ ở thị trấn cổ D'ran chào đón mùa vàng năm nay - mùa hoa Dã Quỳ 2023. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN
Dã quỳ-4
Khi vạt nắng bắt đầu hững sáng, những rặng hoa dã quỳ khoe sắc, phủ vàng "thị trấn lưng đèo". Ảnh: BÍCH HẰNG
Dã quỳ-5
Những con đường vàng rực, hút mắt ở D'ran. Ảnh: TRẦN ĐẠT
Dã quỳ-6
Hoa dã quỳ hay còn gọi là cúc quỳ. Loài hoa dại này thường mọc ở những bờ rào. Đây được coi là một trong những loài hoa đặc trưng ở tỉnh Lâm Đồng nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN
Dã quỳ-7
Hoa dã quỳ mọc thành bụi, thường nở rộ vào đầu tháng 10 hàng năm. Ảnh: BÍCH HẰNG
da-quy-8.jpg
Nhiều du khách chọn những tháng cuối năm lên Lâm Đồng để check-in hoa dã quỳ. Ảnh: TRẦN ĐẠT.

Đọc thêm