Nghi vấn ‘hấp tấp vượt luật’

- Hic. Bà là vợ tui hay má tui mà hạch sách gắt gỏng? Đúng là chồng bà có lỗi vì bớt xén thật... “Kiếm chác” tí để cuối tuần lai rai mà.

- Ôi giời ôi! Bao nhiêu năm sống chung mái nhà mà còn tính chuyện bòn rút nhau. Ông xem tui như cái kho tiền của thị trấn Tiên Lãng ở Hải Phòng không bằng.

- Ý bà là tui lường gạt như vụ rút ruột công trình thoát nước nơi ấy chớ gì? Nghe đâu công trình đó 900 triệu đồng, bị làm ăn gian dối, “nuốt” mất hơn 1/3.

- Thì ra là cũng biết. Vậy nói xem vụ đó có gì đặc biệt?

- Hê hê, trả lời được thì bà tha chuyện “quả ớt” của tôi nhá. Đặc biệt ở chỗ người dân nói khi có công trình đó thì hiện tượng ngập nước càng tăng.

- Rút ruột nên không đảm bảo chất lượng, phản tác dụng là đúng rồi. Có gì đặc biệt đâu.

- Thêm nữa là giá trị hệ thống cống gần 1 tỉ đồng ấy nhưng chính quyền vội quyết khi chưa hỏi ý kiến HĐND.

- Hấp tấp vượt luật, qua mặt hội đồng để phóng tiền vô tội vạ hả? Có lý do abc gì đằng sau không?

- Bà vặn vẹo thế thì tui chịu. Thôi, trả lại tiền chợ nè.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới