Thầm lặng cho những “Nụ Cười”

1. Trưa 4-7, quán cơm Nụ Cười 1 (6 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) mở cửa đón khách là những sinh viên nghèo, người bán vé số, chị công nhân như mọi ngày. Ai đến đây cũng đều phải bỏ ra 2.000 đồng để mua phiếu rồi đến lấy cơm ăn với những món canh, xào, mặn, trái cây ngon lành. Tuy nhiên, người không có đồng nào đến xin phiếu cũng được giải quyết. Có người ăn xong góp một số tiền cao gấp nhiều lần giá trị thật của đĩa cơm để giúp đỡ người nghèo. Một người công nhân chạy đến giao 42 con cá hấp rồi vội đi không cần lưu danh. Những người khác thì góp gạo, bột ngọt... Trên bàn kế toán, rất nhiều những hóa đơn nhận hàng ghi cụ thể phần quà đóng góp nhưng ở dòng họ tên thì được ghi “ẩn danh”.

Bữa cơm của người nghèo thêm lấp lánh niềm vui vì có nhiều tình nguyện viên đến quán phục vụ. Trong số đó có một nhà báo trưa nào cũng ghé qua đây, thay đồng phục của quán rồi nhào vô lo việc bưng bê, dọn dẹp, hướng dẫn khách. Chỉ có hơn 10 con người để phục vụ gần 1.000 suất cơm trong ngày cho người nghèo từ sáng sớm. Bữa nay khách đông nên những người phục vụ tình nguyện không còn lấy một hạt cơm bỏ bụng nhưng miệng vẫn cười tươi. Có lẽ họ đã thấy mình cho đi nhiều hơn mọi ngày, ấy đã là nhận được rất nhiều niềm vui. Tôi hỏi tên ai họ cũng không muốn nêu, chỉ đáp lại nụ cười rất thiện.

Bà Mai Thị Hạnh, phu nhân Chủ tịch nước và ông Nam Đồng ăn cơm cùng với người nghèo. Ảnh: TM

2. Quán nhỏ, nhiều người nghèo phải xếp hàng chờ. Có một vị khách nữ cũng mua phiếu nhưng đi vào cuối bếp xin được đứng ngay bếp ăn một chén nhỏ thôi vì sợ choán chỗ của người khác. Chủ quán đã không đồng ý và năn nỉ vị khách kia ra ngoài bàn ăn vì ai đến ăn cũng được ngồi ở bàn. Năn nỉ mãi, cuối cùng vị khách nọ cũng làm theo. Khay thức ăn của bà cũng y hệt như khay của bao nhiêu người nghèo khác. Bà ăn một cách ngon lành, cạn hết phần cơm và thức ăn của mình. Như thân thuộc lắm, ăn xong bà đứng lên mang khay thức ăn ra nơi cần dọn dẹp để phân loại nĩa, chén, khay ra để người ta dễ bưng bê đi rửa. Bà không quên góp vài phần quà của những người có lòng hảo tâm gửi bà mang đến cho quán.

Bà đi rồi, người ta kháo nhau đó là phu nhân Chủ tịch nước, có người còn không tin, bảo sao bà ăn mặc giản dị thế. Chủ quán, ông Nam Đồng, nguyên Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, nói nhỏ vào tai tôi: “Bà Mai Thị Hạnh, phu nhân Chủ tịch nước đã đến ăn ở quán ba lần rồi, mấy lần trước bà đỗ xe rất xa quán, đi bộ lại để người dân khỏi chú ý”.

Hình như khi đến với người nghèo, người ta thường ẩn danh để được đến với nơi thật sự cần đến hơn.

THANH MẬN

Ông Nam Đồng, nguyên Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, người sáng lập ra chuỗi quán cơm Nụ Cười cho biết đến nay trên địa bàn TP.HCM đã có năm quán cơm Nụ Cười, quán thứ sáu đã ra đời tại Quảng Ngãi. Tất cả quán đều phục vụ buổi trưa, mỗi quán phục vụ từ 450 đến 500 suất/ngày.

Hằng ngày có từ 75 đến 120 tình nguyện viên đến phục vụ tại các quán. Riêng trong ngày 4-7, quán Nụ Cười 1 đã phục vụ gần 1.000 suất, trong đó có 500 suất phục vụ cho sinh viên đang thi đại học. Hơn 10 nhân viên tình nguyện đã đến đây phục vụ từ 4 giờ sáng.

Chuỗi quán cơm Nụ Cười ra đời hơn một năm nay, mức thu 2.000 đồng/suất cơm với đầy đủ các món canh, xào, mặn, trái cây, quán đã phải bù lỗ 13.000 đồng/suất. Thời gian qua, nhiều đơn vị, cá nhân đã cùng chung tay giúp đỡ để chuỗi quán phục vụ được ngày càng nhiều người nghèo hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm