Giải thưởng Fair Play 2016

Thêm 2 đề cử chính thức: Xuân Trường và đội nữ TP.HCM

Tinh thần fair play của cầu thủ Lương Xuân Trường và nghĩa cử đẹp của đội tuyển nữ TP.HCM đã nhận nhiều sự cảm kích lẫn đồng thuận của hội đồng thẩm định (HĐTĐ) để đưa vào đề cử cho giải thưởng cao quý.

Nghị lực của cầu thủ trẻ Xuân Trường

Bạn đọc Trần Văn Dũng vì quá yêu mến sự cần cù và khiêm tốn của tài năng trẻ Xuân Trường đã gửi đề cử đến ban tổ chức giải thưởng Fair Play. Quan điểm của người đề cử nhận được sự tán đồng cao của HĐTĐ khi nhìn nhận Xuân Trường miệt mài “cày ải” suốt các giải đấu ở K-League, tạo ảnh hưởng lớn cho bóng đá Việt Nam.

Trở về khoác áo đội tuyển quốc gia, Xuân Trường là một trong những cầu thủ chơi nhiệt tình và hiệu quả nhất ở AFF Cup. Anh không quản ngại khó khăn sau đó vẫn chơi ở giải U-21 quốc tế báo Thanh Niên đến độ kiệt sức và chấn thương nhưng luôn cố gắng.

Điều đáng quý hơn của Xuân Trường là thái độ lịch thiệp, nhã nhặn, khiêm tốn khi đại diện đội tuyển Việt Nam hoặc đội U-21 Việt Nam trả lời báo chí đều nhận phần lỗi, phần yếu về mình và xem như những bài học cần khắc phục. Xuân Trường chưa bao giờ hé môi than thở mệt mỏi hay sợ mất tiếng khi nói rằng mỗi lần ra sân đá bóng, được cống hiến cho khán giả là niềm hạnh phúc của mình.

Ông Trần Song Hải chia sẻ: “Điều khiến tôi khâm phục tài năng trẻ này chính bởi sự thành thật, Trường không “diễn” như nhiều cầu thủ khác. Xuân Trường nói mỗi lần được ra sân là niềm hạnh phúc của em và chơi bóng ở bất cứ nơi đâu mà làm cho khán giả vui sướng là em ấy thấy hạnh phúc. Một cầu thủ trẻ mà có suy nghĩ như vậy thì hay quá!”.

Ai cũng thừa nhận Xuân Trường là tuyển thủ thể hiện lối chơi và tinh thần fair play cao nhất, cả khi đội tuyển Việt Nam bị mang tiếng là xấu chơi nhất AFF Cup 2016.

Tính cao thượng của cầu thủ 21 tuổi này còn thể hiện rất rõ khi chia tay CLB Incheon United để mùa sau chuyển sang Gangwon bằng một bức tâm thư cảm động với lời kết: “Dù tôi không còn thi đấu ở đây nữa nhưng đội bóng này sẽ luôn là một kỷ niệm đẹp trong trái tim tôi”. 

Kim Chi (trái) và Kiều Trinh đại diện đội nữ TP.HCM trao nhà tình thương cho người khó khăn. Ảnh: CCT

Đội tuyển nữ TP.HCM - lá rách ít đùm lá rách nhiều

Anh Trần Việt Cường (báo Công An TP.HCM) đề cử hình ảnh các cầu thủ bóng đá nữ TP.HCM đóng góp tiền lương và thưởng của mình để giúp xây và trao nhà tình nghĩa cho người nghèo.

Đây là việc làm thiết thực của cầu thủ nữ qua nhiều năm khi chung sức ở các trận đấu gây quỹ ủng hộ những VĐV, các trường hợp khó khăn như Lê Thị Huệ, Hoàng Hà Giang, nhà báo Minh Hùng; thăm hỏi một VĐV Quảng Ninh bị chấn thương, đồng hành với chương trình nước sạch cho nông dân Bến Tre. Mới nhất, các cô gái đã trích tiền thưởng để trao ba nhà tình thương cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở các phường Cầu Kho, Cầu Ông Lãnh, Cô Giang (quận 1, TP.HCM).

Điều đáng quý của đội tuyển nữ TP.HCM là đời sống bóng đá lẫn thường nhật của họ chẳng dư dả gì. Giám đốc Trung tâm TDTT quận 1 Trần Anh Tuấn tâm sự các cầu thủ mỗi lần nghe về một trường hợp khó khăn cần giúp đỡ nào đó đều rất sẵn lòng, không có tiền góp thì góp sức. Ông kể: “Họ vừa chung tay với chương trình “Cặp lá yêu thương” đá bóng gây quỹ giúp trẻ em nghèo đến trường, mang ý nghĩa lá lành đùm lá rách. Còn tôi thì thấy các cầu thủ của mình như lá rách ít đùm lá rách nhiều vậy”.

Khá khẩm như cựu tuyển thủ, HLV trưởng tuyển nữ TP.HCM Đoàn Thị Kim Chi vừa đoạt chức vô địch quốc gia, mới vài năm trước có suất mua nhà ở xã hội. Lâu lắm rồi mới hỏi Kim Chi sao chưa tân gia? Cô gái trẻ giọng nhỏ nhẹ thật hiền: “Em sang nhượng lại cho người khác rồi vì không đủ tiền trả góp anh à!”. Chúng tôi biết nhiều đồng đội, học trò của Kim Chi vật lộn với cuộc sống hằng ngày vẫn còn khổ lắm.

Những ngày cuối năm 2016, bất chợt thấy ấm lòng với tấm ảnh của Kim Chi cười rất tươi và thủ môn Kiều Trinh chụp với người nghèo nhận nhà tình thương, cùng dòng chữ: “Chúc gia đình cô có cái tết vui vẻ. Cám ơn đội nữ TP đã chung tay vì cộng đồng”.

Ngoài hai đề cử chính thức cho giải Fair Play, HĐTĐ đã nhất trí biểu dương:

1. PV Hoàng Hùng đề cử chị công nhân vệ sinh Đỗ Ngọc Linh dọn dẹp ở Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương trong giải bóng đá nữ dành cho các PV đã nhặt được chiếc ví gồm nhiều tiền bạc và giấy tờ. Chị đã mang tất cả đến gửi ban tổ chức để tìm người bị mất và gửi trả lại với đầy đủ những hiện vật và hiện kim bên trong.

2. Bạn đọc Nguyễn Hoài Ân đề cử Hội Cổ động viên VFS đã giúp các cổ động viên Thái Lan thực hiện các hoạt động cổ vũ trên sân Thống Nhất trong giải U-21 quốc tế báo Thanh Niên. Họ giúp treo từng chiếc banderole và cùng có những hoạt động thiết thực không chỉ trong sân trong giải đấu mà cả bên ngoài sân. Hành động đấy đã được chính các cổ động viên Thái Lan cảm kích và đáp lại bằng lời cám ơn lẫn ủng hộ bóng đá Việt Nam bằng tiếng Việt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm