Giải bóng đá tranh Cup Fair Play

Tái hiện trận “siêu kinh điển” của futsal Việt Nam

(PLO)- Từ 8 giờ ngày 3-3, trên sân Tao Đàn diễn ra hai trận đấu Liên quân báo Pháp Luật TP.HCM - Sawaco (tranh hạng ba) và chung kết Phòng PC08 - Petrolimex (trực tiếp trên fanpage và kênh YouTube báo Pháp Luật TP.HCM ) .
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giải bóng đá tranh Cup Fair Play kỷ niệm 10 năm Giải thưởng Fair Play khai diễn ngày 1 và kết thúc ngày 3-3 trên sân bóng đá Tao Đàn. Dù chỉ là một giải phong trào với sáu đội bóng tham dự nhưng điều thú vị ở sân chơi bóng đá mini đầy tiếng cười của tình hữu nghị là cuộc hội ngộ của các tuyển thủ futsal Việt Nam (VN) từng dự cúp thế giới, những người từng đoạt giải Fair Play trong màu áo liên quân với báo Pháp Luật TP.HCM và các nữ tuyển thủ Lưu Ngọc Mai, Thùy Trang.

Còn nhớ năm 2016, đội tuyển futsal VN là chủ nhân Giải thưởng Fair Play dưới thời HLV Bruno Garcia thì bảy năm sau những cầu thủ đấy mới có dịp gặp lại nhau và tranh tài ở một sân chơi độc và lạ. Họ vui mừng khi lại trở thành đồng đội của nhau.

Trận tranh ngôi nhất bảng với Sawaco, chân sút Phùng Trọng Luân - Quả bóng vàng 2017 bây giờ đã 38 tuổi vẫn còn rất nhanh nhẹn và giàu kỹ thuật với cú đúp bàn thắng, bên cạnh đội trưởng Bảo Quân sắc sảo ghi một bàn, Fixo Long Vũ hay các lão tướng Bảo Trung, Thế Cường vững vàng, chơi áp đảo đội bạn. Trong nhóm anh em từng đá futsal vô địch quốc gia, duy nhất Nguyễn Nhớ 36 tuổi còn đá chuyên nghiệp cũng đóng góp một bàn.

Phùng Trọng Luân (đội Liên quân báo Pháp Luật TP.HCM) và Trung Kiên (PC08). Ảnh: HOÀNG NAM
Phùng Trọng Luân (đội Liên quân báo Pháp Luật TP.HCM) và Trung Kiên (PC08). Ảnh: HOÀNG NAM

Bên kia chiến tuyến, Sawaco cũng một chín một 10 với anh em nhà “vua phủi” Nguyễn Văn Cáp - Nguyễn Văn Chuẩn hay “siêu phủi” Tuấn Vinh, hậu vệ thép Anh Khoa... Chính Cáp “Devila” có một cú xoay người và tung chân rất nhanh làm tung lưới đối phương để rút ngắn cách biệt 1-4. Những người yêu bóng đá sân năm người trên khán đài sân Tao Đàn cứ trầm trồ với nhiều pha bóng đẹp và nuối tiếc vì quá lâu mới chứng kiến một trận “siêu kinh điển” giữa những cầu thủ hàng đầu của làng futsal. 40 phút trôi đi trong sự căng thẳng đến nghẹt thở, dù đội Liên quân báo Pháp Luật TP.HCM đã gia giảm sức ép với những cầu thủ quen cầm bút của báo Pháp Luật TP.HCM.

8 giờ ngày 3-3, hai đội bóng có những cầu thủ được mệnh danh là “siêu phủi” lại tái ngộ trong trận tranh huy chương đồng, sau khi cả hai đều thua ở bán kết trước Phòng CSGT TP.HCM - PC08 và Petrolimex.

Tây đi cổ vũ…
Tây đi cổ vũ…

Một trận “siêu kinh điển” tiếp theo là trận chung kết với cuộc đụng độ giữa đội Phòng PC08 với những cầu thủ vừa vô địch giải đấu phía Nam của ngành và Petrolimex. “Lượt đi” trong trận tranh nhất bảng vào sáng 2-3 Petrolimex đã thắng PC08 2-0 nhưng theo con mắt tinh tường của giới futsal và bóng đá “phủi” thì đấy chỉ là cái thua chiến thuật để dồn sức chơi trận bán kết ra trò với Liên quân báo Pháp Luật TP.HCM và giành chiến thắng 4-2. Một trận đấu mà trợ lý đội tuyển futsal VN tại World Cup 2021 phải làm cầu thủ kiêm luôn HLV mách nước cho các đồng đội. Anh chỉ đạo các chân “phủi” có hạng như đang hành nghề trong trận gặp tuyển Nga tại vòng loại trực tiếp hai năm trước. Tiếc là đội Liên quân báo Pháp Luật TP.HCM sớm bị thủng lưới ba bàn trong hiệp 1 và rất nỗ lực ở hiệp 2 rút ngắn 2-3 cùng thế trận powerplay (năm cầu) bị phản công và thua thêm một bàn nữa.

… và ta cổ vũ. Ảnh: HOÀNG NAM
… và ta cổ vũ. Ảnh: HOÀNG NAM

Những người quen cũ gặp lại ở hai trận đấu cuối giải bóng đá tranh Cup Fair Play vào sáng 3-3 trên sân Tao Đàn hứa hẹn tái hiện cuộc đụng độ “siêu kinh điển” gây phấn khích cho khán giả. Đặc biệt là hai trận đấu trên đều được tường thuật trực tiếp trên fanpage và kênh YouTube báo Pháp Luật TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm