Tác giả cùng vợ con trong ngày sinh nhật con gái.

Tổ ấm tôi mơ, chỉ cần vừa đủ là hạnh phúc

(PLO)- Tôi luôn cố gắng để có một tổ ấm không cần phải rộng thênh, chỉ cần vừa đủ cho gia đình, vừa đủ để chứa đựng sự ấm áp và bình an.

Vào một ngày cuối tháng 9-2011, tôi được bố chở lên TP.HCM trên chiếc xe Wave đã bạc màu để làm thủ tục nhập học vào Trường ĐH Luật TP.HCM.

Trải qua hơn bốn năm ngồi trên ghế giảng đường và hơn bảy năm làm nhiều công việc khác nhau, như vậy đã hơn 11 năm TP này chào đón, bao dung và dạy cho tôi rất nhiều bài học về cuộc đời. Và cũng trong khoảng thời gian đó, chưa bao giờ trong tôi, khát khao, ước mơ về một ngôi nhà, một mái ấm đúng nghĩa nhiều như vậy. Đặc biệt hơn, khi gia đình tôi đang có một bé gái gần ba tuổi, độ tuổi cực kỳ quan trọng phát triển cả thể chất lẫn tinh thần.

Tác giả cùng vợ con trong ngày sinh nhật con gái.

Tác giả cùng vợ con trong ngày sinh nhật con gái.

Tác giả đang ở nơi làm việc của mình.

Tác giả đang ở nơi làm việc của mình.

Cơ hội biến ước mơ thành sự thật

Với 20 m2 của căn trọ ven sông ở quận 4, đó là nơi đã nhiều năm nay, gia đình nhỏ của tôi đi về sau những giờ làm việc căng thẳng. Là nơi hai vợ chồng trút bỏ mỏi mệt của một ngày và vui vẻ, hạnh phúc bên tiếng nói cười của con gái.

Tôi luôn biết rằng bản thân mỗi người phải luôn nỗ lực nhiều hơn, không những vì bản thân, mà còn vì con cái nữa. Tôi luôn tự nhủ sẽ cố gắng có một ngôi nhà, một tổ ấm không cần phải rộng thênh, chỉ cần vừa đủ cho các thành viên gia đình, vừa đủ để chứa đựng sự ấm áp và bình an.

Đầu tiên, phòng khách phải rộng rãi với tường màu trắng, điểm tô những bông hoa trang trí, một chiếc sofa-bed màu xám tro, chiếc kệ nhỏ cạnh bên đặt máy xông tinh dầu mùi hoa oải hương để giảm bớt áp lực sau một ngày lao động. Chiếc ban công rộng rãi được mở cửa ra để đón làn gió dịu nhẹ thổi vào khắp nhà.

Tiếp đến là không gian bếp, nơi đây chỉ cần vừa đủ để vợ chồng có thể chuẩn bị buổi tối cùng nhau. Dưới ánh đèn màu trắng, các thành viên trong gia đình cùng quây quần bên bữa cơm gia đình đầy ấm áp.

Phòng ngủ lớn là nơi riêng tư cho vợ chồng với nhà vệ sinh riêng, có cửa sổ và tủ quần áo âm tường. Tone màu chủ đạo vẫn là trắng-xám, với chiếc bàn trang điểm nhỏ xinh. Trên tường tôi sẽ treo ảnh biểu tượng của các quốc gia Mỹ và Pháp, vì đây là hai địa điểm vợ chồng tôi đều ước mong một lần sẽ được đặt chân đến.

Bản thân mỗi người mất đến 1/3 đời người cho việc nghỉ ngơi trên giường, cho nên tôi sẽ chọn một chiếc nệm thật êm. Điều đó không những mang lại một giấc ngủ sâu, giấc ngủ ngon sau một ngày dài lao động, mà nó còn tái tạo sức khỏe và năng lượng cho cả ngày làm việc hôm sau.

Điều quan trọng nhất là phòng cho bé, tôi muốn trong phòng phải có cửa sổ, có một góc để bé có thể tự do nô đùa và khám phá, phía bên kia sẽ là chiếc giường tầng với từng ô chứa đồ phía dưới…

Nếu cho tôi kể về ước mơ về một tổ ấm, tôi sẽ còn rất nhiều điều nữa mà chưa thể kể ra hết. Tôi đã đọc được trên báo Pháp Luật TP.HCM những bài đăng về cuộc thi “Tổ ấm tôi mơ” do báo phối hợp cùng Tập đoàn CT Group tổ chức. Đây là cơ hội để tôi tham gia, biến ước mơ bấy lâu nay của tôi thành sự thật.

“Tổ ấm tôi mơ” đã tạo ra một sân chơi bổ ích, thiết thực và là nơi giúp những người đang ở trọ viết lên ước mơ của mình.

Biết hy vọng thì không gì là không thể

Giá nhà đất luôn tăng dần theo thời gian, chưa kể nhiều thứ khác cũng tăng giá làm cho nhiều người chưa đủ điều kiện để có thể sở hữu một ngôi nhà ở TP này. Bản thân tôi làm trong ngành bất động sản, từng tư vấn và tận tay bàn giao nhiều căn hộ đến khách hàng. Chính những phút giây đó, khách hàng và tôi đều thật sự hạnh phúc.

Nhưng đôi khi nhìn lại đó vừa là áp lực vừa là động lực để tôi có thể tìm được cho mình một tổ ấm. Và động lực đó càng lớn lao, mãnh liệt hơn khi gia đình đang có một cô con gái nhỏ.

Qua bài viết này, tôi cũng xin cám ơn ban tổ chức “Tổ ấm tôi mơ” đã tạo ra một sân chơi bổ ích, thiết thực và là nơi giúp những người trẻ đang ở trọ viết lên ước mơ của mình.

Dẫu biết rằng luôn có những khó khăn trước mắt nhưng nếu chúng ta biết hy vọng, biết phấn đấu thì không gì là không thể trong cuộc đời này. Một trong những câu nói tôi luôn mang theo làm hành trang bên mình từ trước đến giờ: “Bạn cứ thương cuộc đời này thì cuộc đời cũng sẽ thương lại bạn, bạn cứ thương TP này, rồi TP này sẽ thương lại bạn!”.•

Mái ấm rất quan trọng với bản thân và gia đình

Tôi tên Nguyễn Huỳnh Chí Thanh (sinh năm 1993), đến từ Long An. Hiện tại, tôi đang công tác tại Công ty cổ phần Property X với công việc là nhân viên kinh doanh.

Bản thân nhiều năm làm trong ngành bất động sản, tôi đã tư vấn và bàn giao rất nhiều ngôi nhà cho khách hàng - khoảnh khắc đó, thật sự rất vui và ngập tràn trong hạnh phúc.

Vì vậy, tôi hiểu rất rõ mái ấm ngôi nhà đối với bản thân và gia đình một người quan trọng đến mức nào. Tôi không phải là một ngoại lệ, tôi luôn muốn có một tổ ấm để gia đình có không gian thoải mái, quây quần bên nhau.

Ngôi nhà có không gian riêng cho vợ chồng tôi, có nơi để con cái tôi có thể tự do nô đùa thỏa thích, có nơi để trút bỏ muộn phiền công việc, có nơi để tái tạo năng lượng cho ngày mai, có nơi để về an yên giữa ồn ào cuộc sống… đơn giản tôi gọi nơi đó là ngôi nhà, là tổ ấm mà tôi hằng mơ ước.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi “Tổ ấm tôi mơ”

Từ ngày 1-7, bạn đọc trẻ của báo Pháp Luật TP.HCM gửi bài viết tham dự cuộc thi “Tổ ấm tôi mơ” sẽ có cơ hội được trao tặng một căn hộ trị giá gần 1 tỉ đồng khi đạt giải cao nhất của cuộc thi.

Đây là cuộc thi viết do báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng Tập đoàn CT Group tổ chức.

Với slogan “Cùng người trẻ kiến tạo cuộc sống”, cuộc thi tạo sân chơi cho các bạn trẻ thoải mái thể hiện khát khao kiến tạo cuộc sống hiện đại, giàu cảm hứng qua việc viết và thiết kế ngôi nhà mơ ước, tổ ấm yêu thương trong tương lai.

Đối tượng tham gia: Là công dân Việt Nam, độ tuổi từ 22 đến 35 (tính đến thời điểm gửi bài dự thi), hiện đang sống và làm việc tại TP.HCM; có khát khao và kế hoạch sinh sống, làm việc lâu dài, cống hiến cho sự phát triển của TP.HCM trong tương lai. Người tham gia thuộc diện chưa có nhà ở, đồng thời cũng không có sở hữu bất kỳ bất động sản nào tại TP.HCM hoặc các tỉnh, thành khác…

Người tham gia sẽ trải qua ba vòng thi: Vòng 1: Viết lại giấc mơ; Vòng 2: Hoạ hình giấc mơ; Vòng 3: Chinh phục giấc mơ.

Tất cả tác phẩm gửi về email toamtoimo@phapluattp.vn.

Giải thưởng:

5 giải thưởng chính gồm:

+ Một giải Đặc biệt: Một căn hộ thuộc brand Diyas do CT Group trao tặng

+ Một giải I: 40.000.000 đồng

+ Một giải II: 25.000.000 đồng

+ Một giải III: 15.000.000 đồng.

+ Hai giải Khuyến khích: 5.000.000 đồng/giải.

Các giải thưởng phụ:

+ Giải bài viết xuất sắc của tháng: 3.000.000 đồng/giải (mỗi tháng sẽ chọn ra tối đa 2 bài viết xuất sắc nhất).

+ Giải ý tưởng “họa hình giấc mơ” (vòng thi số 2) được bạn đọc bình chọn nhiều nhất trên mạng xã hội: 5.000.000 đồng.

+ Giải “nhà thiết kế đồng hành”: 6 giải dành cho 6 nhóm sinh viên tham gia tư vấn, hỗ trợ cho các thí sinh tương ứng với các giải thưởng của các thí sinh, gồm:

+ Một giải Đặc biệt: 10.000.000 đồng.

+ Một giải I: 5.000.000 đồng

+ Một giải II: 3.000.000 đồng.

+ Một giải III: 2.000.000 đồng.

+ Hai giải Khuyến khích: 1.000.000/giải.

+ Ngoài ra, các sinh viên tham gia sẽ được nhận giấy chứng nhận của Ban tổ chức.

Để biết thêm thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi, cách thức tham gia cuộc thi, thành phần ban giám khảo cuộc thi… bạn đọc vào website của cuộc thi tại địa chỉ toamtoimo.plo.vn.

Trân trọng mời bạn đọc tham gia cuộc thi!

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI "TỔ ẤM TÔI MƠ"

Đọc thêm