Tác giả trong một chuyến dã ngoại.

Ước mơ có nơi để đi về

(PLO)- Mục tiêu lớn của cuộc đời không những để “lạc nghiệp” mà còn là ước mơ có nơi để đi về - đó là nhà.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi với điều kiện kinh tế rất khó khăn, người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề nông. Với mong muốn con cái có cơ hội học tập tốt hơn, cả gia đình tôi đã vào TP.HCM lập nghiệp vào những năm 1999-2000.

Hơn 20 năm vào TP này, trải qua biết bao nhiêu nghề cơ cực để mưu sinh từ bán hủ tiếu gõ, chạy xe ba gác máy..., ba mẹ đã lo cho chúng tôi ăn học nên người và cuộc sống cũng tạm đầy đủ hơn. Dù cuộc sống bây giờ đã tốt hơn nhưng trong tôi vẫn luôn có một trăn trở lớn, đó là ước mơ có một ngôi nhà ở TP này.

Tác giả trong một chuyến dã ngoại. Ảnh: NVCC

Tác giả trong một chuyến dã ngoại. Ảnh: NVCC

Cơ hội để chạm ước mơ lớn

Ông bà ta thường có câu “An cư lạc nghiệp”, đối với tôi và ba mẹ thì mục tiêu lớn của cuộc đời không những để “lạc nghiệp” mà còn là ước mơ có nơi để đi về - đó là nhà. Vì sau khi vào TP.HCM lập nghiệp cho đến bây giờ, cả gia đình tôi vẫn còn ở trọ.

Cả gia đình tôi vào TP này lập nghiệp đã lâu, cuộc sống có ổn định hơn nhưng mong muốn về một căn nhà hay một căn hộ nhỏ của riêng mình thì còn xa quá.

Trong những ước mơ của mình, tôi luôn mong muốn làm những điều gì tốt nhất cho ba mẹ, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho ba mẹ mình. Tuy nhiên, khả năng của tôi có giới hạn nên ý định mua một ngôi nhà đành tạm gác lại. Và tôi hy vọng một ngày nào đó, mình sẽ thực hiện được giấc mơ này cho ba mẹ.

Tôi cũng thật sự biết ơn TP này, nơi đã nuôi nấng, viết tiếp ước mơ của tôi và gia đình. Khi đã có một nghề nghiệp ổn định và có một tổ ấm nhỏ hạnh phúc tại nơi đây, tôi luôn tâm niệm đây là quê hương thứ hai của mình để gắn bó suốt đời. Hiện tại, với nghề nghiệp là luật sư, tôi cũng đã và đang từng ngày góp phần xây dựng TP và hy vọng sẽ giúp được nhiều người hơn nữa trên mảnh đất nghĩa tình này.

Được biết báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng Tập đoàn CT Group tổ chức cuộc thi “ Tổ ấm tôi mơ”, tôi đã viết bài dự thi. Hy vọng qua cuộc thi, biết đâu mình sẽ có cơ hội để hoàn thành ước mơ to lớn cho bản thân và gia đình là có căn hộ tại TP thân thương.

Quan trọng nhất là cái cảm giác bình yên, hạnh phúc khi được ở trong chính căn hộ thuộc sở hữu của mình.

Làm những điều mình thích ở nơi được gọi là nhà

Ước mơ về nhà của tôi là một căn hộ nhỏ xinh, ấm áp, hạnh phúc, là nơi tìm về của các thành viên trong gia đình sau một ngày lao động vất vả.

Căn hộ đó không cần phải rộng rãi, chỉ cần vừa đủ với không gian thoáng đãng, tiện nghi đơn giản và là nơi thoải mái nhất để tất cả thành viên trong gia đình sinh hoạt, nghỉ ngơi, thư giãn.

Căn hộ này sẽ được phủ lớp sơn màu kem, trần nhà được trang trí một bộ đèn chùm tỏa ánh sáng vàng ấm vào mỗi tối. Tôi muốn căn hộ sẽ được thiết kế theo không gian mở, phòng khách và phòng bếp thông với nhau để tạo không gian hiện đại, rộng rãi.

Cửa sẽ làm bằng kính tiết kiệm năng lượng, để không gian nhà được hòa cùng thiên nhiên, thoáng mát. Nhất là ở ban công của căn hộ sẽ được trồng nhiều cây xanh, nhất là hoa hồng, loài hoa mà mẹ tôi rất thích.

Đồ nội thất trong nhà không cần cầu kỳ, chỉ cần tiện ích, hiện đại và thân thiện với môi trường. Những sản phẩm, vật liệu từ tre, dễ tái chế… sẽ được ưu tiên sử dụng trong nhà.

Tác giả ở nơi làm việc. Ảnh: NVCC

Tác giả ở nơi làm việc. Ảnh: NVCC

Là người thích nấu ăn, tôi sẽ thiết kế một căn bếp nhỏ xinh, tiện nghi để thỏa sức thể hiện. Cuối tuần, cả nhà sẽ quây quần trong căn bếp đầy ấm cúng, rộn ràng tiếng cười để nấu những món ăn ngon nhất.

Và cuối cùng là phòng ngủ, nơi này sẽ được thiết kế đơn giản với một chiếc giường ngủ màu trắng, có tủ âm tường và cửa sổ lớn bằng kính để căn phòng luôn tràn ngập ánh nắng trong mỗi sáng thức dậy.

Tôi đã hình dung ra hình ảnh ba mẹ tôi được sống trong một căn hộ như vậy và quan trọng nhất là cái cảm giác bình yên, hạnh phúc khi được ở trong chính căn hộ thuộc sở hữu của mình. Được tự do trang trí, chăm chút và làm những điều mình thích ở nơi được gọi là nhà.•

Ước mơ về một căn hộ luôn cháy bỏng trong tôi

Tôi hiện là luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM và đang làm việc tại một công ty luật. TP.HCM cũng chính là quê hương thứ hai của tôi. Nơi đây đã đem lại cho tôi và gia đình quá nhiều yêu thương, nhiều kỷ niệm và là nơi đã giúp hoàn thành nhiều ước mơ nhỏ của tôi và cả gia đình mình.

Để đền đáp cho TP đầy ân tình này, tôi vẫn luôn hằng ngày cống hiến hết mình để phát triển bản thân và gia đình.

Ước mơ về một căn hộ luôn cháy bỏng trong tôi, căn hộ này không chỉ cho tôi mà còn dành cho ba mẹ. Những người đã dành phần lớn cuộc đời để lo lắng, chăm sóc cho những đứa con của mình.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi

“Tổ ấm tôi mơ”

Từ ngày 1-7, bạn đọc trẻ của báo Pháp Luật TP.HCM gửi bài viết tham dự cuộc thi “Tổ ấm tôi mơ” sẽ có cơ hội được trao tặng một căn hộ trị giá gần 1 tỉ đồng khi đạt giải cao nhất của cuộc thi.

Đây là cuộc thi viết do báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng Tập đoàn CT Group tổ chức.

Với slogan “Cùng người trẻ kiến tạo cuộc sống”, cuộc thi tạo sân chơi cho các bạn trẻ thoải mái thể hiện khát khao kiến tạo cuộc sống hiện đại, giàu cảm hứng qua việc viết và thiết kế ngôi nhà mơ ước, tổ ấm yêu thương trong tương lai.

Đối tượng tham gia: Là công dân Việt Nam, độ tuổi từ 22 đến 35 (tính đến thời điểm gửi bài dự thi), hiện đang sống và làm việc tại TP.HCM; có khát khao và kế hoạch sinh sống, làm việc lâu dài, cống hiến cho sự phát triển của TP.HCM trong tương lai. Người tham gia thuộc diện chưa có nhà ở, đồng thời cũng không có sở hữu bất kỳ bất động sản nào tại TP.HCM hoặc các tỉnh, thành khác…

Người tham gia sẽ trải qua ba vòng thi: Vòng 1: Viết lại giấc mơ; Vòng 2: Hoạ hình giấc mơ; Vòng 3: Chinh phục giấc mơ.

Tất cả tác phẩm gửi về email toamtoimo@phapluattp.vn.

Giải thưởng:

5 giải thưởng chính gồm:

+ Một giải Đặc biệt: Một căn hộ thuộc brand Diyas do CT Group trao tặng

+ Một giải I: 40.000.000 đồng

+ Một giải II: 25.000.000 đồng

+ Một giải III: 15.000.000 đồng.

+ Hai giải Khuyến khích: 5.000.000 đồng/giải.

Các giải thưởng phụ:

+ Giải bài viết xuất sắc của tháng: 3.000.000 đồng/giải (mỗi tháng sẽ chọn ra tối đa 2 bài viết xuất sắc nhất).

+ Giải ý tưởng “họa hình giấc mơ” (vòng thi số 2) được bạn đọc bình chọn nhiều nhất trên mạng xã hội: 5.000.000 đồng.

+ Giải “nhà thiết kế đồng hành”: 6 giải dành cho 6 nhóm sinh viên tham gia tư vấn, hỗ trợ cho các thí sinh tương ứng với các giải thưởng của các thí sinh, gồm:

+ Một giải Đặc biệt: 10.000.000 đồng.

+ Một giải I: 5.000.000 đồng

+ Một giải II: 3.000.000 đồng.

+ Một giải III: 2.000.000 đồng.

+ Hai giải Khuyến khích: 1.000.000/giải.

+ Ngoài ra, các sinh viên tham gia sẽ được nhận giấy chứng nhận của Ban tổ chức.

Để biết thêm thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi, cách thức tham gia cuộc thi, thành phần ban giám khảo cuộc thi… bạn đọc vào website của cuộc thi tại địa chỉ toamtoimo.plo.vn.

Trân trọng mời bạn đọc tham gia cuộc thi!

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI "TỔ ẤM TÔI MƠ"

Đọc thêm