Venezuela: Công viên quốc gia thành nhà tắm công cộng

Theo hãng tin AP, kể từ đợt cúp điện nước lần thứ hai sau ngày 7-3, mỗi ngày có hàng trăm cư dân Caracas cuốc bộ trong những con đường quanh co đến công viên rộng gần 81.800 ha nói trên để tắm rửa, giặt quần áo và lấy nước.

Ông Jonathan Lopez, một người bán rượu gần đó, cho biết ông thường đến Công viên El Avila vào rạng sáng để tắm và lấy nước. Đứng tắm trong dòng suối với độ sâu tới bắp đùi, ông cho biết: “Tôi cũng rất sợ nhưng phải chấp nhận thôi”.

Một người đàn ông đang giặt đồ tại một dòng suối ở công viên El Avila. Ảnh: AP

Gần đó, một người đàn ông khác đang múc nước bằng các can nhựa. Phóng viên AP  còn thấy ông này đi tiểu ngay trong dòng suối.

Một người đàn ông khác đang thay quần áo chuẩn bi tắm cạnh dòng suối đầy rác. Ảnh: AP

Người dân sử dụng can nhựa lấy nước từ dòng suối. Ảnh: AP

Một tài xế xe buýt tên Esc Escalante cùng con gái của mình phải kéo một giỏ quần áo lớn đến một nơi ít người gần đó để giặt đồ. Ông cho biết nguồn nước sạch trong khu phố của ông đã cạn kiệt từ hơn một tháng trước.

“Tôi không bao giờ tưởng tượng được phải làm việc này ở đây. Chúng tôi phải 'cảm ơn' chính phủ vì điều này”, ông nói. Người tài xế này phải chà sạch đống quần áo trên đá rồi sau đó ngâm trong nước suối cùng với chất tẩy rửa.

Gần đây, tại khu vực công viên El Avila đã xảy ra nhiều vụ cháy trên các sườn núi khô hạn, có nguy cơ tạo ra nhiều vùng đồi trọc, khô cằn.

Những khu vực trên sườn núi đã bị cháy. Nhiều vụ cháy xảy ra nhiều hơn do dòng người đổ xô về khu vực công viên quốc gia El Avila. Ảnh: AP

“Những vụ cháy rừng xảy ra gần đây và dòng người đổ về ngày càng nhiều khiến cho khu vực này đặt trong tình trạng báo động”, ông Jose Manuel Silva, giám đốc một tổ chức từ thiện chuyên bảo vệ môi trường, cho biết.

Ông nói với AP  rằng hầu như không có giải pháp gì để bảo vệ công viên này vì số lượng kiểm lâm viên và nhân viên cứu hỏa đã bị cắt giảm đáng kể trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, chính trị của Venezuela.

Ông Silva cho biết không thể chặn được dòng người đang tiếp tục tìm kiếm nguồn nước tại đây vì đó là nhu cầu cơ bản của con người.

Người dân Caracas dùng mọi vật dụng để lấy và đựng nước. Ảnh: AP

AP cho biết cô bé này đã rất vất vả để xách nước từ dưới suối lên. Ảnh: AP

Nhiều chuyên gia môi trường lo ngại việc khu công viên quốc gia bị ô nhiễm do người dân xả rác, phần lớn là chai dầu gội, bao bì thực phẩm, bìa cứng và quần áo cũ… xuống các nhánh sông.

Một nhân viên giấu tên làm việc tại của công viên quốc gia Avila nói với tờ AP, các nhà chức trách Venezuela cũng biết về tình trạng rác thải chất đống và các thiệt hại môi trường. 

Người này cho biết thêm xà phòng hay bột giặt đang làm ô nhiễm nguồn nước tại đây, nhưng không có giải pháp làm sạch.

Một người đang tắm gội tại khu vực dòng suối. Ảnh: AP

“Bạn sẽ không biết quý trọng những cái đang có cho đến khi nó không còn nữa”, ông nói với AP.

Công viên El Avila có tên chính thức theo tiếng bản địa là “Waraira Repano”, hoặc “Sierra Grande”, là nơi trú ngụ của hàng chục loài chim và nhiều động vật quý hiếm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm