Vĩnh biệt “Nữ kiệt miền Đông” Hồ Thị Bi

20 giờ 30 ngày 12-10, “Nữ kiệt miền Đông” Hồ Thị Bi đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 95 (1916-2011).

Nhân dân Nam Bộ mất đi một “bà Năm trầu” kiên trung, bất khuất; lịch sử dân tộc mất đi một phụ nữ anh hùng!

Bà tên thật là Hồ Thị Hoa, sinh ra và lớn lên ở Tân Hiệp, huyện Hóc Môn (TP.HCM). Thấu hiểu thân phận của người dân mất nước, từ rất sớm bà đã dấn thân vào cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giải phóng nước nhà. Đứng vào hàng ngũ của Đảng từ năm 1937, bà tham gia công tác binh vận, đấu tranh bãi thị, đòi giảm thuế chợ, bênh vực chị em nghèo khổ bị áp bức… Bà là người dẫn đầu Đại đội nữ binh thị trấn Hóc Môn và đoàn biểu tình kéo từ thị trấn Hóc Môn về Sài Gòn giành chính quyền thắng lợi trong cuộc Tổng khởi nghĩa năm 1945.

Vĩnh biệt “Nữ kiệt miền Đông” Hồ Thị Bi ảnh 1

Bà Hồ Thị Bi (thứ ba từ trái sang) cùng các anh hùng chiến sĩ thi đua miền Namở Trung ương cục. Ảnh: Tư liệu

Khi Pháp quay trở lại đánh chiếm miền Nam, bà về lại cứ địa Hóc Môn (rỗng Ông Hồ, xã Thới Tứ, Hóc Môn - rỗng có nghĩa là rạch) gầy dựng lực lượng và tiến hành nhiều trận đánh khét tiếng, đập tan bao nhiêu bốt đồn của địch. Từ đây, bà được mệnh danh là “Bà chúa rỗng Ông Hồ”. Nhập ngũ, từ năm 1946-1950, bà làm Trưởng ban Công tác số 12 (Biệt động thành), chỉ huy Đại đội 2804 kiêm Tiểu đoàn Phó Tiểu đoàn 935 (thuộc Trung đoàn 312 Gia Định). Với sự mưu dũng, táo bạo và tài chỉ huy, bà đã bao lần gieo khủng khiếp cho những tay sai của Pháp ở Hóc Môn. Nghe đến Bà 131 (tức chữ BI viết rời ra), “nữ hổ tướng” BI, bọn chúng đều khiếp vía, nể sợ và treo giá cao nếu ai bắn chết hoặc bắt sống.

Năm 1951, bà được giao nhiệm vụ đứng đầu Tiểu đoàn 999 đi gầy dựng căn cứ Dương Minh Châu (Tây Ninh). Vượt qua muôn gian khó, bà cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và được mệnh danh là “Lục thum Bi - Bà Tư lệnh Tà Nốt” (“lục thum”, tiếng Campuchia chỉ “ông lớn” hay “tướng quân”). Năm 1953, bà được điều động ra Việt Bắc. Ở đây bà đã được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh và được Bác dành nhiều lời khen tặng với danh hiệu “Nữ kiệt miền Đông”.

Năm 1973, dù tuổi đã gần 60 và không còn khỏe lắm, bà vẫn được trung ương tin tưởng phái vào chiến trường Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ công tác. Cho mãi khi chiến tranh biên giới Tây Nam diễn ra, với cương vị Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh TP.HCM, bà vẫn lăn lộn khắp nơi vận động hỗ trợ cho hậu phương ổn định và tiếp lửa cho tiền tuyến.

Bà được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng huân chương Kháng chiến hạng Nhất (1949) và được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (1994), Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Chuyện kể rằng dù làm gì, đi đâu, ở trong nước hay công tác nước ngoài, bà đều mang theo miếng trầu bên mình. Có lẽ miếng trầu thấm đẫm tình dân tộc như dòng máu yêu nước chưa bao giờ ngừng chảy trong người “Nữ kiệt miền Đông” ấy.

Bắt đầu từ 17 giờ ngày 13-10, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng chính quyền và nhân dân TP.HCM đã tổ chức trọng thể lễ viếng Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Thị Bi tại Nhà tang lễ TP.HCM (25 Lê Quý Đôn, quận 3). Ban tổ chức lễ tang gồm 13 người do ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, làm Trưởng ban. Lễ truy điệu vào lúc 7 giờ 30 ngày 15-10, sau đó an táng tại nghĩa trang TP.

HÀN GIANG

M.CƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm