Bị “rủ vui vẻ” thành tội cướp

Theo cáo trạng, Hải là sinh viên ĐH tại TP.HCM. Khoảng 23 giờ ngày 8-8-2013, Hải chạy xe máy đến hẻm 385 Nguyện Trãi, quận 1 thì gặp chị MMN đeo túi xách đang đi bộ nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Sau đó, Hải xuống xe đi bộ theo chị N. được một đoạn thì dùng tay phải giật túi xách. Chị N. giằng lại được và tri hô nên người đi đường đuổi theo bắt Hải giao cho công an. Tại cơ quan điều tra, Hải thừa nhận hành vi phạm tội.

Nhưng tại tòa, Hải một mực khẳng định mình không giật túi xách của chị N. mà do bị điều tra viên ép cung. Hải khai tối đó đi chơi về khuya, khi đến hẻm 385 Nguyễn Trãi thì dừng xe lại. Lúc này, chị N. (đeo túi xách) đang đứng trên đường nháy mắt với Hải. Hải cũng “nháy mắt” chào lại rồi chị N. bắt chuyện. “Nói chuyện một chút thì chị N. cầm tay bị cáo ra dấu… mời gọi, bị cáo không đồng ý nên gạt tay chị N. ra trúng vào túi xách chị ấy chứ bị cáo không có giật” - Hải khai.

THẢO NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm