14 năm chờ đợi và vòng tứ kết của Arsenal

(PLO)- Lần đầu vào tứ kết Champions League sau tận 14 năm, người hâm mộ Arsenal xúc động khi đội bóng đã vượt qua được chính mình. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giành chiến thắng 4-2 trong loạt đá luân lưu trước FC Porto để có lần đầu vượt qua vòng 1/8, đặt chân vào tứ kết Champions League sau 14 năm chờ đợi. Thành quả này của Asenal khiến người hâm mộ CLB nức lòng. Bạn đọc PLO cũng hào hứng chia sẻ với đội bóng trước thông tin này.

“Tôi từng nghĩ từ giai đoạn 1996-1997, tình yêu dành cho Arsenal của tôi sẽ phai nhạt sau những năm tháng lẫy lừng thời thần tượng Dennis Bergkamp. Nhưng tôi đã lầm, sau trận này tôi như sống lại một lần, yêu Arsenal là một cái gì đó không có hồi kết. Vẫn yêu và càng yêu. Và bất kỳ trò chơi gì mà tôi từng chơi, tên tôi luôn đặt cho nhân vật là “lanesrA”, “lanesrA” vì đó chính là Arsenal, CLB mà tôi yêu”, bạn đọc Phù Sa xúc động.

arsenal

Các cầu thủ Arsenal vỡ òa sau pha cản phá của thủ thành Raya. Ảnh: GETTY

“Đầu tiên là mình rất vui và xúc động vì sau khi trở lại Champions League kể từ mùa giải 2016-2017 thì đội đã làm tốt hơn rất nhiều và trở lại vòng tứ kết sau 14 năm. Khoảnh khắc mà David Raya đẩy quả luân lưu cuối cùng đã đánh dấu thời khắc mà cả mình và người hâm mộ Arsenal chờ đợi rất lâu rồi. Chỉ có thể nói là vô cùng hạnh phúc và xúc động, tuy nhiên đội vẫn cần điều chỉnh rất nhiều nếu muốn đi sâu hơn tại giải lần này”, bạn đọc Tấn Trực chia sẻ.

Bạn đọc Donald nêu ý kiến: “Trong loạt luân lưu cân não, là đội trưởng, lại là chuyên gia ăn phạt đền thì nên đứng ra sút cú đầu tiên để giải tỏa áp lực cho đồng đội. Odegaard đã làm rất tốt điều ấy và mở đầu chiến thắng cho đội nhà. Chúc mừng Pháo thủ sau 14 năm lại mới biết tới mùi tứ kết Champion League”.

“Ars năm nay khác quá! Cách thắng Benford với Porto cho thấy các cầu thủ trẻ đã lì lợm trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi cứ đùa trước tháng 2 thì mang Real, Man City, Bayern Munichc đến đây, nhưng giờ tháng 3 rồi chắc tôi cũng nói câu đó. Ars sẽ có cú đúp Ngoại hạng Anh và Champions League luôn. Mãi yêu Pháo”, bạn đọc Thắng Nguyễn chia sẻ.

Đứng ở phương diện người hâm mộ trung lập, bạn đọc Anh Tú phân tích: “Porto đã cho thấy kinh nghiệm của họ khi liên tục làm trận đấu gián đoạn với những pha phạm lỗi. Tuy nhiên, Arsenal đã bản lĩnh hơn, đá tập trung và không vội vàng nôn nóng. Raya rất xuất sắc trong loạt luân lưu, các cầu thủ thực hiện cũng thể hiện tinh thần hết sức vững vàng, đặc biệt là Kai Harvertz. Sau quả đá thứ 2 của tiền đạo người Đức, cảm giác như Arsenal sẽ không sút hỏng quả phạt đền nào cả”.

Arsenal có lần đầu vượt qua vòng 1/8 để tiến vào vòng tứ kết Champions League kể từ mùa giải 2009-2010. Tại mùa giải năm đó, Pháo Thủ vượt qua chính Porto để vào vòng tứ kết gặp Barca. Trước một Barca có Lionel Messi quá hay thời điểm đó, Pháo Thủ gục ngã với tổng tỉ số 3-6 sau hai lượt trận.

Phải đến tận mùa giải năm nay, Arsenal mới được hưởng không khí tại vòng tứ kết Champions League sau 14 năm chờ đợi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm