Barca vào nhóm 8 đội mạnh nhất châu Âu sau hơn 1.000 ngày

(PLO)- Niềm vui mừng sau bàn thắng thứ ba của Lewandowski đã nói lên tất cả – một sự nhẹ nhõm, một sự giải thoát lớn lao cho Barca khi đánh bại Napoli 3-1 để vào nhóm tám CLB mạnh nhất châu Âu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Barca đã tiến vào tứ kết của Champions League lần đầu tiên sau bốn năm nhờ chiến thắng 3-1 ngay trên sân nhà trong trận lượt về trước Napoli, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 4-2.

Khi cầu thủ vào sân thay người Sergio Roberto thực hiện một pha đá phạt hai chạm với Ilkay Gundogan trong vòng cấm và sau đó chuyền bóng để Robert Lewandowski ghi bàn, cả hàng ghế dự bị Barca đã chạy ra sân để ôm lấy người ghi bàn.

Hector Fort đang khởi động bên đường biên cũng tham gia vào khoảnh khắc hạnh phúc đó. Inigo Martinez đang ngồi trên ghế dự bị cùng Marc Guiu nhưng cả hai cũng đã lao vào giữa vòng vây để tham gia ăn mừng. HLV Xavi ôm nhóm trợ lý của mình trong khu vực kỹ thuật với ánh mắt dại đi vì sung sướng.

barca-vao-nhom-8-doi-manh-nhat-chau-au-sau-hon-1-000-ngay (2).jpg
Lewandowski kết liễu Napoli với bàn ấn định 3-1 cho Barca. Ảnh: GETTY.

Chiến thắng đẹp của Barca không chỉ giúp họ vào tứ kết Champions League sau hơn 1.000 ngày và thăng tiến trong mùa giải của mình mà còn họ còn kiếm được khoảng 10 triệu euro suốt quá trình này, một nguồn tài chính vẫn cực kỳ cần thiết để chi trả hóa đơn tiền lương khổng lồ của họ.

Trận đấu bắt đầu với không ít căng thẳng khi thủ môn Stegen phải trổ tài cứu thua chỉ sau bốn phút, khi Victor Osimhen xuyên qua hàng phòng ngự của Barca rồi tung cú dứt điểm khó. Và rất nhanh, các cầu thủ trẻ Barca bắt đầu kiểm soát trận đấu. Độ tuổi của Pau Cubarsi và Lamine Yamal cộng lại chỉ là 33, nhưng cả hai bây giờ là những người dẫn dắt nhịp điệu của đội bóng Xavi.

Một pha tắc bóng quyết liệt từ Cubarsi không chỉ cắt đứt nguy hiểm mà sau đó anh còn có một chuyền một cú chuyền bóng bóng tuyệt vời qua hàng phòng ngự của Napoli để đồng đội phối hợp giúp Fermin Lopez đối mặt với khung thành mở điểm ở phút 15.

barca-vao-nhom-8-doi-manh-nhat-chau-au-sau-hon-1-000-ngay (3).jpg
HLV Xavi thở phào khi giúp Barca tiến vào tứ kết Champions League. Ảnh: GETTY.

Và chỉ cần hai phút sau, Barca có bàn thắng thứ hai và lần này là Yamal tạo nên điều đó. Có một khoảng trống lớn ở giữa sân và Yamal, sau khi vượt qua Stanislav Lobotka trong một pha không chiến đã dọn cỗ cho Raphinha. Khi cú sút của Raphinha đập trúng cột dọc, Cancelo xuất hiện đúng lúc để đệm bóng vào lưới trống. Trên băng ghế dự bị của Barca đã bùng nổ trong niềm vui khi chứng kiến một khởi đầu quá tốt, sau trận lượt đi hòa 1-1.

Vào phút thứ 30, Napoli sút thủng lưới Barca do công của Amir Rrahmani. Ngay sau đó, Politano suýt nữa đã gỡ hòa nhưng rất may Ter Stegen bật cao đẩy cú đánh đầu của anh ra khỏi xà ngang. Một số cầu thủ Barca trông có vẻ mệt mỏi và lão tướng Gundogan giàu kinh nghiệm đã tức giận với Raphinha vì không giữ được bóng, làm gia tăng áp lực cho hàng phòng ngự đang run rẩy của đội nhà. Barca phải lùi về phòng ngự sâu và chịu đựng.

Nhưng rất may cho đội bóng của HLV Xavi, tiền đạo người Ba Lan Lewandowski đã vùi dập ý chí lật ngược ván cờ thế của Napoli với bàn thắng ở phút 83. Nó khiến 50.000 khán giả thở phào nhẹ nhõm. Barca đã trở lại trong hàng ngũ tám đội mạnh nhất của châu Âu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm