18 ‘chai’ = nhà quản lý giỏi?

Rằng thì là ở Bạc Liêu đang lùm xùm vụ làm sách kỷ yếu ngành. Giám đốc Sở GD&ĐT thì bảo có chàng lợi dụng danh nghĩa Sở để trục lợi. Anh kia phản pháo: Tôi được phó giám đốc Sở đồng ý phối hợp, có hợp đồng hẳn hoi. (Riêng chi tiết này rõ là có văn bản của ông phó giám đốc “kêu gọi” các đơn vị trực thuộc thực hiện và mua ấn phẩm)… Túm lại số tiền các đơn vị bỏ ra làm sách “kỷ niệm” nghe đâu đã lên vài tỉ đồng.

Điều ngộ nhất trong vụ này là các “hạng mục” được đính kèm giá cả khi làm cuốn sách trên. Chẳng hạn, để được đăng tải thông tin và hình ảnh: Nộp 12-24 “chai”, mỗi đơn vị phải mua ít nhất hai ấn phẩm, mỗi cuốn 1 “chai”. Đặc biệt, hiệu trưởng muốn đăng hình ảnh và bài đăng chân dung nhà quản lý giỏi thì đóng 18 “chai”/người.

Ta nói đọc tới chi tiết này, tiếc hùi hụi. Phải chi tui mà biết sớm có cái công nghệ làm kỷ yếu trên thì tui đã trở thành nhà quản lý giỏi từ lâu rồi (!).

À, không biết những hiệu trưởng đã đóng 18 “chai” để lên bài, lên ảnh nghĩ gì hả ta? Sau này về già, tay lần mò mở quyển kỷ yếu cho cháu ngoại coi, hổng lẽ lại nói: “Ảnh ngoại nè cháu, hồi đó ngoại từng bỏ tiền ra để được gọi là “nhà quản lý giỏi” đó”. Chắc lúc ấy, ông bà cháu nhìn nhau cười quặn ruột!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm