Nữ phát ngôn của phong trào “áo đỏ” nói với hãng tin Reuters rằng những người “áo đỏ”- với các cuộc xuống đường rầm rộ làm tê liệt thủ đô Bangkok năm ngoái, dẫn đến một cuộc đàn áp quân sự đẫm máu khiến 91 người thiệt mạng và khoảng 2.000 người bị thương - muốn có một cuộc điều tra thấu đáo về vai trò của quân đội trong những cái chết của thường dân.
Một người đàn ông Thái tìm chiếc áo thun có in hình bà Yingluck Shinawatra. Ảnh: AP
Đó là một trong những yêu cầu có thể đe dọa làm rạn nứt nền tảng ủng hộ đối với bà Yingluck mà Đảng Puea Thai của bà vừa thắng lớn trong cuộc bầu cử dựa trên sự ủng hộ của những người “áo đỏ” nghèo ở thành thị và nông thôn, đặc biệt ở vùng Đông Bắc Thái Lan.
Mặc dù kiểm soát 60% quốc hội bởi một liên minh 6 đảng có tính toán, bà Yingluck phải tránh tình trạng đối kháng với các sĩ quan cao cấp trong quân đội và lực lượng bảo hoàng - những thế lực hùng mạnh từng phế truất anh bà vào năm 2006 trong một cuộc đảo chính. Quả thật, ở một nước đã có đến 18 cuộc đảo chính kể từ những năm 1930 thì mọi khuyến cáo như vậy là không thừa.
Bà Yingluck nói Ủy ban Sự thật và Hòa giải sẽ tiếp tục điều tra những cái chết hầu hết là dân thường mà lực lượng “áo đỏ” đã quy trách nhiệm cho quân đội. Bà cũng đề nghị có sự đại xá như một con đường đạt đến hòa giải dân tộc. “Người dân Thái cả hai phía trước hết phải biết sự thật. Ai chịu trách nhiệm về cái chết của 91 người và hơn 2.000 người bị thương, bao gồm binh lính, và ai đã phóng hỏa các tòa nhà” - bà Yingluck nói.
“Tương lai của những người “áo đỏ” và chính phủ Puea Thai phụ thuộc vào việc liệu Puea Thai vẫn cầm quyền bằng cách lắng nghe nhân dân hay không” - Thida Thaworseth nói - “Tôi hy vọng không ai không thận trọng và không ai cố tình lờ đi tiếng gọi của người dân”. Bà Thida cũng cho biết “áo đỏ” sẽ tổ chức ăn mừng thắng lợi bầu cử tại Công viên Lumpini ở Bangkok vào ngày 17-7 và nêu rõ mục tiêu tiếp tục thúc đẩy dân chủ.