Bán dâm công nghệ cao

Từ nhà một đồng nghiệp gần cầu Thị Nghè về nhà lúc 1h sáng, các khu phố từng được cho là “chợ tình Sài Gòn” như cầu Thị Nghè, Quốc lộ 13, đường D2 (Bình Thạnh), đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Thánh Tôn (quận 1), đường Dương Quảng Hàm (Gò Vấp)… hầu như không còn bóng dáng gái mại dâm.

Bán dâm công nghệ cao ảnh 1

Intenet trở thành phương tiện “giới thiệu hàng” của gái mại dâm

Nhan nhản trên mạng

Trên email của tôi và nhiều người bạn, từ đầu tháng 3-2013 xuất hiện một đường link dẫn tới địa chỉ một trung tâm massage ở quận 3, số điện thoại 0902325… quảng cáo nhân viên xinh đẹp, cao 1,6m, nhiệt tình, phục vụ tại gia hoặc tại một địa điểm theo hướng dẫn của nhân viên phụ trách.

Thấy lạ, tôi liên lạc và được một nam thanh niên chỉ dẫn rất cụ thể, đây là một hình thức thư giãn mới hấp dẫn và đảm bảo đã gặp… là mê. Khi hỏi giá, thanh niên này bảo: “1,5 triệu/h anh ơi, bao nửa ngày 3 triệu đồng”. Massage gì đắt dữ vậy? - Tôi hỏi. “Anh ơi, hàng đẹp, sạch, ít sử dụng, em nó chiều anh tới bến, giá thế là hợp lý rồi…”.

Cũng qua một trang web có tên LionPromotion.net, tôi được giới thiệu làm quen với sinh viên 19 tuổi đang học trường cao đẳng nghề tại TP.HCM. Phúc hiện đang làm nhân viên cho công ty có tên miền T.L chuyên cung cấp các gói dịch vụ liên quan đến kết bạn, chia sẻ tình cảm.

Hẹn nhau ở 1 quán cà phê trên đường Mạc Đĩnh Chi, quận 1, tôi ngỡ ngàng vì Phúc rất đẹp, và không hiểu cái nghề Phúc đang làm là gì? Sau những câu chuyện về học hành, cô gái quê Long An đặt thẳng vấn đề: Chúng em được tuyển để đi khách, thích thì cà phê ôm - 500k (500.000 đồng), đi khách sạn, giá do chủ làm, 1.500k (1.500.000 đồng).

Tôi hỏi: Sao em không đi làm thêm ở các quán bar, nhà hàng, thu nhập ổn định hơn… Phúc cười: Cũng như nhau thôi, 2 ngày/ca, tụi em phải tiếp khách từ 12h đến 23h, trưng mặt cho người ta trêu, cho người ta đụng, có được người khách sộp, tranh giành của nhau trối chết. Mà nếu có, chủ quán cũng làm giá, cũng đòi hoa hồng mất nửa. Vì thế, em và mấy người bạn được giới thiệu làm cho công ty, có khách người ta gọi điện, lành mà nhiều tiền.

Trước đó ngày 4-3, chúng tôi… đồng loạt gọi vào số máy 0211… được “phát hiện” trên trang mạng P.N mục kết bạn. Một giọng nữ hơi khó nghe nhưng rất đằm thắm vang lên. Sau một hồi làm quen với mây gió, trăng nước, cô gái bảo: “Anh cần gì em?".

Tôi đùa: “Anh muốn kết bạn cùng em”. “Em tên Linh, quê ở Phú Yên đang học năm thứ 3 trường Cao đẳng Thương mại. Xa quê, nên em rất buồn và muốn có người tâm sự”.

Tuy nhiên sau hồi “buôn” ác liệt trên điện thoại, hẹn xem mặt, hẹn đi chơi, cô gái chẳng úp mở: Nếu đi với anh, em được bao nhiêu tiền? - Giọng cô gái mềm xuống. “Một triệu em bao phòng nhé anh”.

Khoảng 20 phút sau, điện thoại của đồng nghiệp chuông réo liên hồi, cô gái tên Linh hồi nãy với giọng thúc giục: “Nếu anh đi… em bớt chút đỉnh cho anh lấy hên”. Và tất nhiên điện thoại của tôi, lát sau cũng nhận được tin nhắn: “1trieu5, 1cai, ddp q3”. Sau một hồi… chuyển ngữ, tôi mới biết, giá đi khách của Linh là 1,5 triệu đồng/lượt, địa điểm “giao nhận hàng” là quận 3.

Thấy vậy, tôi nhắn lại “Ok, mời em đi Vũng Tàu cuối tuần thì thế nào?” – Tuyệt nhiên không thêm lời mời gọi, nhưng tôi nhận được 1 bức ảnh không biết chụp chân dung cô gái nào, khá đẹp với dòng P/S phía dưới: “em sợ bị đánh hội đồng lắm”...

Trên trang M&B điện tử chuyên mục rao vặt và kết bạn, có mã số… khiến chúng tôi chú ý: Hoa - 34 tuổi, hiện đã ly hôn, không vướng bận gia đình mong kết bạn với các bạn nam tuổi từ 35 đến 40. Tôi tò mò gọi vào số điện thoại 0978… được nghe giọng của một phụ nữ trung tuổi bắt máy.

Tôi thủ thỉ: “Anh muốn được làm quen và kết bạn cùng em”. Giọng người phụ nữ: Anh bao nhiêu tuổi? Anh có tiền không? “Anh mời em đi uống nước nhé”. Giọng người phụ nữ: Nước nôi gì anh ơi, anh muốn đi chơi thì em báo giá, chứ không đi uống nước đâu… Chúng tôi hỏi, bao nhiêu? Cô gái đáp: “800.000 đồng, em bao phòng”.

Biến tướng dịch vụ nhạy cảm

Phước – một dân gay chuyên dắt gái ở Gò Vấp, Tân Bình nghe chuyện của chúng tôi, cười rũ: Mấy ổng nhát như thỏ. Kể cả có vào khách sạn, mấy ổng không làm gì, nó càng mừng. Đám gái ở mấy quán cà phê, nhà hàng bây giờ xưa rồi. Muốn “rau sạch” 19-25 tuổi, nên vào mấy trang lionmass, gsg, timelo… và để nhìn mặt cho… rõ, cứ vào facebook, đầy. Bọn tôi tuyển hàng cũng từ đấy, nhanh và tiện. Tất nhiên những đám mới nổi, không nhiều “đào” phải về tận các vùng miền Tây tuyển lên, bọn ma cô gạ những gia đình nghèo muốn cho con lên thành phố làm giàu, đổi lại họ được mấy triệu đồng, thế là tàn một đời con gái…

Theo như lời tay dẫn gái nhà hàng có số má này, gần đây, các quán karaoke, quán bar, cắt tóc máy lạnh hay massage thường bị lực lượng liên ngành thanh, kiểm tra nên gái mại dâm “loại 1” đã rút sang các quán ăn sang trọng.

Các ông chủ thông qua đám chăn dắt lựa chọn một lúc cả mấy chục “đào”, phải cao 1,6m trở lên, trắng trẻo, chiều khách; lương lúc đầu 5 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên sau thời gian chừng 3 tháng, lương sẽ bị “cắt” và nhân viên sẽ tự nuôi sống bằng tiền bo của khách, cô nào không đáp ứng được điều kiện thì… bật bãi, tuyển đám mới.

Đây là lý do, các nhân viên ở nhiều nhà hàng sang trọng trên đường Mạc Đĩnh Chi, Pasteur (quận 1), Phạm Văn Hai, Phan Đình Giót (Tân Bình), Cách mạng Tháng 8 (quận 3), Trần Não (quận 2)… luôn hấp dẫn thực khách bằng các nhân viên tươi mới, trẻ đẹp, sẵn sàng “đi cà phê, quán bar” với khách nếu chủ nhà hàng đồng ý, hoặc khách quen thì tự tìm cô nào ưng mắt…

Đấy cũng là nguyên nhân, các lực lượng phòng chống TNXH của TP.HCM, dù đã quyết liệt triệt xóa các ổ nhóm môi giới, mua bán dâm song vẫn rất khó phát hiện và khoanh vùng tệ nạn.

Kiên - một tay chơi có tiếng ở Sài Gòn tâm sự: “Các anh muốn thưởng thức “rau sạch”, cứ vào mục kết bạn, tìm vài địa chỉ, lấy điện thoại alo tâm sự, thế là các em cắn câu ngay. Sau khi hẹn đi uống nước xem mặt, thấy thích, các anh tìm khách sạn nào đó, OK.

Những đối tượng này thường là các em tuổi teen, chán học, chán gia đình, ngông và thích… phá đời. Đám này, các anh chỉ cần chi ít tiền, thế là xong. Còn với những “hàng” ở mấy quán sang trọng, mắc đấy, 2-3 triệu đồng. Có đứa chân dài, đẹp, xài sang, nếu “ăn” có khi 1.000 USD, xong việc, đường ai nấy đi. Những tay sơ vin cổ cồn thích loại “rau sạch” này lắm...

Theo Hoàng Hùng - Bảo Lâm (An ninh thủ đô)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm