Trường Giang: 'Sau lũ bà con rất cần tiền để sửa chữa nhà cửa'

"Sau lũ bà con rất cần tiền để sửa chữa nhà cửa, sắp xếp lại cuộc sống. Chứng kiến nhiều người mất trâu mất bò, nhà cửa thì thật sự rất xót xa. Nhưng tôi thấy vui khi ngoài đường, xe cứu trợ chạy liên tục.

Hồi xưa nhà Giang (ở Đại Lộc, Quảng Nam-PV) cũng khổ, khổ khủng khiếp, cũng chạy lũ y chang vậy đó. Mình động viên bà con còn người là còn của. Điều tôi xúc động là tình tương thân tương ái của bà con. Trong khó khăn, bà con mình luôn sát cánh cùng nhau.

Bên cạnh sự hỗ trợ của chính quyền tại chỗ, khi bà con thấy đoàn nghệ sĩ ra với người dân cũng rất ấm lòng. Có những nghệ sĩ không ra được với bà con không phải là họ không quan tâm mà là họ chưa sắp sếp được công việc để đi.  

Sắp tới còn nhiều nghệ sĩ ra nữa. Bà con cứ yên tâm là nghệ sĩ luôn hướng về bà con miền Trung. Chính quyền luôn sát cánh cùng người dân. Mọi người cứ yên tâm và vững lòng". 

Đó là những chia sẻ thật lòng của Trường Giang  khi trực tiếp cùng các nghệ sĩ và đoàn Báo Pháp Luật TP.HCM đi hỗ trợ người dân sáng nay ở thôn Bình Minh (xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình).

Để đi vào những hộ dân khó khăn, mặc dù nước lũ đã rút hơn 2m nhưng đoàn nghệ sĩ phải lội nước, đi qua những đoạn đường lầy lội. Ảnh: HẢI HIẾU

Gặp hộ dân bị trôi mất 3 con bò, là tài sản duy nhất của gia đình tại thôn Bình Minh, Xã Dương Thủy, huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình), cá nhân nghệ sĩ Trường Giang và Lê Dương Bảo Lâm đã tặng ngay tiền mua 2 con bò. Ảnh: HẢI HIẾU

Các nghệ sĩ đi cùng đoàn gồm có Trường Giang - Nhã Phương, Ái Phương, Mạc Văn Khoa, Lê Dương Bảo Lâm và diễn viên Kim Oanh đã trực tiếp đi trao quà cho từng hộ gia đình tại. Đoàn đã trao hơn 350 phần quà cứu trợ gồm nhu yếu phẩm và 300 ngàn đồng.

Cá nhân diễn viên Lê Dương Bảo Lâm trao thêm cho mỗi hộ 500 ngàn đồng.

Bên cạnh đó, hai ca nô cũng được trao cho UBND huyện Lệ Thủy. Theo lãnh đạo huyện, có một số đoàn khác cũng trao ca nô, huyện này sẽ cân đối để đưa về các xã, thôn.

Theo các hộ dân, thời điểm lũ về nước cao lên tận mái nhà, người dân phải di dời sang nơi khác, một số ít phải lên mái nhà ở đợi nước rứt và cứu trợ. Rất nhiều đồ đạc trong nhà bị hư hỏng, lúa thóc, gà và heo… bị nước lũ cuốn đi.

Bên cạnh đó, từ đầu chương trình hướng về miền Trung của Báo Pháp Luật TP.HCM còn có  sự đồng hành của các gương mặt: Cặp đôi Thu Trang - Tiến Luật, ca sĩ Nam Khánh, diễn viên Trương Thế Vinh...

Diễn viên Mạc Văn Khoa và Kim Oanh trầm tư nhìn dòng nước, nhớ những ngày quê mình cũng bị lũ lụt. Ảnh: HẢI HIẾU

Diễn viên Lê Dương Bảo Lâm hoảng hốt khi biết nước lũ cao quá đầu mình, phía trên là dấu vết của dòng nước. Ảnh: HẢI HIẾU

Trường Giang nắm chặt tay Nhã Phương đi lội nước vào nhà dân để trao quà. Ảnh: HẢI HIẾU

Ca sĩ Ái Phương trao quà cho người dân khó khăn. Ảnh: HẢI HIẾU

Cụ Mỹ bị cụt chân vì bom đạn chiến tranh phải đi xe lăn, bật khóc khi đoàn cứu trợ đến thăm. Nghệ sĩ hài Lê Dương Bảo Lâm đã tặng thêm số tiền 15 triệu đồng cho gia đình cụ Mỹ. Ảnh: HẢI HIẾU

Mạc Văn Khoa (bìa phải) cùng nhà báo Lê Phi, Trưởng đại diện báo Pháp Luật TP HCM tại Đà Nẵng trao quà cho một cụ ông bị thiệt hãi sau lũ. Ảnh: HẢI HIẾU

Trường Giang cắn thử một hạt lúa đã nảy mầm, không phơi được do nước lũ. Mỗi lúc trao quà cho phụ nữ hoặc người lớn tuổi, anh đều tự tay bê vào nhà cho họ. Ảnh: HẢI HIẾU

Trường Giang động viên một người dân trong thôn Bình Minh. Ảnh: TÂM AN

Sau khi đoàn của Báo đã trao quà hỗ trợ bà con nhiều nơi tại Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, ngày 23-10, các nghệ sĩ đã đến cùng với đoàn trao tiếp 350 phần quà cho bà con tại thôn Hòa Bình (xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

'Có lụt mới gặp được Trường Giang'
'Có lụt mới gặp được Trường Giang'
(PLO)- Không phải đoàn nghệ sĩ đầu tiên đến với miền Trung, nhưng đoàn 7 nghệ sĩ đồng hành cùng với báo Pháp Luật TP.HCM trong chương trình hướng về miền Trung làm người dân được ấm lòng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Nỗi lo khi xài thẻ tín dụng

Nỗi lo khi xài thẻ tín dụng

(PLO)- Để tránh vướng nợ xấu khi sử dụng thẻ tín dụng, người dùng thẻ phải có kế hoạch chi tiêu thông minh, thanh toán nợ đúng hạn…