Báo động nạn trộm cắp ở Gò Vấp

Kẻ gian ngang nhiên cắt ổ khóa đột nhập vào nhà nhiều người ngay giữa ban ngày để lấy đi các tài sản đắt tiền.

Báo Pháp Luật TP.HCM nhận được phản ảnh của nhiều bạn đọc ở Gò Vấp (TP.HCM) báo động tình trạng trộm cắp lộng hành trên địa bàn.

Ra tay như chốn không người

Chị Lê Thị Ngọc Diễm (34/9 đường 8, phường 11) cho biết: Mới đây, trước khi đi ra ngoài, chồng chị đã khóa hai lớp cửa sắt kiên cố với các ổ khóa loại tốt. Đến chiều cùng ngày, vợ chồng chị được nhà đối diện gọi điện thoại báo nhà chị đã bị kẻ trộm đột nhập. Về tới nhà, vợ chồng chị phát hiện ổ khóa ngoài cửa cổng bị gãy, còn ổ khóa cửa chính vào nhà bị phá hư; đồ đạc trong nhà bị xới tung lên khắp nơi. Sau khi kiểm tra, chị Diễm phát hiện mình bị mất 20 triệu đồng tiền mặt, hai chiếc laptop, máy chụp ảnh, máy quay phim… với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng. “Trước khi đi, bọn chúng còn lấy sữa để trong tủ lạnh ra uống nữa chứ…” - chị Diễm bức xúc.

Trưa cùng ngày, kẻ trộm cũng đã phá khóa cửa vào nhà 34/13 đường 8 và mãi đến chiều gia đình mới phát hiện. Tuy nhiên, nhà này được cho thuê và người thuê vừa mới trả phòng, dọn đồ đi nơi khác nên kẻ trộm không lấy được gì.

Bà Nguyễn Thị Đào (ở 34/16) kể lại: Khoảng 2 giờ sáng một ngày của tháng 3-2011, kẻ trộm đã trèo tường vào sân nhà của bà và phá ổ khóa cửa cổng sắt nằm bên trong rồi dắt đi một chiếc xe máy, hai chiếc xe đạp mới.

Kẻ trộm đã phá ổ khóa ở hai lớp cửa sắt nhà chị Diễm ngay giữa ban ngày để chiếm đoạt nhiều tài sản đắt tiền. Ảnh: T.NHÂN

Nhà ông Nguyễn Minh Quan (ở 34/14) cũng bị kẻ trộm leo tường vào nhà hai lần nhưng do người nhà phát hiện kịp thời nên không mất gì. Khi bỏ chạy, bọn chúng để lại đôi dép rẻ tiền. “Trước đây, cuộc sống của người dân ở hai bên hẻm 34 này rất bình yên. Việc kẻ trộm “ghé thăm” nhà dân chỉ mới rộ lên kể từ tết Nguyên đán đến nay. Để cảnh giác, người dân phải rào thêm lưới B40 cho tường cao thêm; xe cộ được dắt ngay vào nhà; cửa cổng sử dụng ít nhất hai ổ khóa loại tốt” - ông Quan nói.

Thường xuyên có tiếng kêu cứu

Tương tự, mấy năm trước tình hình an ninh trật tự ở đường hẻm vào KP 5, phường 12 rất đảm bảo: Xe cộ dựng thoải mái, thậm chí nhiều người còn phơi áo quần ngoài trời suốt cả đêm cũng không hề bị mất. Nay cứ một vài ngày lại có tiếng người kêu cứu “cướp, cướp…” gây náo động cả khu phố.

Theo chị Trang, giáo viên Trường Tiểu học An Hội (quận Gò Vấp), mới đây có hai nữ công nhân đang đi bộ ở đường hẻm trên thì bị hai thanh niên lạ mặt chạy xe máy từ đằng sau lướt tới và giật đứt sợi dây chuyền. Có một thanh niên nghe điện thoại trong khi đi bộ cũng bị kẻ gian giật mất…

Khi bị phát hiện, kẻ gian đã bỏ chạy để lại đôi dép rẻ tiền ở nhà ông Quan. Ảnh: T.NHÂN

Bà Sáu (27/36 Phan Huy ích, tổ 33) cho biết khi đi công chuyện về, con gái bà dựng xe máy ngay cửa vào nhà. Khi con bà vừa lên lầu xuống thì chiếc xe không cánh mà bay cùng với hơn 1 triệu đồng tiền mặt và giấy tờ xe đựng trong cốp xe. Chiếc xe kéo mà con rể của bà thường dùng để chở rau bỏ mối cho khách hàng vào mỗi sáng sớm cũng bị kẻ gian đột nhập vào đêm khuya lấy mất…

Anh Việt (ở phường 3) phản ánh: Khoảng 2 giờ sáng 26-4, khi đang trên đường trở về nhà và đến Công viên Gia Định, anh bị một thanh niên ra chặn đầu xe, rút chìa khóa xe và đòi xét ba lô. Anh Việt tri hô và được người dân gần đó chạy ra hỗ trợ bắt giữ đối tượng giao cho Công an phường 3 xử lý. Tính ra anh Việt vẫn còn gặp may bởi bạn anh (cũng ở phường 3) do tối ngủ quên đóng cửa đã bị kẻ trộm đột nhập vào lấy mất hai chiếc laptop, điện thoại, tiền…

Một chị có nhà ở gần hẻm 820 đường Nguyễn Kiệm (cũng phường 3) cũng cho biết là chị thường xuyên nghe tiếng kêu cứu “cướp, cướp…” tại khu vực hẻm. Nhiều lúc trời mới vừa chập tối nhưng kẻ trộm đã hoạt động khiến người dân nơi đây luôn cảm thấy bất an.

Sẽ sớm phá án

Từ ngày 1-12-2010 đến 30-3-2011, công an quận đã triệt phá được 22 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, bắt được 33 đối tượng (trong đó có nhiều đối tượng từng có tiền án, tiền sự). Thủ đoạn của bọn chúng không có gì mới, chủ yếu lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân mà thực hiện trộm cắp xe máy, móc bóp tiền, giật điện thoại di động… Những đối tượng bị bắt chủ yếu hoạt động riêng lẻ. Bọn chúng thường đi chung hai người trên xe máy, khi phát hiện sơ hở thì một đối tượng đứng ở ngoài đợi sẵn xe để cho đối tượng kia vào lấy rồi cùng tẩu thoát.

Riêng những vụ cắt ổ khóa đột nhập vào nhà dân trộm tài sản giữa ban ngày thì có tính chất nguy hiểm, táo bạo và có tổ chức thì lực lượng trinh sát, Công an quận Gò Vấp đang tiếp tục mai phục bắt. Ban chỉ huy công an quận có chỉ đạo chúng tôi tiếp tục tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát ở những nơi trọng điểm để sớm phá án, trong đó có một số đối tượng vô công rồi nghề từ nơi khác đến quận thuê khách sạn ở.

Trung tá NGUYỄN ANH TUẤN, Đội phó Đội Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Gò Vấp

THÀNH NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới