Bệnh nhân ở Bệnh viện Chợ Rẫy được du xuân, tặng quà

Bệnh nhân ở Bệnh viện Chợ Rẫy được du xuân, tặng quà

(PLO)- Bệnh nhân được du xuân, tặng quà, quần áo và chữ thư pháp nhân dịp khai mạc đường hoa xuân Bệnh viện Chợ Rẫy.

Sáng 17-1, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy tưng bừng khai mạc đường hoa xuân ngay trong khuôn viên BV trước thềm Tết Quý Mão 2023 để y bác sĩ, nhân viên y tế, bệnh nhân và thân nhân du xuân.

Bệnh nhân cùng thân nhân chụp ảnh kỉ niệm tại đường hoa xuân. Ảnh: TRẦN MINH

Bệnh nhân cùng thân nhân chụp ảnh kỉ niệm tại đường hoa xuân. Ảnh: TRẦN MINH

Bệnh viện Chợ Rẫy khai mạc đường hoa xuân với chủ đề Xuân nghĩa tình. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Bệnh viện Chợ Rẫy khai mạc đường hoa xuân với chủ đề Xuân nghĩa tình. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Đường hoa có sự tham gia của 74 đơn vị đến từ các Trung tâm, khoa, phòng của BV. Tận tay các y, bác sĩ và nhân viên y tế thuộc các đơn vị này đã thiết kế nên 56 tiểu cảnh gói trọn trong chủ đề Xuân nghĩa tình.

Các tiểu cảnh này mang những gam màu xinh tươi, rạng rỡ thể hiện ý nghĩa mừng đại hội Đảng, mừng xuân Qúy Mão hay phòng chống dịch COVID-19, giới thiệu về đơn vị, về quê hương Sài Gòn,…

Đường hoa có sự tham gia của 74 đơn vị với 56 tiểu cảnh xuân. Ảnh: TRẦN MINH

Đường hoa có sự tham gia của 74 đơn vị với 56 tiểu cảnh xuân. Ảnh: TRẦN MINH

Cũng dịp này, BV tổ chức các gian hàng cho bệnh nhân mua sắm quần áo 0 đồng, nhận chữ thư pháp miễn phí và trao những phần quà tết cho các bệnh nhân khó khăn.

Trong khuôn viên đường hoa trang trí tiểu cảnh ngày Tết, đông đúc bệnh nhân và thân nhân xếp hàng tại một gian hàng quần áo để được mua với giá 0 đồng.

Đông đúc bệnh nhân và thân nhân xếp hàng mua quần áo 0 đồng. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Đông đúc bệnh nhân và thân nhân xếp hàng mua quần áo 0 đồng. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Cầm trên tay hai bộ quần áo vừa mới được tặng, bà Lê Thị Dung (60 tuổi) tỏ ra mừng rỡ. Bà cho biết bảy năm nay, đều đặn ba lần một tuần phải đưa con gái vào BV này chạy thận. Chiều nay hai mẹ con bà lại bắt xe về quê ăn Tết, đến lịch là lại lên BV tiếp tục chạy thận.

Bà Lê Thị Dung vui mừng khi được tặng quần áo. Ảnh: TRẦN MINH

Bà Lê Thị Dung vui mừng khi được tặng quần áo. Ảnh: TRẦN MINH

“Hôm nay được BV tặng quần áo, tôi vui lắm. Con gái tôi thì Tết năm nào cũng được nhận quà của BV. Mẹ con tôi biết ơn BV nhiều lắm. Con tôi đã 30 tuổi, nếu không mắc bệnh, có lẽ nó đã lập gia đình. Năm mới đến, tôi mong sức khỏe của con sẽ tiến triển tốt hơn, tương lai sẽ hạnh phúc hơn” - bà Dung bày tỏ.

Tại gian hàng tặng chữ thư pháp, đông đúc người đứng xếp hàng xin chữ. Vừa được tặng hai chữ “bình an”, bà Ngô Thị Thu Vân (61 tuổi) tỏ ra rất phấn khởi. Bà cho biết hai chữ này tượng trưng cho một năm mới đầy an vui, hạnh phúc.

Bà Ngô Thị Thu Vân cho rằng hai chữ "bình an" tượng trưng cho một năm mới đầy an vui, hạnh phúc. Ảnh: TRẦN MINH

Bà Ngô Thị Thu Vân cho rằng hai chữ "bình an" tượng trưng cho một năm mới đầy an vui, hạnh phúc. Ảnh: TRẦN MINH

Bà Vân là bệnh nhân ung thư, đến BV Chợ Rẫy điều trị đã 5 tháng. 28 tết này, sau khi vô thuốc xong bà sẽ về Tiền Giang ăn tết.

“Tết đến Xuân về, thấy BV tổ chức đường hoa như vậy tôi vui lắm. Đây là một chương trình ý nghĩa, có lẽ phần nào giúp bệnh nhân vui tươi hơn, quên đi những nỗi đau bệnh tật. Tôi chỉ mong tất cả mọi người năm mới sẽ khỏe mạnh hơn và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống”, bà Vân nói.

Cùng đồng nghiệp chụp lại những khoảnh khắc xuân lung linh, rạng rỡ do khoa Hồi sức - Phẫu thuật tim góp phần tạo nên, chị Lê Thị Yến Khoa (27 tuổi, điều dưỡng), cho biết mọi người trong khoa đã chuẩn bị cho tiểu cảnh này khoảng hơn một tuần. Thậm chí các bệnh nhân còn hỗ trợ gắn những hoa mai giấy lên cành.

Chị Lê Thị Yến Khoa (áo hồng) cùng chị Nguyễn Hồng Phương Quỳnh (áo xanh) lưu lại khoảnh khắc xuân rộn ràng. Ảnh: TRẦN MINH

Chị Lê Thị Yến Khoa (áo hồng) cùng chị Nguyễn Hồng Phương Quỳnh (áo xanh) lưu lại khoảnh khắc xuân rộn ràng. Ảnh: TRẦN MINH

“Năm nay tôi ở lại BV trực ngày 29 và mùng 3 Tết. Làm điều dưỡng đã 7 năm, hầu như năm nào tôi cũng ở lại trực tết nên thành quen. Tuy nhiên những ngày đó cũng không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng và nhớ gia đình một chút. Nhưng rồi tôi cũng tự an ủi bản thân vì mình đang làm tốt nhiệm vụ chăm sóc cho bệnh nhân, ở lại cùng họ những ngày tết, đó cũng là niềm vui nghề nghiệp. Chỉ mong các bệnh nhân sẽ ngày càng khỏe hơn và sớm được xuất viện” - chị Khoa tâm sự.

Đường hoa xuân nhằm tạo một không khí vui tươi, náo nhiệt những ngày cận Tết. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Đường hoa xuân nhằm tạo một không khí vui tươi, náo nhiệt những ngày cận Tết. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

TS-BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc BV Chợ Rẫy, cho biết năm nào BV cũng trang trí đường hoa xuân nhằm tạo một không khí vui tươi, náo nhiệt những ngày cận Tết.

Ông Thức chia sẻ: “Chương trình Xuân nghĩa tình giúp các bệnh nhân bớt đi nỗi nhớ nhà, giảm phần nào sự lo âu bệnh tật. Cạnh đó, Tết đến xuân về, các y, bác sĩ và nhân viên y tế của BV sẽ có một không gian để vui xuân, quên đi những khó nhọc, sẵn sàng tâm thế đón một năm mới vui tươi hạnh phúc” .

Giải Nhất thuộc về Trung tâm tim mạch. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Giải Nhất thuộc về Trung tâm tim mạch. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

11 giải thưởng trao cho các tiểu cảnh xuân

Tại lễ khai mạc đường hoa xuân, Ban tổ chức đã trao nhiều giải thưởng cho các đơn vị có thiết kế đẹp, ấn tượng và ý nghĩa. Giải Nhất thuộc về Trung tâm tim mạch. Ngoài ra còn trao hai giải Nhì, ba giải Ba và năm giải khuyến khích.

Đọc thêm