Những người lính bộ đội biên phòng tỉnh Long An trấn giữ nơi biên cương Tổ quốc

Bộ đội biên phòng: 'Không có niềm vui nào lớn hơn hạnh phúc của nhân dân'

(PLO)- Vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, những người lính mang "quân hàm xanh" của Long An đã hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Thời gian qua, các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An đã ngày, đêm bám chốt, bám đồn, địa bàn, bảo vệ nhân dân; bảo vệ sự toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia ở khu vực biên giới Tây Nam của đất nước.

Những người lính bộ đội biên phòng Long An
Long An có tuyến biên giới tỉnh dài hơn 134km, tiếp giáp 2 tỉnh Svây Riêng và Prây Veng (Vương quốc Campuchia). Có 20 xã biên giới thuộc 6 huyện, thị xã, với gần 30 nghìn hộ dân, trên 100 nghìn nhân khẩu nhiều dân tộc, tôn giáo.
Bộ đội biên phòng Long An
Ngoài nguy hiểm, thời tiết khắc nghiệt, những người lính còn phải chịu sự tấn công của muỗi trong những cuộc tuần tra, hành quân đêm. Dù vất vả nhưng các chiến sĩ biên phòng luôn dũng cảm vượt qua, bởi họ xác định không có niềm vui, hạnh phúc nào hơn của nhân dân.
nhung-nguoi-linh-2-3157.jpg
Thượng tá Nguyễn Văn Nam, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, Long An (bên phải), cho biết: "Bảo vệ bình yên biên giới, chủ quyền lãnh thổ quốc gia là trách nhiệm thiêng liêng, cao cả mà các vị tiền nhân, nhân dân, Tổ quốc giao phó cho những người lính biên phòng chúng tôi. Dẫu có khó khăn, gian khổ đến nhường nào, người lính chúng tôi cũng quyết tâm vượt qua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia".
nhung-nguoi-linh-4-7474.jpg
Các đơn vị biên phòng trên tuyến biên giới Long An chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất xử lý các vụ việc phức tạp xảy ra trên biên giới
nhung-nguoi-linh-1-5035.jpg
Thiếu úy Trần Văn Phú, huấn luyện viên chó nghiệp vụ, Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, cho biết: "Quê tôi ở Sóc Trăng.Tôi vào quân đội được hơn 3 năm. Là một người lính biên phòng tôi hiểu được sự vất vả, khó khăn phải ngày đêm canh gác nơi biên giới. Dù sống xa nhà nhưng ở nơi biên giới của mảnh đất Long An, chúng tôi luôn nương tựa, giúp đỡ, hỗ trợ, động viên nhau để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".
nhung-nguoi-linh-5-4552.jpg
Công tác tuần tra, kiểm soát tại cột mốc 191 khu vực biên giới huyện Đức Huệ, Long An luôn được các chiến sĩ biên phòng Long An duy trì nghiêm.
nhung-nguoi-linh-9-4559.jpg
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, những người lính biên phòng Long An đều chuẩn bị chu đáo, tổ chức chặt chẽ, cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu cao. Luôn chủ động phát hiện và xử lý tình huống kịp thời, đúng quy định, bảo đảm nguyên tắc đối ngoại; nắm vững vị trí đường biên, hệ thống mốc giới trong phạm vi phụ trách và chấp hành nghiêm các quy định trong thực hiện nhiệm vụ.
nhung-nguoi-linh-10-3958.jpg
Theo Trung tá Bùi Ngọc Thiệp, Chính trị viên Đồn biên phòng Mỹ Thạnh Tây, ngoài việc đảm bảo chủ quyền nơi biên cương, những người lính “quân hàm xanh” của Đồn biên phòng Mỹ Thạnh Tây huyện Đức Huệ luôn vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp cùng các lực lượng chức năng xây chắc thế trận lòng dân, không ngừng chăm lo đời sống đồng bào vùng biên qua nhiều mô hình dân vận hiệu quả, thấm đẫm tình quân-dân.
nhung-nguoi-linh-11-5815.jpg
Để bảo vệ biên giới, Bộ đội Biên phòng Long An cũng thường phối hợp, nắm bắt thông tin từ người dân, qua đó phát huy hiệu quả phong trào quần chúng tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự. Để bảo vệ biên giới, nắm bắt thông tin từ người dân, qua đó phát huy hiệu quả phong trào quần chúng tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự.
nhung-nguoi-linh-12-5577.jpg
Bà Huỳnh Thị Út (xã Mỹ Bình, Huyện Đức Huệ) cho biết: "Người dân sống trên tuyến Vành đai biên giới luôn có sự gắn bó tình quân dân với lực lượng biên phòng. Các bộ đội, chiến sĩ luôn quan tâm, giúp đỡ chúng tôi. Tôi rất vui mừng với cuộc sống hiện tại khi đã giảm bớt những khó khăn nghèo khổ, đó là nhờ sự chăm lo quan tâm vận động giúp đỡ kinh phí xây nhà, lo điện nước cho người dân biên giới chúng tôi".

Đọc thêm