Chat với “nhà báo trẻ” Phan Đăng Thanh

. Là người đầu tiên đến với Pháp Luật TP.HCM khi Báo mới chỉ là bản tin của Sở Tư pháp TP.HCM, tuổi đời thuộc hàng “anh cả” mà sao mọi người đùa gọi ông là nhà báo trẻ?

+ Nay Báo sắp tròn 19 tuổi thì tuổi nghề báo của tôi cũng 19. Vậy là trẻ chứ còn gì. Nói chung, con người tôi lẫn lộn: thân xác già, nhà báo trẻ.

. Với tác phẩm “Vedan chỉ chịu hỗ trợ chứ không bồi thường: Pháp luật bó tay?” chỉ ra những bất cập của luật pháp trong việc xử lý vi phạm về môi trường, lại thêm một lần nữa “nhà báo trẻ” Phan Đăng Thanh đoạt giải báo chí TP.HCM. Được biết đây là lần thứ tư liên tiếp ông nhận giải?

+ Ba năm trước, tôi toàn được giải ba. Lúc nhận giải, tôi rất vui khi gặp nhiều học trò có giải còn cao hơn tôi. Năm nay, tôi cố có cái giải nhì để tranh đua với học trò, không ngờ được giải nhất luôn (cười).

. Không chỉ cầm bút, ông còn trực tiếp tham gia đào tạo sinh viên báo chí. Ông coi trọng phẩm chất gì ở những nhà báo trẻ?

+ Khi dạy học, tôi luôn muốn học trò trở thành những người có cách viết mới, phong cách làm việc mới. Tôi chú trọng tư duy phản biện của các sinh viên báo chí.

. Cạnh nghề luật, nghề báo, ông còn là một tiến sĩ sử học, là “Anh Phó” giải đáp Chuyện xưa chuyện nay (chuyên mục của Nguyệt sanPháp Luật TP.HCM) với những kiến giải sâu sắc mà hóm hỉnh. Do đâu ông luôn tự trào rằng mình làm như chơi?

+ Thì đúng vậy mà. Trước tôi phụ trách chuyên mục “Đố vui pháp luật”, nay là “À Ra Thế” mỗi số Chủ nhật trên Pháp Luật TP.HCM. Cả hai mục này đều bàn về luật pháp nhưng cái nào cũng nhí nhảnh, vui tươi.

. Ông còn rất kiên trì theo đuổi những vụ việc phức tạp như Vedan. Sau khi viết một bài, ông ở lại tòa soạn theo dõi “đứa con tinh thần” của mình cho đến khi nó được lên trang. Vậy là quá nghiêm túc đó chứ?

+ Pháp luật nước ta hiện nay chưa phát huy hiệu lực quản lý tốt để hạn chế ô nhiễm môi trường. Nếu sau này đất nước giàu lên mà môi trường sống ô nhiễm thì cũng chỉ giống anh nhà giàu ngồi trên đống vàng mà ho sù sụ ốm yếu. Qua các tác phẩm báo chí, tôi muốn góp phần đưa ra xã hội ý kiến bức xúc của bản thân tôi về vấn đề này. Còn việc tôi theo những bài viết đến cùng qua các khâu kỹ thuật là để đứa con mình sinh ra không bị thẹo hay tỳ vết, để nó được là một tác phẩm trọn vẹn.

. Xin cám ơn ông.

Lời cảm ơn nhân ngày 21-6

Nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, trong những ngày qua Pháp Luật TP.HCM đã nhận được nhiều lẵng hoa, thiệp chúc mừng và những lời động viên, thăm hỏi chân tình từ đông đảo bạn đọc, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp từ trung ương, TP.HCM và các tỉnh, thành. Ban biên tập và toàn thể phóng viên, cán bộ, công nhân viên Báo Pháp Luật TP.HCM xin trân trọng gửi lời cám ơn trước những tình cảm cao đẹp này.

PHÁP LUẬT TP.HCM

ÁI PHƯƠNG thực hiện

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm