Có gì trong trái tim người phụ nữ?

“Gia đình tôi vẫn ở trọ khu ngoài bờ sông, không dám dọn đi vì trông đợi ngày cơ quan điều tra đến minh oan cho chồng và em chồng tôi…”. Đó là tâm thư của người thợ may áo dài Vũ Thanh Tâm, quận 7, TP.HCM gửi đến báo Pháp Luật TP.HCM.

Chồng chị, một thợ hồ, vô cớ bị bắt giữa lúc anh vẫn đang ngày ngày dệt mộng tương lai bằng đôi bàn tay đầy vôi vữa.

Niềm tin chồng mình vô tội

Một buổi tối tháng 1-2014, chồng chị đang ở nhà chăm con bệnh, còn em trai của anh, cũng là thợ hồ, đang nhậu với bạn. Cùng lúc đó, một vụ cướp xe máy xảy ra trước cổng Khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, cách nhà trọ của họ hơn 3 km. Rồi từ lời khai vu vơ của hai người bị bắt, chồng và em chồng của chị vướng lao lý.

Từ ngày chồng mất tự do, chị vừa đi làm, vừa chăm sóc hai con, vừa lặn lội đi tìm luật sư và gõ cửa các cơ quan chức năng để tìm cách minh oan cho chồng.

Được nhiều người chỉ dẫn, chị tìm đến báo Pháp Luật TP.HCM. Và từ tháng 10-2016, báo đăng nhiều bài viết để chỉ ra rằng đây là một vụ án oan. Sau khi báo đăng, VKSND TP.HCM đã yêu cầu VKSND quận 7 kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ và báo cáo ngay.

Thương chị, nhiều hàng xóm không ngại áp lực đã làm chứng cho sự ngoại phạm của anh. Họ không ngần ngại nói rằng công an đã bắt nhầm vì đúng thời điểm ấy họ đang ngồi xem bộ phim Tay trong tay trên Đài Truyền hình Vĩnh Long trong phòng trọ của anh chị.

Qua nhiều phiên tòa thì sự thật đã được sáng tỏ, hai anh em người thợ hồ vô can!

Đến tháng 1-2018, sau bốn năm oan trái, Hồ Thanh Đồng và Hồ Thanh Trạng chính thức được CQĐT Công an quận 7 minh oan.

Chiều cuối năm, trước hiên nhà chị dàn hoa cúc, hoa mai đang đốt lửa vàng rực rỡ trước sân. Trong nhà, gia đình đang chuẩn bị dùng cơm. Tôi cứ thích nhìn đôi bàn tay khéo léo của chị. Khi rời công việc ở tiệm may, đôi bàn tay ấy lại lo bữa cơm, chén nước, khâu vải vụn làm mền, vỗ về giấc ngủ cho con. Nhưng cuộc đời đôi khi buộc chị phải ra đường với chồng đơn từ, hồ sơ kêu oan trong hy vọng, trong chờ đợi với sự kiên trì sắt son - niềm tin về sự trong sạch của người thân.

Chị Ong Thị Mai - chị của Ong Văn Sệt. Thời gian em trai bị bắt oan, chị Mai phải đi rửa chén thuê cả 3 ca để có tiền lo cho em trai.

Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Sáng hôm đó, bà tìm đến báo Pháp Luật TP.HCM. Vừa ngồi xuống bà khẳng định luôn: “Từ nhỏ nó rất bướng bỉnh, luôn làm theo ý mình nhưng nó là đứa con gái thông minh. Sau tất cả, nó sợ nhìn thấy tôi khóc. Dù nó có thế nào thì tôi cũng phải lo cho nó, không bỏ nó được”.

Bà nói về con gái Nguyễn Ngọc Mỹ Linh mà nỗi buồn như đóng băng trên gương mặt.

Thời điểm đó, vụ án oan của Mỹ Linh chưa được đình chỉ. Thậm chí Mỹ Linh còn vướng vào một vụ án khác mà như cô tâm sự sau này là cô bị người tình ép buộc...

Mỹ Linh đã gọi mối quan hệ đó là một sai lầm. Cô biết cần phải dứt khoát nhưng lại không thể làm được. Rồi cô có thai. Từ đó Mỹ Linh dấn thân vào một sai lầm khác.

Đầu năm 2016, anh ta chở cô và ép cô giật điện thoại của một người đang dừng xe bên đường. Cả hai cùng vào tù.

Trong khi chờ tòa xử, mẹ Mỹ Linh từ Lâm Đồng tìm đến báo. Bà nói về việc con bà bị tạm giam khi đang mang thai, nay cháu bà sinh trong tù. Bà mong muốn được đón con gái và cháu ngoại mới sinh về chăm sóc.

Nhưng từ vụ án này, Pháp Luật TP.HCM phát hiện cô bị oan trong một vụ án khác, xảy ra từ năm 2013. Báo lên tiếng nhắc lại vụ án và khẳng định rằng hành vi của cô trong vụ án năm 2013 không cấu thành tội phạm.

Đến tháng 9-2018, TAND quận Tân Bình, TP.HCM bồi thường cho cô 400 triệu đồng. Mỹ Linh trích ra 260 triệu đồng để mua một căn phòng nhỏ xíu ở xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi.

“Nhờ trời thương nên sức khỏe của mẹ em và con em đã tốt hơn rồi. Em không muốn mẹ lo lắng nữa. Em sẽ dùng số tiền còn lại mở một tiệm cà phê nho nhỏ để ổn định cuộc sống cho cả nhà” - Linh tâm sự.

Dù nghèo vẫn phải lo cho nhau

Tháng 6-2018, ba thanh niên bị oan trong vụ án “Nhậu xong đi tè bị quy tội cướp” đạt được thương lượng về số tiền bồi thường oan. 820 triệu đồng sẽ được chi trả bồi thường cho sự oan khuất của họ.

Ong Văn Sệt bị Công an huyện Bình Chánh về tận quê nhà ở xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng di lý về TP.HCM. Ở quê nhà, cha của Sệt bất ngờ qua đời. Từ đó, chị Ong Thị Mai của Sệt phải tăng ca. Một ngày chị làm thuê ba ca cho các quán ăn, tranh thủ giờ được ngủ, chị đến cậy nhờ luật sư, thăm nuôi em...

Đêm được thả, Sệt đi xe ôm từ trại giam Chí Hòa về nhà chị Mai ở quận 11, TP.HCM. Xong bữa cơm tối sum họp, chị Mai mới kể về cái chết đột ngột của cha. Suốt gần 500 ngày Sệt trong tù, chị Mai phải giấu sự thật đau lòng này vì sợ em nghĩ quẩn. Ngay trong đêm Sệt vội vã trở về quê.

Sau nén nhang trên bàn thờ và trước mộ cha, Sệt ôm chầm lấy mẹ khóc. Người phụ nữ gần 60 tuổi ấy đang sống lẻ loi trong căn nhà gió lùa tứ phía, ngửa cổ là thấy sao trời. Nền đất để hai chiếc chõng làm giường. Phía trên cao, bàn thờ ngút khói lập chưa tròn năm. Sệt vỗ về, an ủi mẹ rồi trở ra xã làm giấy tờ để mai tiếp tục lên Sài Gòn làm thuê.

“Tất cả chúng ta ai cũng phải trải qua chuyện nọ chuyện kia. Có những người phải trải qua nhiều chuyện hơn người khác. Lo cho nó cũng là bổn phận của người chị, không thể lấy lý do nghèo khó mà bỏ mặc”. Chị Mai nói năng nhẹ nhàng, hiếm khi thấy nét buồn trên gương mặt dù nỗi lo về đứa em trai oan khuất chưa lúc nào ngơi trong chị.

Vượt qua mặc cảm

Tháng 7-2018, anh Bùi Minh Lý - người từng bị kết án ba năm tù về tội cướp giật tài sản chính thức được minh oan. Do đã hết thời hạn điều tra nhưng vẫn không chứng minh được anh có tội nên CQĐT Công an quận Bình Thạnh đã phải thừa nhận làm oan đối với anh.

Trước khi bị vướng vào vụ án oan, anh Lý là đảng viên dự bị, bí thư chi đoàn ấp, ấp đội trưởng ấp Trung, xã Đông Thạnh, Cần Giuộc. Ngoài công việc thợ hồ với thu nhập 230.000 đồng/ngày, buổi tối anh còn chở tôm thuê được 450.000 đồng/chuyến.

Có gì trong trái tim người phụ nữ? ảnh 2
Chị Tâm từ sáng sớm ra chợ chuẩn bị cho bữa ăn của gia đình.

Khi bị bắt, anh đang trên đường từ Long An đi đón vợ đang làm ở một tiệm làm tóc ở quận Bình Thạnh. Phải có nghị lực lắm anh mới vượt qua được những kinh hoàng trong thời gian bị bắt giam.

Ngày trở về, anh không dám đi xin việc làm với ý nghĩ không ai muốn nhận một người từng đi tù. Những mặc cảm, tự ti dần dần cũng qua bởi bên anh có người vợ trẻ nắm chặt tay, tin tưởng vào chồng. Hiện anh Lý đang làm thợ hồ cùng cha vợ ở quê nhà. Vợ chồng anh đã có một bé gái. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm