Đại tướng Ngô Xuân Lịch gửi thư đến toàn quân sau vụ Rào Trăng

Ngày 16-10-2020, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương đã có Thư gửi gia đình các chiến sĩ hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn tại tỉnh Thừa Thiên - Huế và cán bộ, chiến sỹ toàn quân.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4, trong một lần chỉ đạo tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân bị lũ lụt. Ảnh: CTV

PLO xin đăng tải toàn văn bức thư

Thân ái gửi gia đình các đồng chí hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn tại tỉnh Thừa Thiên - Huế!

Thân ái gửi cán bộ, chiến sĩ toàn quân!

Những ngày vừa qua, trên địa bàn các tỉnh miền Trung, nhất là Thừa Thiên - Huế đã xảy ra mưa lũ rất lớn gây nhiều thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân.

Đặc biệt, trước thông tin khẩn thiết về tình hình sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng 3 thuộc địa phận xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đoàn công tác gồm các cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4, Cục Cứu hộ - Cứu nạn và tỉnh Thừa Thiên - Huế đã nhanh chóng lên đường, tìm mọi cách tiếp cận hiện trường, kịp thời triển khai phương án tìm kiếm, cứu nạn.

Tuy nhiên, trước diễn biến khó lường của mưa lũ, sự cố sạt lở đất nghiêm trọng trong đêm ngày 12-10-2020 đã làm 13 đồng chí trong Đoàn công tác hy sinh, gồm 10 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4, 01 cán bộ Cục Cứu hộ - Cứu nạn, 01 cán bộ huyện Phong Điền và 01 cán bộ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Sự hy sinh của 13 đồng chí trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn là vô cùng to lớn, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với cán bộ, chiến sĩ toàn quân và đồng bào cả nước.

Sự hy sinh ấy một lần nữa khẳng định rằng, trong bất kỳ tình huống nào, dù gian khổ, hiểm nguy tới đâu, cán bộ, đảng viên của Đảng và cán bộ, chiến sĩ Quân đội cũng sẵn sàng xả thân để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân; luôn tận tuỵ vì nước, vì dân, góp phần tô thắm phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Cán bộ, chiến sĩ toàn quân và đồng bào cả nước khắc ghi sâu đậm tinh thần quả cảm và sự hy sinh cao cả của các đồng chí.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tôi xin gửi tới gia đình, người thân các đồng chí đã hy sinh những tình cảm chân thành và lời chia buồn sâu sắc nhất; mong các gia đình vững tâm, sớm vượt qua đau thương mất mát to lớn này, tiếp tục đóng góp công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để những người thân yêu của mình được an giấc ngàn thu nơi cõi vĩnh hằng.

Noi gương các đồng chí đã hy sinh, tôi kêu gọi cán bộ, chiến sĩ toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”; đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tích cực giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; sẵn sàng có mặt những nơi khó khăn, gian khổ, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chào thân ái!

Đại tướng Ngô Xuân Lịch

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm