Đổi hoa, bánh kem lấy thẻ BHYT cho học sinh dịp 20-11: Hoan hô thầy hiệu trưởng!

(PLO)- Tính đến chiều 16-11, trường THCS Nguyễn Văn Luông đã nhận được số tiền hỗ trợ từ các cá nhân, doanh nghiệp tương đương hơn 50 thẻ bảo hiểm y tế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Báo Pháp Luật TP.HCM có bài viết "Lễ 20-11, thầy hiệu trưởng gửi thư ngỏ mong được tặng thẻ bảo hiểm y tế học sinh" nội dung Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông, quận 6 đã gửi thư ngỏ đến mạnh thường quân, quý cha mẹ học sinh với mong muốn thay vì tặng hoa, bánh kem xin đổi bằng tặng thẻ BHYT trong dịp 20-11.

Bình luận về bài viết, nhiều bạn đọc bày tỏ lòng tri ân sâu sắc về bức thư ngỏ của Hiệu trưởng trường.

doi hoa banh kem lay the BHYT
Bức thư ngỏ đổi hoa, bánh kem lấy thẻ BHYT của thầy hiệu trưởng trường Nguyễn Văn Luông dậy sóng mạng xã hội.

Hành động nhỏ ý nghĩa lớn

Nhiều bạn đọc bày tỏ xúc động khi đọc bức thư, bạn đọc Lý Thiện viết: “Hoạt động rất hay và thiết thực! Sau mỗi dịp 20-11, tôi lại thấy công nhân vệ sinh đi thu gom đầy một xe toàn giỏ hoa, những món không để được lâu. Thay vào đó, chúng ta dùng chính số tiền mua hoa, bánh kem để giúp đỡ các em học sinh khó khăn không phải sẽ ý nghĩa hơn sao. Tôi ủng hộ hoạt động này và mong muốn nhân rộng đến các trường học khác. Đây được xem là một hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn”.

thay Dinh Phu Cuong
Thầy hiệu trưởng Đinh Phú Cường kiểm tra bữa ăn bán trú của học sinh trường THCS Nguyễn Văn Luông. Ảnh: Nguyễn Quyên

Tương tự, bạn đọc Trần Châu bình luận: “Có thứ đẹp hơn hoa! Thay vì nhận hoa, quà, bánh kem, một hiệu trưởng tại TP.HCM viết tâm thư mong mỏi các phụ huynh, nhà hảo tâm, doanh nghiệp hãy ủng hộ thẻ Bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn”.

“Có lẽ đây là hoạt động ý nghĩa nhất từ trước đến nay mà tôi chứng kiến được. Giá như mỗi trường đều có một mô hình hay như vậy. Đây là mô hình tiêu biểu về tấm gương học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác. Rất đáng ngưỡng mộ và nhân rộng. Được biết, sau khi bức thư kêu gọi của thầy hiệu trưởng mấy ngày nay đã có hơn 50 thẻ bảo hiểm y tế cho các em học sinh của trường tôi thực sự vui!” - bạn đọc Lý Nhi viết.

Bạn đọc Thảo Minh chia sẻ: “Rất nhân văn! Hoa sẽ tàn, bánh kem ăn mãi cũng ngán nhưng thẻ BHYT thì bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của các em. Món quà này không chỉ tri ân thầy cô mà còn giúp đỡ học sinh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tôi rất ủng hộ”.

doi-hoa-banh-kem-lay-bao-hiem-y-te-dip-20-11 (2).jpg
Món quà ý nghĩa nhất nhận được từ học trò của mình chỉ đơn giản là tấm thiệp viết tay, một cái ôm chặt của các em. Ảnh: TRẦN MINH

Quá thiết thực, quá nhân văn

"Đồng cảm với việc làm có ý nghĩa của tập thể GV trường THCS Nguyễn Văn Luông, Quận 6. Một món quà thiết thực, nhân văn không ai chỉ trích được".

"Quá tuyệt vời. Cảm ơn Thầy đã nghĩ đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn"; Ấm lòng! Xin chúc thầy và toàn thể cán bộ công nhân viên của trường mạnh khỏe, vững bước trong sự nghiệp trồng người!"...

Từ phương diện là một phụ huynh, bạn đọc Thị Hiền cho biết: “Tôi đồng ý với quyết định của nhà trường. Năm nào, tôi cũng tốn không ít tiền để mua quà tặng thầy, cô giáo. Nếu dùng số tiền đó để mua thẻ BHYT tặng các em học sinh còn khó khăn thì tôi sẵn sàng quyên góp nhiều hơn”.

Tương tự, bạn đọc Thanh Mai hiện là một giáo viên chia sẻ: “Món quà ý nghĩa nhất mà tôi muốn nhận được từ học trò của mình chỉ đơn giản là tấm thiệp viết tay, một cái ôm chặt của các em. Những món quà vật chất chỉ dùng được một thời gian rồi sẽ hỏng. Còn món quà từ tấm lòng học sinh và phụ huynh sẽ là nguồn động lực to lớn giúp tôi và các thầy cô khác yên tâm công tác”.

Bạn đọc Thu Thảo giáo viên về hưu bày tỏ: “Tôi cũng trong nghề giáo, đã về hưu, đối với tôi chẳng có món quà nào lớn lao bằng việc học trò thành một người tử tế. Tôi vẫn giữ những bức thư tay của tụi nhỏ, mỗi lần đọc lại tôi vẫn xúc động, những nét chữ ngô nghê, những lời gửi gắm đầy xúc cảm. Tôi tin những người đồng nghiệp của tôi cũng thế, một bức thư tay, một cái ôm,... đủ khiến chúng tôi vui lòng rồi!”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm