Đời tù tội của kẻ đánh bom giày khét tiếng

Đời tù tội của kẻ đánh bom giày khét tiếng ảnh 1

Kẻ cuồng tin Al Qaeda này hiện chịu án chung thân vì âm mưu giết 197 người trên chuyến bay vượt Đại Tây Dương bằng cách châm ngòi khối thuốc nổ giấu trong giày. Hiện, tên này đang dọa sẽ nhịn đói tới chết.

Có điều đáng chú ý là, dù bị giam giữ tại một trong những nhà tù khắc nghiệt nhất nước Mỹ, kẻ đánh bom không thành này vẫn được phép chụp ảnh và gửi về cho cha ở Anh.

Lãnh đạo nhà tù Mỹ cho phép các quản giáo chụp ảnh tù nhân để họ gửi về cho gia đình dù tại Supermax việc này bị cấm. Theo sách kỷ lục thế giới Guinness, nhà tù Supermax hiện là nhà tù được canh phòng nghiêm ngặt nhất thế giới. Nằm giữa sa mạc và được trang bị các máy phát hiện chuyển động, tia laze và các miếng áp suất, Supermax được cho là có bất khả đào tẩu.

Supermax hiện giam giữ 400 tội phạm nguy hiểm nhất của Mỹ, mỗi tù nhân bị giam trong một xà lim riêng suốt 23h/ngày. Cựu tù nhân ở đây mô tả nó là một ngôi mồ sống.

Tên khủng bố Reid thề sẽ nhịn đói đến chết vì bị đối xử vô nhân đạo. Tên tội phạm 38 tuổi này bị giam từ 2003, đã phát đi lời đe dọa qua hàng loạt bức thư từ xà lim của mình.

Reid, chào đời ở Anh, đã viết thư cho cha là Robin rằng sẽ tuyệt thực nếu không được đáp ứng yêu cầu. Kẻ cực đoan này không hài lòng với việc quản giáo kiểm tra thư từ của hắn và cấm hắn tiếp xúc với những người Hồi giáo khác. Reid còn phàn nàn việc không khí nóng được bơm vào xà lim.

Trong một lá thư đề ngày 31/8, Reid viết: "Con sẽ xem xét tại sao thư bị chậm và nếu không nhận được câu trả lời về nguyên nhân thư chậm, con sẽ cân nhắc việc tuyệt thực một lần nữa".

Trong một lá thư khác được gửi trước đó 6 tuần, tên này viết: "Năm nay ở đây đang nóng lên và ban quan lý bơm hơi nóng vào xà lim thay vì hơi mát". Lá thư được đánh dấu với số tù của Reid là 24079038, với chữ ký Thương yêu, con trai của bố Abdur-Roheem.

Trong lần tuyệt thực trước vào năm 2009, Reid đã bị ép ăn và được chữa trị bệnh mất nước suốt một tháng sau khi phàn nàn thư từ bị kiểm duyệt và bị cấm tham gia các nhóm cầu nguyện.

Robin, 61 tuổi, hiện sống một mình ở Weymouth, Dorset, và đã không gặp con trai suốt 10 năm, tin rằng lần này Reid sẽ tự giết mình. "Tôi biết con trai mình. Tôi biết, nếu không ai làm một việc gì đó, Richard chắc chắn sẽ tự vẫn. Nó không còn lý do để sống".

Reid nhận tội âm mưu giết người trong phiên tòa xử tên này tìm cách giết hết những hành khách đi trên chuyến bay số 63 của American Airlines bay từ Paris sang Miami năm 2001. Tại tòa, tên này tuyên bố mình là kẻ thù của Mỹ và là một chiến binh của đấng Allah.

Theo Hoài Linh (VNN / Mirror)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm