Hai nửa

Em thích sự vẹn nguyên
Nhưng dường như cuộc đời luôn chia thành hai nửa
Nửa anh ở nắng vàng óng ả
Nửa em ngồi mưa xối xả ngoài hiên

Nửa anh lặng thinh khi có những buồn phiền
Nửa em ào ạt cuồng phong bão tố
Nhưng mà thật ngộ
Sự lặng lẽ mênh mang xoa dịu vết thương lòng

Nửa em nói cười rạng rỡ giữa đám đông
Nửa anh giấu lòng mình không chia sẻ
Nhiều lúc em chỉ dám ra vào lặng lẽ
Sợ vô tình giẫm trúng niềm đau

Nửa em nóng vội, nửa anh lắng sâu
Như nước với lửa kia muôn đời vẫn thế
Lòng em cháy vì chuyện đời dâu bể
Ðã ngọt lành khi gặp suối mát trong

Anh giờ này có thấy nhớ em không?
Em gửi nỗi nhớ vẹn nguyên cho anh đấy
Em là như vậy
Không chia trái tim thành hai nửa bao giờ

Cho dù chỉ là một nửa giấc mơ
Nhưng yêu thương không bao giờ là một nửa
Nếu có quyền chọn lựa
Em vẫn xin nhận về mình cả dịu ngọt lẫn đắng cay...

Trần Hoài Dạ Vũ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm