Làng ơi

Ðất làng quê tôi, chó chạy cong đuôi một ngày không hết

Giờ chỉ còn một nhúm ven sông

Người cũng như sông lở bồi theo vụ

Mưa, nắng, bão, giông thách thức tính cần cù

Trai, gái lớn lên bỏ làng đi tứ xứ

Ðứa ham học miệt mài theo cái chữ

Ngày vinh quang đem chữ đắp quê người

Người nghèo khó vẫn nón cời, tơi lá

Ðổi chén cơm qua từng giọt mồ hôi

Con nít bây chừ xa lạ bốn tao nôi

Câu hát mẹ ru cũng ngậm ngùi lỡ nhịp

Nếu một mai-ai về vùng kỷ niệm

Mỏi mắt tìm chẳng thấy dáng làng xưa

Trâu thất nghiệp, mang cày bừa đi ngủ

Chiếc roi cày quất ngược đời nông phu

Ðất lở hết những ngày vào vụ

Tre chỏng chơ vắng bặt tiếng cu gù!!!

Và có lẽ không còn bao lâu nữa

Cái tên làng thành cổ tích đêm mưa.

LÊ CAO VỊNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm