Hàng ngàn khán giả Huế đội mưa 'đối thoại' cùng âm nhạc Trịnh Công Sơn

Hàng ngàn khán giả Huế đội mưa 'đối thoại' cùng âm nhạc Trịnh Công Sơn

(PLO)- Cơn mưa như trút nước của xứ Huế dường như không thể ngăn bước khán giả đến với đêm nhạc Đối thoại Trịnh Công Sơn – Tình yêu tìm thấy để được đối thoại với âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. 

Nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2024, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế và gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã tổ chức đêm nhạc Đối thoại Trịnh Công Sơn – Tình yêu tìm thấy tại điện Kiến Trung Huế vào tối 9-6.

Trịnh Công Sơn
Ca sĩ Cẩm Vân và nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn trong đêm nhạc. Ảnh: Festival Huế

Đối thoại Trịnh Công Sơn – Tình yêu tìm thấy diễn ra gồm ba chương Khung trời Huế, Đối thoại tình ca: Huế - Sài Gòn – Hà Nội Tình yêu tìm thấy.

Nhạc Trịnh Công Sơn vang lên giữa trời mưa xứ Huế

Những ngày đầu tháng 6, Huế dường như buồn hơn với những cơn mưa bất chợt. Trước khi đêm nhạc Đối thoại Trịnh Công Sơn – Tình yêu tìm thấy diễn ra, cơn mưa lớn trút xuống, kéo dài không dứt khiến cho đêm nhạc bắt đầu trễ hơn hai tiếng.

Dù vậy, cả ngàn du khách và khán giả tại Huế vẫn cố nán lại để đợi chương trình. Để động viên khán giả, ca sĩ Viết Thu đã cầm ô thể hiện những ca khúc như Hạ trắng, mưa hồng, Nối vòng tay lớn… như lời “khẩn cầu" cho trời ngừng mưa để chương trình diễn ra.

trinh-cong-son15.jpg
Khán giả đội mưa chờ đợi đêm nhạc.

Sau 2 tiếng đợi chờ, cơn mưa lớn vẫn chưa dứt, Ban tổ chức quyết định bắt đầu đêm nhạc như chiều lòng người mộ điệu tại Huế.

"Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng, tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa.

Tôi không muốn khuyến khích sự khổ hạnh, nhưng mỗi chúng ta hãy thử sống cùng một lúc vừa là kẻ chiến thắng, vừa là kẻ chiến bại. Nỗi vinh nhục đã mang ta ra khỏi đời sống để đưa ta đến những đấu trường” – đêm nhạc Đối thoại Trịnh Công Sơn – Tình yêu tìm thấy đã bắt đầu bằng những chia sẻ như thế.

trinh-song-son11.jpg
Giữa khung trời Huế mộng mơ, âm nhạc vang lên, cửa điện Kiến Trung mở ra, ca sĩ Đức Tuấn dưới làn mưa thể hiện ca khúc Nắng thủy tinh.

Tiếp theo đó, Hà Trần, Quang Dũng, Cẩm Vân… thăng hoa với những ca khúc như Ướt mi, Diễm xưa, Tình xa, Còn tuổi nào cho em, Ru em từng ngón xuân hồng

trinh-song-son8.jpg
Ca sĩ Quang Dũng thăng hoa trong đêm nhạc

Đặc biệt trong ca khúc Diễm xưa, hình ảnh nàng thơ một thuở của của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được các nghệ sĩ xứ Huế tái hiện trong tà áo dài trắng thơ ngây khiến khán giả không khỏi thích thú.

"Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người con xứ Huế, là một tình yêu tìm thấy giữa cuộc đời này cho bao thế hệ người yêu nhạc trong nước và quốc tế.

Nhạc Trịnh ở một ý nghĩa rất riêng biệt đó chính là nét duyên do trời đất giao hoà để trở thành một bảo vật của Huế nói riêng và Việt Nam, nhân loại nói chung…"

BTC đêm nhạc Đối thoại Trịnh Công Sơn – Tình yêu tìm thấy

Đêm nhạc còn khéo léo hơn khi tái hiện hình ảnh đoàn tàu màu xanh như tượng trưng cho chuyến đi về miền cực lạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để gặp lại mẹ của ông, người mà nhạc sĩ họ Trịnh yêu thương nhất.

Cùng với đó, giọng ca của Ngọc Khuê vang lên với ca khúc Người ơi người ở đừng về khiến người xem không khỏi xúc động.

trinh-song-son10.jpg
Không chỉ là đối thoại với khán giả “xứ mưa dài” đêm nhạc Đối thoại Trịnh Công Sơn – Tình yêu tìm thấy còn là cuộc đối thoại của cố nhạc sĩ với em gái của mình qua bộ sưu tập mang hơi thở đương đại của nhà thiết kế Trịnh Hoàng Diệu do các người mẫu xứ Huế trình diễn.

Khán giả là tình yêu tìm thấy của Trịnh Công Sơn

Bên cạnh cuộc trò chuyện với khán giả, người thân, thì Đối thoại Trịnh Công Sơn – Tình yêu tìm thấy còn kể về những người nghệ sĩ gắn bó với cố nhạc sĩ lúc sinh thời.

trinh-song-son13.jpg
Nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn trở lại với Huế sau thời gian dài bạo bệnh.

Câu chuyện bắt đầu với tiết mục được gọi chung là Nhớ Trịnh Công Sơn, qua đó những nghệ sĩ như muốn gửi lời đến cố nhạc sĩ rằng: “Dẫu biết cuộc sống hữu hạn, rồi tất cả sẽ phải mỉm cười khi quay về với cát bụi nhưng mỗi người nghệ sĩ trong lòng đều luôn nhớ anh như dấu son trong quãng thời gian hoạt động nghệ thuật của mình”.

Theo đó, ca sĩ Cẩm Vân, nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn, Tấn Sơn đã đem đến những ca khúc như Cát bụi, Hạ trắng, Sóng về đâu, Còn tuổi nào cho em, Huế - Sài Gòn – Hà Nội

trinh-song-son7.jpg
Không chỉ vậy, giữa cơn mưa nặng hạt của Huế, trong ca khúc Còn tuổi nào cho em, nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn đã cùng con gái An Trần thăng hoa trong tiếng kèn saxophone và nhận được những tràn vỗ tay không ngớt của khán giả tại Huế.
Nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn đã cùng con gái An Trần thể hiện Còn tuổi nào cho em. Video: VĂN HÀ

Sau đó, An Trần tiếp tục trình diễn Saxophone ca khúc Em là bông hồng nhỏ để các nghệ sĩ hát cùng hát theo như một lời khẳng định mà ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã chia sẻ trước đó: “Anh Sơn chính là tình yêu tìm thấy giữa cuộc đời này và khán giả cũng chính là tình yêu tìm thấy của anh Sơn, của tất cả nghệ sĩ và của gia đình chúng tôi".

trinh-cong-son14.jpg
Đêm nhạc khép lại với ca khúc Nối vòng tay lớn do các nghệ sĩ và gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cùng nhau thể hiện. Ảnh: VĂN HÀ

Chia sẻ với PLO, ông Nguyễn Trung Trực, đại diện gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho biết đây là một đêm nhạc “phi thường” giữa cơn mưa lớn của Huế. Khán giả chính là động lực để gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và các nghệ sĩ có thể giúp đêm nhạc thành công đến cuối cùng.

Hơn hai tiếng diễn ra chương trình, khán giả được bước qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ lắng đọng đến vui nhộn. Với những nỗ lực làm mới âm nhạc của gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Ban tổ chức, đã giúp nhạc Trịnh Công Sơn ngày một tiếp cận gần hơn với người yêu nhạc.

Đọc thêm