Tác giả trong một chuyến du lịch.

Lời tự sự từ giấc mơ an cư dang dở…

(PLO)- Tôi bắt đầu những điều to lớn bằng những điều nhỏ bé, như việc tự vẽ giấc mơ về tổ ấm của chính mình.

Quê tôi ở Khánh Hòa. Người ta thường nói miền Trung là khúc ruột của dải đất chữ S và nhớ về miền Trung là thương nhớ một vùng đất đầy gió, nắng và bão lụt triền miên.

Ngày tôi lên năm, cơn bão ập vào quê khiến một phần mái nhà lợp tôn bay trong bão, cả gia đình phải dầm mưa và sống trong cơn bão gió lạnh. Sau cơn bão năm đó, bố mẹ tôi đã tích góp xây lại nhà kiên cố hơn nhưng việc đó cũng trở thành lát cắt hằn sâu trong trái tim tôi. Nó luôn làm tôi thổn thức khiến tôi luôn tự nhủ, ao ước gầy dựng căn nhà của mình sau này vững chắc, kiên cố để không chỉ che chở tôi trước mọi cơn bão thiên nhiên mà còn che chở trước giông tố cuộc đời.

Tác giả trong một chuyến du lịch. Ảnh: NVCC

Tác giả trong một chuyến du lịch. Ảnh: NVCC

Giấc mơ về tổ ấm của chính mình

Thừa nhận một điều rằng không ai có thể quay ngược thời gian nhưng mỗi dấu mốc của cuộc đời sẽ là hành trang theo chúng ta mãi mãi. Vâng, dấu mốc đáng nhớ trong tôi là chọn rời xa gia đình để vào TP.HCM lập nghiệp. Sau khi tốt nghiệp ĐH, nhóm bạn thân chọn về quê làm việc và sống an nhàn bên gia đình. Còn tôi, sau bảy năm sống và làm việc tại TP này, tôi tự tin thốt lên rằng lựa chọn của tôi rất đúng đắn. Tôi yêu TP này như cách tôi yêu nghề của mình - chuyên viên pháp chế của một doanh nghiệp ở TP.HCM.

Tôi bắt đầu những điều to lớn bằng những điều nhỏ bé, như việc tự vẽ giấc mơ về tổ ấm của chính mình.

Tôi bắt đầu những điều to lớn bằng những điều nhỏ bé, như việc tự vẽ giấc mơ về tổ ấm của chính mình.

Gần đây tôi thường tự đặt câu hỏi: Hạnh phúc là gì? Chúng ta hay nghĩ hạnh phúc là khi có đủ vật chất, phải có một con số tiết kiệm lớn hay việc phải mua được một chiếc xe hơi… nhưng thật ra hạnh phúc đơn giản lắm! Nó nằm ngay chính khoảnh khắc mình sống, bản thân bạn hãy “tự thiết kế” cuộc sống cho mình, sống vì mình và làm chủ cuộc đời mình. Sở dĩ tôi nhận ra được điều đó là tình cờ đọc được bài báo về trào lưu “Do it yourself” đã làm thay đổi cuộc sống nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Tôi thấy áp dụng vào bản thân sẽ rất bổ ích và muốn truyền tải nó vào căn nhà ước mơ của mình.

Sau vài lần thay đổi chỗ trọ vì nơi ở không như ý, tôi đã đánh cược ước mơ của mình vào cuộc thi này.

Tôi bắt đầu những điều to lớn bằng những điều nhỏ bé, như việc tự vẽ giấc mơ về tổ ấm của chính mình.

Căn nhà không có tình yêu thương và sẻ chia từ thành viên trong gia đình thì không thể trở thành “tổ ấm tôi mơ” được.

Thiết kế căn nhà mộc mạc, chân chất yêu thương

Tôi thích và mơ ước về một căn nhà vừa đủ để “vỗ về” tôi sau bao bộn bề cuộc sống. Đó là căn nhà có đầy đủ phòng ngủ, phòng khách, ban công và một góc nhỏ để làm bếp.

Tác giả Phạm Trần Dạ Thảo.

Tác giả Phạm Trần Dạ Thảo.

Tôi sẽ chọn phong cách Bắc Âu làm chủ đạo trong thiết kế căn nhà. Phong cách này hình thành dựa trên tính ứng dụng cao và yếu tố bình dị, mộc mạc.

Về màu sắc, tôi chọn gam màu nhẹ nhàng và đơn giản như vẽ nên chính con người của tôi: Trắng, vàng nhạt hay nâu của gỗ kết hợp cùng tông màu xám đan xen tạo ra cái nhìn dễ chịu, bình an.

Ngoài công ty, tôi muốn chọn nhà là nơi làm việc thứ hai của mình. Đó là chiếc bàn được đặt cạnh cửa sổ - nơi có thể khiến tôi cười thật tươi khi nhìn vườn cây xanh mướt.

Công việc hằng ngày của bản thân khiến tôi đôi chút áp lực, nếu không có sở thích cho riêng bản thân thì công việc sẽ trở nên khô khan mất! Vì vậy, tổ ấm tôi mơ sẽ có một góc nhỏ để tôi được “sạc pin” và “làm ướt” tâm hồn của mình.

Theo tôi, ước mơ căn nhà sơn màu gì, nội thất thương hiệu gì không quan trọng bằng việc thiết kế cho căn nhà chứa đựng hình ảnh sống dung dị và dễ nhớ, chân chất yêu thương. Do vậy, căn nhà không có tình yêu thương và sẻ chia từ thành viên trong gia đình thì không thể trở thành “tổ ấm tôi mơ” được.

Tôi mong ước có căn nhà nhỏ cho riêng mình để mỗi lần ba mẹ từ quê lên, không phải ở trong căn phòng trọ nhỏ, nóng oi bức, ngột ngạt vì thiếu ánh sáng. Và hơn hết, tôi ao ước được sum vầy gia đình trong căn bếp nhỏ ốp gỗ sáng màu, thưởng thức những món ăn nóng hổi, trò chuyện cùng gia đình. Giá trị tổ ấm không chỉ nằm ở căn nhà, mà còn nằm ở những xây đắp ấm áp bởi các thành viên trong gia đình.•

Mong muốn giúp được nhiều người ở TP này

TP.HCM là quê hương thứ hai tôi chọn sinh sống, lập nghiệp và cống hiến hết mình. Bởi lẽ TP này đã che chở và tạo điều kiện phát triển cho tôi rất nhiều.

Tôi đang nỗ lực hoàn thành khóa tập sự luật sư với mong muốn phát triển nghề nghiệp vững chắc hơn để gắn bó với nơi này. Thời gian qua, tôi đã tham gia các hoạt động thiện nguyện bắt nguồn từ nhiều tổ chức tại TP.HCM với hy vọng sẽ giúp được nhiều người hơn nữa trên mảnh đất yêu thương này.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thiTổ ấm tôi mơ

Từ ngày 1-7, bạn đọc trẻ của báo Pháp Luật TP.HCM gửi bài viết tham dự cuộc thi “Tổ ấm tôi mơ” sẽ có cơ hội được trao tặng một căn hộ trị giá gần 1 tỉ đồng khi đạt giải cao nhất của cuộc thi.

Đây là cuộc thi viết do báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng Tập đoàn CT Group tổ chức.

Với slogan “Cùng người trẻ kiến tạo cuộc sống”, cuộc thi tạo sân chơi cho các bạn trẻ thoải mái thể hiện khát khao kiến tạo cuộc sống hiện đại, giàu cảm hứng qua việc viết và thiết kế ngôi nhà mơ ước, tổ ấm yêu thương trong tương lai.

Đối tượng tham gia: Là công dân Việt Nam, độ tuổi từ 22 đến 35 (tính đến thời điểm gửi bài dự thi), hiện đang sống và làm việc tại TP.HCM; có khát khao và kế hoạch sinh sống, làm việc lâu dài, cống hiến cho sự phát triển của TP.HCM trong tương lai. Người tham gia thuộc diện chưa có nhà ở, đồng thời cũng không có sở hữu bất kỳ bất động sản nào tại TP.HCM hoặc các tỉnh, thành khác…

Người tham gia sẽ trải qua ba vòng thi: Vòng 1: Viết lại giấc mơ; Vòng 2: Hoạ hình giấc mơ; Vòng 3: Chinh phục giấc mơ.

Tất cả tác phẩm gửi về email toamtoimo@phapluattp.vn.

Giải thưởng:

5 giải thưởng chính gồm:

+ Một giải Đặc biệt: Một căn hộ thuộc brand Diyas do CT Group trao tặng

+ Một giải I: 40.000.000 đồng

+ Một giải II: 25.000.000 đồng

+ Một giải III: 15.000.000 đồng.

+ Hai giải Khuyến khích: 5.000.000 đồng/giải.

Các giải thưởng phụ:

+ Giải bài viết xuất sắc của tháng: 3.000.000 đồng/giải (mỗi tháng sẽ chọn ra tối đa 2 bài viết xuất sắc nhất).

+ Giải ý tưởng “họa hình giấc mơ” (vòng thi số 2) được bạn đọc bình chọn nhiều nhất trên mạng xã hội: 5.000.000 đồng.

+ Giải “nhà thiết kế đồng hành”: 6 giải dành cho 6 nhóm sinh viên tham gia tư vấn, hỗ trợ cho các thí sinh tương ứng với các giải thưởng của các thí sinh, gồm:

+ Một giải Đặc biệt: 10.000.000 đồng.

+ Một giải I: 5.000.000 đồng

+ Một giải II: 3.000.000 đồng.

+ Một giải III: 2.000.000 đồng.

+ Hai giải Khuyến khích: 1.000.000/giải.

+ Ngoài ra, các sinh viên tham gia sẽ được nhận giấy chứng nhận của Ban tổ chức.

Để biết thêm thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi, cách thức tham gia cuộc thi, thành phần ban giám khảo cuộc thi… bạn đọc vào website của cuộc thi tại địa chỉ toamtoimo.plo.vn.

Trân trọng mời bạn đọc tham gia cuộc thi!

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI "TỔ ẤM TÔI MƠ"

Đọc thêm