Mẹ giấu tên xấu, gây khó cho con

Gia đình chị Cao Thị Út Ốm (391/21/4 tổ 41, khu phố 3, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết năm 2001, chị Út Ốm sinh cháu Phạm Hồng Hải Đông tại BV Đa khoa Bình Dương. Xấu hổ với cái tên không được hay, trong quá trình làm thủ tục nhập viện, chị chỉ khai là Cao Thị Út. Bệnh viện cũng đã ghi tên này trong giấy chứng sinh của cháu Đông.

Con bị thất học

Thời gian qua, chị Út Ốm đi làm giấy khai sinh cho con để vào học cấp hai nhưng phường không thể làm được vì giấy chứng sinh của cháu đã mất (theo quy định phải có giấy chứng sinh mới làm giấy khai sinh). Chị đến bệnh viện xin cấp lại giấy chứng sinh thì bệnh viện bảo ngày trước chỉ có chị Út sinh con tại đây chứ không có chị Út Ốm nào nên không giúp gì được. Bệnh viện bảo chị về địa phương xin xác nhận chị chính là chị Út ghi trong hồ sơ của bệnh viện thì mới giải quyết.

Chị Út Ốm quay lại phường để nhờ xác nhận nhưng phường cũng không thể làm vì chị không có hộ khẩu, không thường trú tại đây. Do vậy hơn nay năm nay, gia đình chị loay hoay không biết phải làm sao.

Chỉ vì không làm được giấy khai sinh nên hai năm nay cháu Đông phải nghỉ học. Ảnh: MINH QUÝ

“Giờ tôi chỉ mong các cơ quan chức năng có hướng giải quyết nào để cho cháu có thể đi học trở lại vì cháu đã nghỉ hai năm nay (trước đó, cháu được học cấp một là do nhà trường không đòi bằng được giấy khai sinh). Nếu năm nay không được đi học thì sẽ quá tuổi theo quy định rồi…” - cô của cháu Đông ứa nước mắt cho biết.

Ngồi kế bên cháu Đông mắt đỏ hoe mong muốn các cô chú giúp cháu đi học trở lại vì ở nhà buồn và không có bạn bè như hồi xưa...

Cần địa phương xác nhận có tạm trú

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Dương Tấn Tài, Phó Giám đốc BV Đa khoa Bình Dương, cho biết trước đây gia đình chị Út Ốm có đến xin cấp lại giấy chứng sinh. Tuy nhiên, trong hồ sơ lưu của bệnh viện chỉ có sản phụ tên là Cao Thị Út chứ không có người nào là Cao Thị Út Ốm. Bệnh viện rất muốn cấp lại giấy chứng sinh để làm giấy tờ cho cháu Đông đi học nhưng không thể.

Tuy nhiên, ông Dương Tấn Tài đề xuất: Bây giờ để được cấp lại thì chị Út Ốm phải có giấy xác nhận của cảnh sát khu vực hay khu phố nơi chị tạm trú trong thời gian mang bầu và sắp sinh cháu Đông rằng thời điểm đó, chị Út Ốm có cư trú ở đây. Điều này để xác định chị Út - với địa chỉ cư trú khai trong hồ sơ bệnh viện cũng chính là chị Út Ốm hiện nay. Có giấy này thì bệnh viện sẽ tiến hành sửa tên trong hồ sơ lưu và cấp lại giấy chứng sinh.

Luật sư Trịnh Thị Bích (Đoàn Luật sư TP.HCM, nguyên trưởng phòng Hộ tịch Sở Tư pháp TP.HCM) cũng đồng tình: trường hợp này cần xem xét điều kiện thực tế chị Út Ốm có ở tại địa phương tại thời điểm 2001 hay không để xác tín hai người là một. Nếu có ở thì chị cần làm đơn gửi công an phường để cảnh sát khu vực hay tổ trưởng dân phố xác nhận là được. Sau đó, chị mang giấy này đến bệnh viện để được giải quyết như bệnh viện đã nêu…

MINH QUÝ

Sẽ hỗ trợ gia đình làm giấy khai sinh

Lúc trước bệnh viện có yêu cầu phường xác nhận hai người Cao Thị Út Ốm và Cao Thị Út là một nhưng phường không thể xác nhận. Lý do chị này không phải người sinh sống tại địa phương từ nhỏ đến lớn, hộ khẩu cũng nằm ở chỗ khác.

Bây giờ, bệnh viện bảo chỉ cần có giấy xác nhận của địa phương tại thời điểm 2001 chị này mang thai, tạm trú ở tại phường với tên Cao Thị Út Ốm thì không có gì khó. Chị Út Ốm cần làm đơn gửi công an xác nhận (được biết phía công an phường cũng đồng tình với hướng này). Sau khi chị có giấy chứng sinh, phường sẽ tiến hành làm các thủ tục cấp giấy khai sinh cho cháu Đông.

Cạnh đó, hiện nay tôi sẽ cố gắng liên hệ với trường để cho cháu học trong năm nay chứ sợ trễ nữa thì cháu sẽ quá tuổi. Nhìn cháu không được đi học tôi cũng xót lắm.

Bà NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, Chủ tịch UBND
phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm