Ngày Thần tài, người dân đổ xô mua heo đất để xin vía tiết kiệm

Ngày Thần tài, người dân đổ xô mua heo đất để xin vía tiết kiệm

(PLO)- Tối muộn ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng giêng năm 2023, vẫn còn đông đúc người dân đổ xô mua heo đất với mong muốn xin vía tiết kiệm cho cả năm.

Tại một con đường nằm trong khu chợ tạm phường An Lạc (quận Bình Tân, TP.HCM), đã 10 giờ tối vẫn còn đông đúc người dân đổ xô mua heo đất nhân ngày vía Thần Tài 2023 với mong muốn cả năm sẽ tiết kiệm được nhiều tài lộc.

Đông đúc người dân đổ xô mua heo đất nhân ngày vía Thần Tài 2023. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Đông đúc người dân đổ xô mua heo đất nhân ngày vía Thần Tài 2023. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Vô tình đi ngang thấy mọi người dừng lại mua heo đất, bà Tuyết (64 tuổi, ngụ phường An Lạc A, Bình Tân) cũng ghé vào mua heo đất cho các cháu ở nhà. Ảnh: THẢO PHƯƠNG
Vô tình đi ngang thấy mọi người dừng lại mua heo đất, bà Tuyết (64 tuổi, ngụ phường An Lạc A, Bình Tân) cũng ghé vào mua heo đất cho các cháu ở nhà. Ảnh: THẢO PHƯƠNG
Bà Tuyết nói: “Tết này các cháu được mừng tuổi, bao lì xì để tứ tung trong nhà nên tôi mua heo cho các cháu nhét ống tiết kiệm. Hôm nay cũng là ngày vía Thần Tài, mình không có tiền mua vàng thì mua heo cho con cháu tiết kiệm. Đây cũng xem như phong thuỷ để xin vía tiết kiệm, cuối năm sẽ đập để các cháu sắm Tết”. Ảnh: THẢO PHƯƠNG
Bà Tuyết nói: “Tết này các cháu được mừng tuổi, bao lì xì để tứ tung trong nhà nên tôi mua heo cho các cháu nhét ống tiết kiệm. Hôm nay cũng là ngày vía Thần Tài, mình không có tiền mua vàng thì mua heo cho con cháu tiết kiệm. Đây cũng xem như phong thuỷ để xin vía tiết kiệm, cuối năm sẽ đập để các cháu sắm Tết”. Ảnh: THẢO PHƯƠNG
Cầm con heo vàng rực được người bán giới thiệu là heo kim tiền, tượng trưng cho lộc đầu năm, anh Lê Văn Vẻ (40 tuổi, ngụ phường 13, quận 6) cho biết, gia đình anh cứ mỗi mùng 10 tháng giêng sẽ mua heo để các con bỏ ống tiết kiệm cho cả năm. Ảnh: THẢO PHƯƠNG
Cầm con heo vàng rực được người bán giới thiệu là heo kim tiền, tượng trưng cho lộc đầu năm, anh Lê Văn Vẻ (40 tuổi, ngụ phường 13, quận 6) cho biết, gia đình anh cứ mỗi mùng 10 tháng giêng sẽ mua heo để các con bỏ ống tiết kiệm cho cả năm. Ảnh: THẢO PHƯƠNG
“Người lớn có tiền thì mua vàng lấy vía tài lộc, trẻ con thì mua heo bỏ tiền lì xì lấy vía tiết kiệm. Mỗi cuối năm các con tôi sẽ đập heo để mua sắm sách vở, quần áo. Biết là ngày vía Thần Tài mọi người sẽ mua đông, giá heo đất cũng tăng nhưng tôi vẫn mua vào ngày này với mong muốn có nhiều may mắn. Bỏ ống heo tiết kiệm là để cho ngày mai và để phòng ngừa những lúc cần thiết” - anh Vẻ nói. Ảnh: THẢO PHƯƠNG
“Người lớn có tiền thì mua vàng lấy vía tài lộc, trẻ con thì mua heo bỏ tiền lì xì lấy vía tiết kiệm. Mỗi cuối năm các con tôi sẽ đập heo để mua sắm sách vở, quần áo. Biết là ngày vía Thần Tài mọi người sẽ mua đông, giá heo đất cũng tăng nhưng tôi vẫn mua vào ngày này với mong muốn có nhiều may mắn. Bỏ ống heo tiết kiệm là để cho ngày mai và để phòng ngừa những lúc cần thiết” - anh Vẻ nói. Ảnh: THẢO PHƯƠNG
Sau một hồi chọn lựa thật kĩ, chị Nguyễn Ánh Ngọc (27 tuổi, ngụ quận 11) đã quyết định mua chú mèo thần tài để gửi gắm may mắn tiết kiệm. Chú mèo đeo kính hút thuốc này được người bán giới thiệu “giữ tiền là không ai lấy được của mình”. Được biết đây là lần đầu chị mua heo đất vào ngày vía Thần Tài. Ảnh: THẢO PHƯƠNG
Sau một hồi chọn lựa thật kĩ, chị Nguyễn Ánh Ngọc (27 tuổi, ngụ quận 11) đã quyết định mua chú mèo thần tài để gửi gắm may mắn tiết kiệm. Chú mèo đeo kính hút thuốc này được người bán giới thiệu “giữ tiền là không ai lấy được của mình”. Được biết đây là lần đầu chị mua heo đất vào ngày vía Thần Tài. Ảnh: THẢO PHƯƠNG
“Tôi mua heo đất vào ngày này với mong muốn cả năm sẽ tiết kiệm, tích luỹ được nhiều hơn. Nếu làm nhiều mà tiêu nhiều thì cũng không dư được bao nhiêu. Tiền tiết kiệm xem như thành quả trong một năm mình chăm chỉ kiếm được, để cuối năm về quê mua quà Tết cho gia đình, trả hiếu bố mẹ, lo cho tương lai” - chị Ngọc bày tỏ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG
“Tôi mua heo đất vào ngày này với mong muốn cả năm sẽ tiết kiệm, tích luỹ được nhiều hơn. Nếu làm nhiều mà tiêu nhiều thì cũng không dư được bao nhiêu. Tiền tiết kiệm xem như thành quả trong một năm mình chăm chỉ kiếm được, để cuối năm về quê mua quà Tết cho gia đình, trả hiếu bố mẹ, lo cho tương lai” - chị Ngọc bày tỏ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG
Vừa giới thiệu những chú heo cho khách hàng, chị Nga (chủ sạp heo đất) cho biết chị mở sạp bán heo đất tại quận Bình Tân đã được 10 năm. Chị kể ngày thường chỉ bán được vài ba con, chủ yếu chị bán tạp hóa, đồ chơi trẻ em. Riêng dịp Tết, đặc biệt là mùng 10 tháng giêng, chị bán heo đất rất đắt khách. Ảnh: THẢO PHƯƠNG
Vừa giới thiệu những chú heo cho khách hàng, chị Nga (chủ sạp heo đất) cho biết chị mở sạp bán heo đất tại quận Bình Tân đã được 10 năm. Chị kể ngày thường chỉ bán được vài ba con, chủ yếu chị bán tạp hóa, đồ chơi trẻ em. Riêng dịp Tết, đặc biệt là mùng 10 tháng giêng, chị bán heo đất rất đắt khách. Ảnh: THẢO PHƯƠNG
“Trước đó từ ngày 30 Tết họ đã mua lai rai, đến mùng 9, 10 là mua tấp nập nhất. Ngày vía thần tài khách kéo đến mua heo đất từ sáng sớm đến tối mịt, họ mua heo tiết kiệm lấy lộc đầu năm. Tôi nghĩ do người Việt mình hay có xu hướng đầu năm tiết kiệm để cuối năm chi tiêu lễ Tết” - chị Nga chia sẻ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG
“Trước đó từ ngày 30 Tết họ đã mua lai rai, đến mùng 9, 10 là mua tấp nập nhất. Ngày vía thần tài khách kéo đến mua heo đất từ sáng sớm đến tối mịt, họ mua heo tiết kiệm lấy lộc đầu năm. Tôi nghĩ do người Việt mình hay có xu hướng đầu năm tiết kiệm để cuối năm chi tiêu lễ Tết” - chị Nga chia sẻ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG
Anh Nguyễn Thành Tín (ngụ Bình Tân) cầm trên tay chú heo vàng bằng sứ có giá 900 nghìn đồng. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Anh Nguyễn Thành Tín (ngụ Bình Tân) cầm trên tay chú heo vàng bằng sứ có giá 900 nghìn đồng. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Vài năm gần đây chị Nga bán heo đất đắt hàng hơn nhiều so với 10 năm về trước. Từ 30 Tết, chị Nga đã nhập về gần 1.000 con heo. Những con heo đất đa dạng kiểu mẫu, màu sắc, được làm từ thạch cao, đất hoặc sứ. Giá mỗi con trung bình dao động từ 20 đến 100 nghìn. Tuy nhiên vẫn có vài con được người bán gọi là “vía xịn”, đắt nhất là 1,2 triệu đồng (con heo sứ trắng ở giữa). Ảnh: THẢO PHƯƠNG
Vài năm gần đây chị Nga bán heo đất đắt hàng hơn nhiều so với 10 năm về trước. Từ 30 Tết, chị Nga đã nhập về gần 1.000 con heo. Những con heo đất đa dạng kiểu mẫu, màu sắc, được làm từ thạch cao, đất hoặc sứ. Giá mỗi con trung bình dao động từ 20 đến 100 nghìn. Tuy nhiên vẫn có vài con được người bán gọi là “vía xịn”, đắt nhất là 1,2 triệu đồng (con heo sứ trắng ở giữa). Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Đọc thêm