Người dân Hà Nội tấp nập đi thả cá phóng sinh ngày ông Công ông Táo

Người dân Hà Nội tấp nập đi thả cá phóng sinh ngày ông Công ông Táo

(PLO)- Sau lễ cúng ông Công ông Táo, người dân Hà Nội tấp nập đi thả cá phóng sinh dưới sự hỗ trợ nhiệt tình của các tình nguyện viên.

tha-ca-phong-sinh (13).jpg
Ngày 2-2 (tức 23 tháng Chạp) nhiều người dân Hà Nội đã ra khu vực cầu Long Biên để thả cá phóng sinh.
tha-ca-phong-sinh (7).jpg
Sau lễ cúng ông Công ông Táo, nghi thức phóng sinh là một phần không thể thiếu. Vì vậy, người dân thường chuẩn bị một đôi hoặc 3 con cá sống, thả trong chậu nước, cúng cùng các đồ lễ khác.
tha-ca-phong-sinh (12).jpg
Dòng người chen chúc đi thả cá phóng sinh trên cầu Long Biên.
tha-ca-phong-sinh (9).jpg
Loại cá được phóng sinh chủ yếu là cá chép vàng.
tha-ca-phong-sinh (6).jpg
Để tránh việc người dân vứt thẳng xuống sông khiến cá bị thương, chết, các bạn sinh viên tình nguyện đã chuẩn bị sẵn thùng và dây thừng.
tha-ca-phong-sinh (14).jpg
Mỗi khi có người tới thả cá, nhóm sẽ giúp cho cá vào thùng rồi từ từ thả xuống dòng nước.
tha-ca-phong-sinh (10).jpg
Sinh viên tình nguyện đã túc trực, hướng dẫn người dân với khẩu hiệu "Thả cá, đừng thả túi nilon" giúp nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung cho người dân.
tha-ca-phong-sinh (2).jpg
Tại khu vực hồ Tây (đoạn đường Thanh niên) để tránh tình trạng cá chết, ô nhiễm môi trường... năm nay lực lượng chức năng đã căng dây, hướng dẫn người dân.
tha-ca-phong-sinh (1).jpg
Theo đó, cá phóng sinh sẽ được tập kết vào thùng lớn rồi đem đi thả xuống sông Hồng.

Đọc thêm