Người mẹ mòn mỏi chờ ngày con được ghép tủy

(PLO)- Dù hy vọng con sớm được ghép tủy, nhưng vấn đề trở ngại nhất với gia đình chị Nụ là số tiền chi phí lên tới 2 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đã nhiều năm nay, vợ chồng chị Nguyễn Thị Nụ (34 tuổi, xóm 2 Đông Yên, xã Yên Lâm, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) luôn sống trong cảnh "giật gấu vá vai" để có tiền chữa bệnh cho con trai thứ hai là cháu Nguyễn Gia Long (7 tuổi).

Chị Nụ tâm sự, năm 2016, quá trình mang thai cháu Long, chị bị zona thần kinh phải sử dụng kháng sinh điều trị. Có thể đây là nguyên nhân ảnh hưởng đến sức đề kháng của con. Đến bây giờ, chị Nụ vẫn chưa thôi hối hận vì hành động đó.

Bệnh viện trở thành “ngôi nhà thứ 2” của mẹ con chị Nụ. Ảnh: NCCC
Bệnh viện trở thành “ngôi nhà thứ 2” của mẹ con chị Nụ. Ảnh: NCCC

Cháu Gia Long từ khi sinh ra liên tục ốm, sốt cao, co giật. Để thăm khám bệnh cho con, gia đình quyết định chuyển cháu lên Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội). Kết quả chẩn đoán lần một cho thấy cháu bị viêm phổi, viêm phế quản liên tục lên cơn khó thở, phải cấp cứu.

Lần hai, nhập viện, gia đình nhận được kết quả cháu bị bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh thể kết hợp.

Thời gian đầu chữa trị, chị Nụ lầm tưởng căn bệnh này chỉ cần truyền thuốc là con có thể khỏe mạnh. Chị liên tục cùng con từ Ninh Bình lên Hà Nội để chữa bệnh.

Chị Nụ xót xa nói: "Suốt 7 năm liên tiếp cháu phải chịu quá nhiều mũi kim châm vào da thịt và biết bao nhiêu loại kháng sinh vào người". Ảnh NCCC.

Chị Nụ xót xa nói: "Suốt 7 năm liên tiếp cháu phải chịu quá nhiều mũi kim châm vào da thịt và biết bao nhiêu loại kháng sinh vào người". Ảnh NCCC.

"Gần đây bệnh tình của cháu ngày một chuyển biến xấu. Các bác sĩ cho biết nếu không được ghép tủy thì căn bệnh của cháu sẽ biến chứng nặng hơn nữa" - chị rớm nước mắt.

Trên cháu Long, chị Nụ còn có con trai 10 tuổi, các bác sĩ đã cho xét nghiệm gene. May mắn, tỉ lệ tương thích tủy của anh trai cháu đủ để thực hiện ca phẫu thuật ghép tủy, giành lại mạng sống cho cháu.

Dù hy vọng con sớm được ghép tủy, nhưng vấn đề trở ngại nhất với gia đình là số tiền chi phí lên tới 2 tỉ đồng. Hai vợ chồng nghèo đã phải mượn sổ đỏ của gia đình hai bên mang đi cầm cố. Tài sản trong nhà cũng không còn gì có giá trị để bán lấy tiền chữa bệnh cho con.

"Anh trai cháu vẫn hỏi tôi liên tục: "Mẹ ơi bao giờ con có thể ghép tủy được cho em", tôi không biết trả lời sao để cháu yên lòng" - chị Nụ sụt sùi.

Vợ chồng chị Nụ kết hôn được 10 năm, cuộc sống gia đình chỉ trông chờ vào sào ruộng ở quê và tiền làm thêm nghề mộc của chồng. Cùng với sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, đến nay chị Nụ mới có được khoảng một tỉ đồng, chưa đủ để thực hiện ghép tủy cho con.

Ông Nguyễn Văn Lịch, Chủ tịch UBND xã Yên Lâm, cho biết gia đình chị Nụ thuộc hộ nghèo, từ khi sinh con thứ hai cháu mắc căn bệnh quái ác, khiến cặp vợ chồng không thể làm việc, kiếm thêm thu nhập.

"Dù chính quyền địa phương đã kêu gọi bà con, các nhà hảo tâm ủng hộ nhưng chỉ có thể hỗ trợ gia đình chị Nụ phần nào. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng để cứu được cháu Long"- ông Lịch nói.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ chị Nguyễn Thị Nụ theo địa chỉ: Xóm 2 Đông Yên, Yên Lâm, Yên Mô, Ninh Bình.

Số điện thoại: 0366678229. Số TK: 3307205180974 - chủ TK Nguyễn Thị Nụ - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm