Tận cùng nỗi đau của người đàn ông mất vợ và hai con trai sau vụ cháy ở Thanh Hóa

Tận cùng nỗi đau của người đàn ông mất vợ và hai con trai sau vụ cháy ở Thanh Hóa

(PLO)- Chỉ trong một đêm, vụ cháy ở Thanh Hóa đã cướp đi vợ cùng hai con nhỏ của anh Lê Ngọc Tuấn (ngụ thôn 4, xã Vĩnh Hưng, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) khiến nhiều người thương xót, không kìm được nước mắt.

Trong vụ cháy ở Thanh Hóa xảy ra vào đêm 29-1, ngôi nhà ba tầng của anh Lê Ngọc Tuấn (ngụ thôn 4, xã Vĩnh Hưng, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) bốc cháy ngùn ngụt, khiến cho vợ anh Tuấn là chị Trịnh Thị L (40 tuổi), cùng hai con Lê Trịnh Ngọc S (10 tuổi) và Lê Trịnh Ngọc Th (6 tuổi) tử vong.

Sau một đêm, cùng lúc anh Tuấn mất đi 3 người thân yêu bên cạnh.

vụ cháy ở Thanh Hóa
Ngôi nhà ba tầng thiệt hại sau vụ cháy ở Thanh Hóa Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Bữa cơm cuối cùng

Trong mưa lạnh giá rét của chiều đông xám xịt ở thôn 4, xã Vĩnh Hưng (Vĩnh Lộc) chỉ còn lại anh Tuấn đơn độc tựa vào bức tường lạnh lẽo nhìn về di ảnh vợ cùng hai con, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt hốc hác gầy gò.

Đôi bàn tay lem luốc, bấu víu vào bàn thờ, anh Tuấn không ngừng gọi tên vợ, con. Ngồi bần thần bên góc nhà, anh Tuấn kể lại: Đêm 29-1, khi đang ngủ trên tầng hai của căn nhà thì tiếng động ở tầng một - nơi vợ và hai con của anh ngủ vang lên. Lúc anh đi xuống thì thấy có đám cháy xuất hiện tại khu vực sửa chữa xe máy ngay bên hiên nhà.

Tận cùng nỗi đau ngày cuối năm của người đàn ông mất vợ và hai con trai-8.jpg
Anh Lê Ngọc Tuấn đớn đau tận cùng khi cả vợ, lẫn con vĩnh viễn rời xa sau vụ cháy ở Thanh Hóa. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Anh Tuấn lập tức chạy vào tìm vợ và hai con nhưng không thấy, cố gắng chạy lên tầng hai để tìm kiếm, nhưng khói đen bao phủ, khiến anh ngạt thở nên đã không thể chạy lên được tầng hai của ngôi nhà.

"Biết vợ đã dẫn hai con nhỏ lên tầng, tôi tiếp tục cố gắng chạy lên tầng nhưng ngọn lửa tiếp tục bùng phát bao trùm chỉ sau vài phút.

Tận cùng nỗi đau ngày cuối năm của người đàn ông mất vợ và hai con trai-7.jpg
Người dân địa phương đau xót, tiễn biệt 3 mẹ con chị Trịnh Thị L về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Khi tôi chạy ra được bên ngoài tri hô hàng xóm thì ngọn lửa đã bao trùm ngôi nhà. Đến khi vào được bên trong ngôi nhà tôi hy vọng vợ và và hai con vẫn còn sống. Khi chứng kiến cả vợ lẫn hai con tôi qua đời, tôi đổ sụp xuống, không tin nổi cùng một lúc đã mất đi tất cả người thân bên cạnh” - anh Tuấn ngậm ngùi kể lại.

Tận cùng nỗi đau ngày cuối năm của người đàn ông mất vợ và hai con trai-6.jpg
Dòng người nối dài tiễn biệt ba mẹ con chị Trịnh Thị L. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Ngồi bên cạnh con, ông Trịnh Đức Minh (65 tuổi, bố vợ anh Tuấn) đau buồn: “Khi đám cháy bùng phát, tôi cùng Tuấn cố gắng chạy vào bên trong cứu con, cứu cháu, nhưng vì ngọn lửa đã bao trùm cả căn nhà nên đã không tìm được lối vào.

Sau đó tôi và vài thanh niên trong xóm leo lên tầng hai, đạp cửa để lao vào bên trong. Khi tiếp cận được thì con gái tôi và hai cháu bị tử vong. Thật sự nỗi đau đến với gia đình tôi quá sức tưởng tượng, tôi không tin mình đã mất con, mất cháu rồi chỉ sau một đêm” - ông Minh nấc nghẹn kể lại.

Tận cùng nỗi đau ngày cuối năm của người đàn ông mất vợ và hai con trai-3.jpg
Nỗi đau nối tiếp nỗi đau khiến người thân của chị Trịnh Thị L và hai đứa nhỏ không chịu nổi, gục ngã. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

“Bố mất, mẹ bị ung thư, vợ và hai con mất”

10 năm trước, con trai đầu lòng của anh Tuấn mất do tai nạn giao thông khi mới vài tuổi. Nỗi đau chưa nguôi ngoai, bố ruột anh Tuấn lại qua đời vì ung thư, tiếp đến mẹ ruột anh bị ung thư vú vừa đi điều trị trở về. Tưởng rằng, cuộc đời đớn đau vậy là quá đủ rồi thì đêm 29-1, một lần nữa anh Tuấn phải gánh chịu nỗi đau thấu trời khi mất đi cả vợ và hai con.

Anh Tuấn là người hiền lành, chịu khó và được nhiều bà con làng xóm quý mến, nên khi tai họa ập đến với gia đình anh khiến ai cũng đau buồn, tiếc thương.

Tận cùng nỗi đau ngày cuối năm của người đàn ông mất vợ và hai con trai-5.jpg
Nước mắt của người thân, hàng xóm không ngừng tuôn rơi.

Vợ anh Tuấn là giáo viên Trường mầm non xã Vĩnh Hưng, hàng ngày anh Tuấn sửa xe tại nhà. Cách đây không lâu, vợ chồng anh vay mượn, tích góp xây dựng ngôi nhà ba tầng khang trang. Ngôi nhà vừa hoàn thành được một thời gian thì chị L và hai con đã vội rời xa Tuấn. Bố mất, mẹ bị ung thư, vợ và hai con mất. Những nỗi đau buồn này làm sao Tuấn chịu thấu!?" - ông Vũ Văn Công, hàng xóm của anh Tuấn chia sẻ.

Anh Trần Văn Kiên kể lại giây phút kinh hoàng đêm 29-1: “Khi đó tôi đang ngủ thì nghe tiếng nổ lớn, chạy ra ngoài đã thấy căn nhà Tuấn bốc lửa kèm khói đen nghi ngút. Lúc này, tôi thấy Tuấn chạy đi tìm bình cứu hỏa, nhưng ngọn lửa lan lên tầng hai. Do ngọn lửa quá lớn nên khi chúng tôi tiếp cận được tầng hai thì vợ anh Tuấn và hai cháu nhỏ đã tử vong ở hành lang cầu thang”- anh Kiên ngậm ngùi chia sẻ.

Tận cùng nỗi đau ngày cuối năm của người đàn ông mất vợ và hai con trai-1.jpg
Di ảnh chị Trịnh Thị L cùng hai con trai khiến nhiều người đến chia buồn đau xót, thương tâm sau vụ cháy ở Thanh Hóa. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Chiều muộn 30-1, dòng người đến thắp nén nhang tiễn biệt đã không kìm được nước mắt, xót xa khi thấy di ảnh chị L và hai đứa trẻ. Ngoài trời mùa Đông vẫn mưa không ngớt, giá lạnh tận tâm can. Hình ảnh người đàn ông ngồi bên di ảnh vợ và hai con khiến nhiều người ám ảnh, thương xót khi Tết Nguyên đán đã cận kề.

Tận cùng nỗi đau ngày cuối năm của người đàn ông mất vợ và hai con trai4.jpg
Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Tỉnh đoàn Thanh Hóa và các cơ quan ban ngành tỉnh Thanh Hóa đến chia buồn cùng gia đình anh Lê Ngọc Tuấn.

Chiều 30-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện các Sở LĐ-TB&XH, tỉnh Đoàn Thanh Hóa, Hội Chữ Thập đỏ Thanh Hóa, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn, hỗ trợ tới gia đình anh Tuấn.

Công an huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa đang tích cực vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy ở Thanh Hóa trong đêm khiến ba mẹ con tử vong thương tâm ở xã Vĩnh Hưng, Vĩnh Lộc (Thanh Hóa).

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ra công điện khẩn gửi Công an tỉnh Thanh Hóa, các sở ngành, huyện, thị xã, thành phố sau khi xảy ra vụ cháy nhà thương tâm khiến ba mẹ con tử vong.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và yêu cầu thăm hỏi chu đáo, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn

Yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy ở Thanh Hóa và tổ chức kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm vụ cháy, đề xuất xử lý nghiêm túc đối với các tập thể, cá nhân liên quan nếu phát hiện sai phạm.

Đọc thêm