'TP.HCM - Sắc màu mới': Bức tranh xuân đa sắc giữa lòng đô thị
LINH AN - KIÊN YÊN
(PLO)- Từ không khí Tết rộn ràng, lễ hội truyền thống đến nhịp sống hiện đại và những lát cắt đời thường, các tác phẩm dự thi “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức đã khắc họa một đô thị sống động, nghĩa tình và không ngừng đổi mới.
Những khoảnh khắc đời thường và lễ hội đan xen đã góp phần tái hiện một TP.HCM đa sắc. Hình ảnh em nhỏ thích thú tập viết thư pháp trên phố Ông Đồ, du khách nước ngoài trải nghiệm xin chữ đầu xuân hay người dân tất bật chọn mua mai vàng tại chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” gợi nên không khí Tết truyền thống giữa lòng đô thị hiện đại.
Sắc xuân còn lan tỏa qua các hoạt động cộng đồng như những bước chạy đầu năm tràn đầy năng lượng, hay khoảnh khắc cả thành phố hòa chung nhịp đập trong đêm đón năm mới 2026 rực rỡ ánh sáng. Những nụ cười, sắc màu lễ hội và tinh thần lạc quan đã tạo nên một TP.HCM trẻ trung, giàu sức sống.
Bên cạnh đó là những nét văn hóa đặc trưng được gìn giữ và phát huy như lễ hội Cộ Ông Bổn, đoàn rước Cộ Bà, hay không khí lễ hội Tết Nguyên Tiêu với các hoạt động nghệ thuật dân gian sôi động. Các khung hình không chỉ tôn vinh bản sắc mà còn cho thấy sức hút văn hóa, góp phần thúc đẩy du lịch địa phương.
Người dân du xuân tại đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: TỐNG TRẦN SƠN
Đời sống thường nhật cũng được phản ánh chân thực qua hình ảnh người lao động âm thầm xây dựng công trình, những đám cưới tập thể dành cho công nhân nghèo hay cảnh người dân chung tay trang trí khu phố đón Tết. Đó là những chi tiết nhỏ nhưng thể hiện rõ một thành phố nghĩa tình, luôn quan tâm đến cộng đồng.
Ở chiều ngược lại, nhịp sống hiện đại hiện lên rõ nét qua dòng xe đông đúc trở lại sau kỳ nghỉ Tết, các công trình mới mọc lên hay những sự kiện văn hóa – thể thao quy mô lớn. Tất cả tạo nên một bức tranh TP.HCM năng động, đang chuyển mình mạnh mẽ từng ngày.
Từ những góc nhìn gần gũi đến những khoảnh khắc mang tính biểu tượng, các tác phẩm đã góp phần kể câu chuyện về một TP.HCM vừa giữ gìn giá trị truyền thống, vừa không ngừng vươn lên, đúng với tinh thần “sắc màu mới” của thành phố hôm nay.
Bước chạy mùa xuân như lời chào năm mới đầy quyết tâm. Hàng trăm người cùng xuống đường chạy bộ, lan tỏa tinh thần vận động và khởi đầu một năm làm việc, học tập hiệu quả. Ảnh: LÊ ĐÌNH NHƠN Chuyến hàng cuối năm cập cảng, khép lại một năm lao động tất bật và mở ra hành trình mới. Ảnh: BÙI VĂN NGHIỆP Giữa không gian Tết xưa, mọi người quây quần gói bánh tét, gìn giữ nếp truyền thống. Mỗi đòn bánh không chỉ là món ăn ngày Tết, mà còn là hương vị của đoàn viên. Ảnh: HOÀNG TRUNG THIÊN Những nhà vườn Đồng Tháp đưa mai vàng lên bến Bình Đông bán Tết. Mỗi độ xuân về, chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” lại tái hiện không gian Tết sông nước Nam Bộ giữa lòng TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN NGỌC HẢI
Bà Trần Thị Hồng Ngọc (khu phố 10, phường Tân Định) trang trí cổng chào khu phố, góp phần làm đẹp không gian đón Tết Nguyên đán. Ảnh: NGUYỄN LÊ TIẾN Đoàn rước Cộ Bà Bình Dương năm 2026 diễn ra tại phường Thủ Dầu Một, thu hút đông đảo người dân tham gia. Ảnh: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG Người phụ nữ chọn mua chậu mai vàng nhỏ cùng nhiều loài hoa tại bến Bình Đông, mang theo không khí Tết rộn ràng về trang hoàng cho gia đình. Ảnh: NGUYỄN NGỌC HẢI TP.HCM – thành phố nghĩa tình, luôn chăm lo đời sống công nhân, điển hình với đám cưới tập thể hằng năm dành cho các cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: LÊ HOÀNG MINH Đằng sau những công trình phục vụ nhu cầu giải trí là sự góp sức thầm lặng của những người thợ, góp phần làm nên diện mạo mới cho đô thị. Ảnh: BÙI VIỆT HƯNG Trong khung hình điện thoại, nụ cười rạng rỡ của người tham gia lễ hội hòa cùng sắc màu trang phục truyền thống, tạo ra không khí náo nhiệt và nhịp sống trẻ trung của thành phố. Ảnh: PHẠM MẠNH TUẤN Cộ Ông Bổn đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của người dân Bình Dương, vừa mang giá trị tín ngưỡng dân gian, vừa góp phần thu hút du khách, thúc đẩy du lịch địa phương. Ảnh: PHẠM NHỰT THƯỞNG Đoàn Anh Ca Vũ – nét độc đáo, mới lạ tại Lễ hội Nguyên Tiêu 2026. Ảnh: LÊ HOÀNG MINH Bé trai thích thú tập viết cùng ông đồ trên phố Ông Đồ tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN NGỌC HẢI Hàng ngàn người tham gia đồng diễn trong ngày 8-3 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG Quảng trường Phước Hải chào đón Xuân Bính Ngọ với hàng dài thuyền thúng đặc trưng của ngư dân, biểu tượng của nghề biển truyền thống. Ảnh: LÊ ĐÌNH NHƠN Lễ Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân xuất du tại TP.HCM là nghi lễ truyền thống đặc sắc của cộng đồng người Hoa, thường được tổ chức trang trọng tại Chùa Ông - Hội Quán Nghĩa An. Ảnh: NGUYỄN XUÂN THẮNG
Du khách thích thú trải nghiệm thư pháp Việt. Ảnh: NGUYỄN NAM PHƯƠNG TP.HCM trở lại nhịp sống sau Tết Nguyên đán, dưới ánh hoàng hôn dòng xe nối dài trên các trục giao thông phản ánh một đô thị hiện đại, năng động và đầy năng lượng. Ảnh: TRẦN HÙNG PHƯƠNG Khai hội Văn hóa - Du lịch 2026 tại khu vực Bãi Sau, Vũng Tàu với các môn thể thao trên biển như thuyền buồm, dù lượn, Jetski, chèo sup, flyboard và ván phản lực, thu hút khoảng 100 vận động viên tranh tài và biểu diễn những tiết mục ấn tượng. Ảnh: ĐỖ TRỌNG HOÀI ÂN Nhịp chèo mùa xuân với những mái chèo đồng lòng vượt sóng trắng xóa, minh chứng cho nỗ lực và sức mạnh của sự đồng tâm. Ảnh: LÊ ĐÌNH NHƠN Người dân vui xuân tại khu dân cư Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, trong những ngày đầu năm mới. Ảnh: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG Công viên số 1 Lý Thái Tổ là công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của TP.HCM, một điểm đến công cộng mới cho người dân và du khách. Ảnh: TỐNG TRẦN SƠN Thư pháp trở thành nét văn hóa truyền thống mỗi khi Tết đến xuân về. Ảnh: BÙI VIỆT HƯNG Dòng người check-in đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: LÊ HOÀNG MINH Công nhân vệ sinh quét rác trên đường Nguyễn Huệ trong ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ, một công việc thầm lặng nhưng đáng trân trọng giữa không khí vui xuân của người dân. Ảnh: NGUYỄN CÔNG DANH Du khách quốc tế thích thú nhận lộc xuân từ ông đồ trẻ trong ngày Tết cổ truyền tại đường sách Nguyễn Văn Bình. Ảnh: NGUYỄN NGỌC HẢI Các thành viên đội múa cầm lá phiếu bầu tượng trưng trong sự kiện đồng diễn dân vũ Áo dài Việt Nam – 50 năm tự hào TP mang tên Bác, rạng rỡ niềm tin vào cuộc bầu cử sắp tới. Ảnh: LƯU THỊ KIM PHƯƠNG Chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” ở bến Bình Đông rực rỡ dưới ánh hoàng hôn. Ảnh: NGUYỄN HIẾU ĐẠT
Tiểu đoàn 180, Bộ Tham mưu Quân khu 7 trang trí đón Tết tại doanh trại đồng thời trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ mục tiêu ở TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN LÊ TIẾN Múa lân sư rồng sôi động trước sân chùa cổ, với mái ngói xanh và lồng đèn đỏ, tôn vinh vẻ đẹp rực rỡ của văn hóa truyền thống. Ảnh: PHAN KIM DUNG Cả thành phố hòa nhịp trong không khí Tết Dương lịch 2026 dưới bầu trời rực rỡ, một đêm hội ánh sáng và niềm vui đáng nhớ. Ảnh: TRẦN TUẤN ANH
Mời bạn đọc gửi ảnh tham gia “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2
Cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức là cơ hội để mỗi người khám phá, cảm nhận và kể lại câu chuyện của TP bằng chính lăng kính của mình. Chủ đề của cuộc thi ảnh lần này là “Sắc xuân mới - Niềm tin mới”.
Để tham gia cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 của báo Pháp Luật TP.HCM, tác giả thực hiện các bước sau:
- Bước 2: Đăng nhập và điền đầy đủ các thông tin bắt buộc bao gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, email, tiêu đề bài thi, mô tả ngắn bài thi.
- Bước 3: Chia sẻ tác phẩm dự thi từ trang Facebook của Ban tổ chức về trang cá nhân của tác giả, đặt ở chế độ công khai kèm hastag #tphcmsacmaumoi#tentacgia.
Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ lúc phát động cuộc thi (2-12-2025) đến hết ngày 31-3-2026.