TP.HCM: Trải nghiệm cắt tóc, đọc sách miễn phí

(PLO)- Cắt tóc miễn phí, mượn sách miễn phí… là những điểm đến giàu nhân văn và ý nghĩa mà bạn đọc có thể trải nghiệm tại TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong những tháng vừa qua, dưới tác động của nhiều sự kiện quốc tế và trong nước khiến nền kinh tế trong nước bị ảnh hưởng, điển hình là giá xăng tăng kéo theo nhiều hàng hoá, vật phẩm, nhu yếu phẩm tiêu dùng tăng giá.

Điều này dẫn đến nhiều người dân, người lao động càng gặp nhiều khó khăn khi phải cân đối, cắt giảm nhiều chi phí để tiết kiệm. Đôi khi mua một quyển sách, hay đi tút tác lại tóc tai cho bản thân cũng làm nhiều người đắn đo suy nghĩ để tiết kiệm.

Chúng tôi xin gửi đến bạn đọc một số địa chỉ, điểm đến miễn phí nhằm tiết kiệm phần nào chi tiêu cho bản thân, gia đình.

Cắt tóc miễn phí giữa lòng Sài Gòn

Tại cổng công viên Bình Phú, đường Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6, vào đầu giờ chiều mỗi ngày sẽ có các chương trình cắt tóc miễn phí dành cho người dân, người lao động có nhu cầu. Đây vừa là dịp để các tiệm cắt tóc đào tạo tay nghề cho các học viên, các thợ học việc, cũng vừa là một hành động hết sức ý nghĩa, nhân văn dành cho người lao động.

Người dân đến cắt tóc tại khu vực công viên Bình Phú (đường Nguyễn Văn Luông, quận 6, TP.HCM). Ảnh: MINH THUẬN

Người dân đến cắt tóc tại khu vực công viên Bình Phú (đường Nguyễn Văn Luông, quận 6, TP.HCM). Ảnh: MINH THUẬN

Từ 13 giờ 30 mỗi ngày, có đông người đến đây cắt tóc miễn phí. Ảnh: MINH THUẬN

Từ 13 giờ 30 mỗi ngày, có đông người đến đây cắt tóc miễn phí. Ảnh: MINH THUẬN

Trao đổi với PV, anh Đạt – một học viên đang học việc cắt tóc tại đây, cho biết: “Tụi em thường có mặt ở đây lúc 13 giờ 30 chiều và bắt đầu cắt tóc miễn phí cho đến hơn 17 giờ. Ban đầu thì cũng ít người do người dân còn ngại, về sau có nhiều người biết nên số người đến cắt khá đông”.

Anh chia sẻ thêm: “Tụi em làm việc này là phi lợi nhuận, cũng là một cách để luyện tập tay nghề. Người đến cắt ở đây gồm đủ thành phần, chủ yếu là người lao động tự do và con cái của họ”.

Theo ghi nhận của PV, số lượng người dân đến địa điểm cắt tóc miễn phí này vào cuối tuần rất đông, có khi xếp thành một hàng dài người đợi, không thua kém gì các tiệm cắt tóc nổi tiếng. Phần lớn, người dân đến cắt tóc tại đây là những người lao động phổ thông, các tài xế công nghệ và con cái của họ.

Ông D, (ngụ quận 6, TP.HCM) chỉ vào người con đang ngồi cắt tóc, nói: “Lâu lâu tôi lại cho thằng nhỏ ra đây cắt tóc, thấy vậy chứ mỗi lần vào tiệm là hết ba bốn chục ngàn, cũng được bữa cơm, đỡ tốn biết bao nhiêu. Cắt xong cho thằng nhỏ vô công viên chơi luôn cũng tiện. Quan trọng là họ cắt miễn phí nhưng cắt đẹp không thua gì ở tiệm”.

Đa phần người đến cắt tóc là những người lao động tự do và con cái của họ. Ảnh: MINH THUẬN

Đa phần người đến cắt tóc là những người lao động tự do và con cái của họ. Ảnh: MINH THUẬN

Hiện nay, không chỉ riêng tại địa bàn quận 6 mà ở một số địa điểm khác trong thành phố cũng thường xuyên diễn ra các chương trình cắt tóc miễn phí do các tiệm cắt tóc có nhu cầu đào tạo học viên. Tuy nhiên các chương trình này chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn nhất định.

Mượn sách không cần trả

Mở cửa hàng ngày từ 15 giờ chiều đến 21 giờ tối, toạ lạc tại số 21 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Tiệm sách có biệt danh “3 không” là một địa chỉ dành cho những người yêu sách và lan toả những giá trị đẹp đến cộng đồng. Sở dĩ gọi là hiệu sách “3 không” là vì mỗi người đến đây mượn sách không ghi sổ, không cần đặt cọc, và nếu kẹt quá thì người mượn sách cũng không nhất thiết phải trả lại.

Tiệm sách miễn phí của ông Cần tại số 21 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Ảnh: MINH THUẬN

Tiệm sách miễn phí của ông Cần tại số 21 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Ảnh: MINH THUẬN

Mỗi người đến mượn sách không giới hạn số cuốn, không phải ghi sổ, đặt cọc hay mất phí. Chỉ khi người nào muốn mua thì mới tính phí chỉ bằng 20 – 30% so với giá bìa.

Hiệu sách này do ông Nguyễn Ngọc Cần (71 tuổi) mở và duy trì đến nay đã hơn 11 năm. Với xuất phát điểm là một người yêu sách, mê đọc sách, ông Cần muốn lan toả và chia sẻ niềm say mê đọc sách cũng như những giá trị từ sách cho cộng đồng.

“Thời còn trẻ chú mê đọc sách lắm, nhưng mà hồi đó nhà nghèo, không có tiền mua sách nên thường hay đến mấy hiệu sách cũ, nhà sách để đứng coi “cọp”. Sau này khá giả hơn chút thì chú bắt đầu mua sách về đọc và tích luỹ dần dần, rồi quyết định gầy dựng tiệm sách này. Tính đến nay cũng đã duy trì hơn 11 năm rồi” – ông Cần chia sẻ.

“Hồi đầu mới làm cũng nhiều người nói chú gan lắm, vì lỡ người ta tới mượn sách xong về giữ luôn thì sao. Chú cũng nghĩ tới chuyện đó rồi, nhưng mà kệ, mình làm vì cái tâm của mình mà, nên so đo thiệt hơn làm chi chuyện mấy cuốn sách. Nếu người ta có lấy về thì cũng là một cách người ta chia sẻ giúp chú về hiệu sách này, như vậy thì càng nhiều người biết đến và càng nhiều người thích việc đọc sách hơn” – ông bộc bạch thêm.

Một thanh niên tranh thủ lúc rảnh sau giờ giao hàng đến với tiệm sách. Ảnh: MINH THUẬN

Một thanh niên tranh thủ lúc rảnh sau giờ giao hàng đến với tiệm sách. Ảnh: MINH THUẬN

Tiệm trẻ thu hút các bạn trẻ đến đọc. Ảnh: MINH THUẬN

Tiệm trẻ thu hút các bạn trẻ đến đọc. Ảnh: MINH THUẬN

Theo chia sẻ của ông Cần, hiệu sách “3 không” của ông có khoảng 60% là sách về Phật học các loại, 40% còn lại là đa dạng chủ đề khác nhau từ triết học, khoa học cho đến các sách về văn học, truyện tranh và sách giáo trình ngoại ngữ, với số lượng đầu sách “khủng” hơn 10.000 quyển.

Bạn đọc cũng có thể đến để gửi những quyển sách mình có, những đầu sách này sau đó sẽ được ông Cần gửi đến các thư viện tại trường học, các tỉnh, thành khác nhằm lan toả tình yêu đọc sách đến với các em học sinh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm