Trẻ mầm non thích thú khi được giao lưu với chú bộ đội

Trẻ mầm non thích thú khi được giao lưu với chú bộ đội

 (PLO)- Không chỉ gặp, trò chuyện với các chú bộ đội, các bé Trường Mầm non Hạnh Thông Tây, quận Gò Vấp, TP.HCM còn được tặng quà.

Sáng 21-12, Trường mầm non Hạnh Thông Tây tổ chức buổi giao lưu, gặp gỡ “Cháu yêu chú bộ đội” với đơn vị Cụm 35, Cục 75, Tổng cục II Bộ Quốc phòng.

Sự kiện được tổ chức nhằm kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 đến 22-12-2023) và 34 năm “Ngày hội Quốc phòng toàn dân” (22-12-1989 đến 22-12-2023).

giao lưu với chú bộ đội
Các chú bộ đội đến từ đơn vị Cụm 35, Cục 75, Tổng cục II Bộ Quốc phòng trò chuyện với các bé Trường Mầm non Hạnh Thông Tây, quận Gò Vấp

Khác hẳn ngày thường, sân Trường mầm non Hạnh Thông Tây nhộn nhịp, rực rỡ sắc màu với những bộ quân phục màu xanh áo lính xen lẫn áo cờ đỏ sao vàng.

giao lưu với chú bộ đội
Các bé Trường mầm non Hạnh Thông Tây xuất hiện trong bộ quân phục màu xanh áo lính

Mở đầu là các tiết mục văn nghệ do các bé thể hiện trong màu áo chiến sĩ hải quân và màu xanh bộ đội.

Trẻ reo hò cổ vũ, đồng loạt hô vang khi thấy các chú bộ đội xuất hiện giữa sân trường.

Anh Hoàng Minh Vũ, Bí thư chi đoàn Cụm 35, Cục 75, Tổng cục II Bộ Quốc phòng cùng đồng đội giơ tay chào các bé. Sau đó, anh giới thiệu những vật dụng không thể thiếu đối với người lính.

giao lưu với chú bộ đội
Chú bộ đội giới thiệu cho các bé về các vật dụng không thể thiếu của một người lính tại sân trường

“Đố các bé biết đây là gì? – anh Vũ cất tiếng hỏi.

Bên dưới các trẻ mắt tròn xoe, xung phong giơ tay trả lời: “Dạ thưa chú, nó là ba lô”- một bé đáp.

“Đúng rồi, đây là chiếc ba lô con cóc được sử dụng trong quá trình chú đi hành quân. Trong ba lô này chứa được rất nhiều đồ dùng từ mũ, quần áo, màn, gối, chăn...” – anh Vũ vừa nói vừa lấy đồ từ ba lô ra để giới thiệu cho trẻ. Sau đó, anh Vũ còn mời các bé lên sân khấu, cùng đi "hành quân" và tặng những chiếc kẹo mút ngọt ngào.

giao lưu với chú bộ đội
Trẻ giao lưu cùng chú bộ đội

Bà Nguyễn Thị Hoàng Mai, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trong tuần này, những hoạt động giáo dục tại lớp, cô giáo đều lồng ghép sinh hoạt cho các bé về truyền thống bộ đội Việt Nam. Tùy theo lứa tuổi, các cô sẽ chọn lọc thông tin, hình ảnh thể hiện sao cho phù hợp.

giao lưu với chú bộ đội
Món quà của cô trò dành tặng cho chú bộ đội

Để chuẩn bị cho buổi giao lưu hôm nay, cô trò đã cùng nhau tập luyện văn nghệ, tự tay vẽ tranh, làm bưu thiếp tặng các chú bộ đội.

“Những hoạt động trên sẽ giúp các bé hiểu về chú bộ đội cụ Hồ, về truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam. Thông qua đó, giáo dục các em lòng biết ơn, sự kính trọng đối với các chú bộ đội” - bà Mai bày tỏ.

Theo bà Mai, để tất cả học trò có cơ hội trò chuyện với chú bộ đội, trường chia làm 3 nhóm sinh hoạt tại 3 khu vực khác nhau.

Anh Hoàng Minh Vũ cho biết thêm, qua hoạt động này sẽ phần nào giúp các bé biết, hiểu và cảm thấy gần gũi hơn với chú bộ đội.

Đọc thêm