Trẻ mầm non TP.HCM thi vẽ

Trẻ mầm non TP.HCM thi vẽ

(PLO)- Bé vẽ gà, vẽ hoa...lại có bé vẽ máy bay, vẽ chú bộ đội. Hội thi vẽ dành cho cho các bé mầm non sáng 14-3 đầy màu sắc và nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Sáng 14-3, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức hội thi "Bé vẽ sáng tạo cùng Bitex" tại Trường Mầm non Anh Đào, quận Gò Vấp.

60 bé mầm non dự thi "Bé vẽ sáng tạo cùng Bitex".

60 bé mầm non dự thi "Bé vẽ sáng tạo cùng Bitex".

Hội thi sáng nay được tổ chức dành cho cụm 1 với 60 trẻ tham gia gồm 19 trẻ lớp mầm, 19 trẻ lớp chồi, 22 bé lớp lá. Sau cụm 1, hội thi tiếp tục được tổ chức tại cụm 2, 3 và 4. Dự kiến cuối tháng 3 sẽ tổ chức trao giải.

Tham gia hội thi, các bé có thể vẽ tự do (theo độ tuổi), vẽ sáng tạo bằng ngón tay, bàn tay hay vẽ tranh trên giấy khổ A4, A3.

Các bé được ban tổ chức cung cấp bút màu, bút sáp và giấy vẽ.... Do còn ít tuổi nên các bé được các thành viên trong ban tổ chức hỗ trợ trong quá trình thi.

Do các bé còn ít tuổi nên được các thành viên trong ban tổ chức hỗ trợ trong suốt thời gian diễn ra hội thi.

Do các bé còn ít tuổi nên được các thành viên trong ban tổ chức hỗ trợ trong suốt thời gian diễn ra hội thi.

So với các anh chị, các bé lớp mầm nhỏ tuổi nhất nhưng rất nghiêm túc và chăm chú khi dự thi.

Bé Hà Thảo Chi, học lớp mầm tại một trường mầm non TP Thủ Đức cặm cụi chấm tay để hình thành bức tranh đàn gà con quấn quýt bên gà mẹ. Nhìn vào tranh của em, các thầy cô trầm trồ về sự sáng tạo.

Bé Hà Thảo Chi chăm chú hoàn thành bức vẽ.

Bé Hà Thảo Chi chăm chú hoàn thành bức vẽ.

Bức vẽ đàn gà con đầy màu sắc của Thảo Chi

Bức vẽ đàn gà con đầy màu sắc của Thảo Chi

Trong khi đó, Nguyễn Thiên Sơn học tại một trường mầm non tại quận Gò Vấp đang cố gắng hoàn thành những nét vẽ cuối cùng của bức vẽ về chiếc máy bay lọc không khí.

Thiên Sơn thích vẽ từ nhỏ. Em đang hoàn thành bức vẽ chiếc máy bay lọc không khí

Thiên Sơn thích vẽ từ nhỏ. Em đang hoàn thành bức vẽ chiếc máy bay lọc không khí

"Biết em thích máy bay nên trước khi hội thi diễn ra, chị hai đã hướng dẫn em cách vẽ. Hai chị em đã dành rất nhiều thời gian để có thể phác thảo nên chiếc máy bay này" - Thiên Sơn vừa nói, tay vừa vẽ.

Còn em Trương Lâm Vân Du học tại TP Thủ Đức lại vẽ về chú bộ đội. "Em vẽ chú bộ đội đang trồng rau nuôi gà. Em rất quý các chú vì từng được nghe và gặp các chú tại trường".

Bức tranh chú bộ đội trồng rau nuôi gà đang được bé Trường Lâm Vân Du thể hiện.

Bức tranh chú bộ đội trồng rau nuôi gà đang được bé Trường Lâm Vân Du thể hiện.

Bất ngờ trước các tác phẩm dự thi của các bé, bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết hội thi được tổ chức nhằm mục tiêu giáo dục thẩm mỹ cho trẻ, hình thành và phát triển khả năng cảm nhận cái đẹp trong thiên nhiên, cuộc sống.

Qua hội thi, trẻ biết phối hợp các kỹ năng để tạo sản phẩm. Đồng thời, hội thi tạo sân chơi bổ ích cho trẻ mẫu giáo, qua đó phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu về hội họa cho trẻ. Đây cũng là cơ hội để các đơn vị các quận, huyện, TP Thủ Đức giao lưu, học hỏi.

Thêm một số hình ảnh sáng nay:

Trẻ háo hức trước giờ thi.

Trẻ háo hức trước giờ thi.

Bé chăm chú vẽ.

Bé chăm chú vẽ.

Bé Đỗ Ngọc Uyên Vy, Trường Mầm non Anh Đào đang tô màu cho bức vẽ của mình.

Bé Đỗ Ngọc Uyên Vy, Trường Mầm non Anh Đào đang tô màu cho bức vẽ của mình.

Tham dự hội thi hôm nay, các bé đã trải qua vòng thi tại các quận, huyện. Do đó, các bé đều sẽ có giải.

Tham dự hội thi hôm nay, các bé đã trải qua vòng thi tại các quận, huyện. Do đó, các bé đều sẽ có giải.

Những nét vẻ ngộ nghĩnh của các bé lớp mầm

Những nét vẻ ngộ nghĩnh của các bé lớp mầm

Trẻ tập trung cao độ vào tác phẩm của mình

Trẻ tập trung cao độ vào tác phẩm của mình

Đọc thêm