Vì sao quỷ sứ đội đơn xin nghỉ việc?

- Công chuyện đang đăng đăng đê đê, lớp lo bắt hồn tụi quan lại tham nhũng giàu sụ ngoài sức tưởng tượng; lớp lo lôi cổ bọn lừa phỉnh, tự tiện đưa tên mấy học giả vào danh sách nghiên cứu..., tụi bây nghỉ hết thì ai làm!

Bọn quỷ khóc hu hu nghe muốn điếc màng nhĩ:

- Dạ tụi con không có làm biếng, chỉ là ngày càng thấy mình yếu kém, bất tài đến mức không thiết sống nữa.

- Là sao, chuyện gì? - Diêm Vương gằn giọng.

Rất nhanh, một quỷ tay run run cầm xì mát phôn quét lên quét xuống:

- Bẩm, trần gian hổm rày có nhiều chuyện lạ nào giờ hổng có. Chỉ trong tháng 7 này có tới bảy vụ đánh hội đồng vì nghi bắt cóc. Gần đây nhất, một người đàn ông đi xế hộp đã bị đuổi đánh, đốt rụi chiếc xe. Có hai bà đi bán tăm đã bị cả trăm người vây giữ, hành hung nằm bẹp dí…

Diêm Vương cau mày:

- Vu oan, làm bậy thì tụi bây càng có thêm việc, sao lại đòi nghỉ?

Bọn quỷ sứ lao nhao:

- Mang tiếng là quỷ dữ, mang mặt ác nhưng không “cạnh tranh” nổi với mấy chuyện ở trên. Thôi, Diêm Vương cho tụi con giải nghệ sớm cho đỡ nhục.

Im lặng khá lâu và Diêm Vương thôi không rầy la bọn quỷ nữa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm