Xóm giềng xích mích thành án mạng đau lòng

Theo cáo trạng, Phương và Trần Mạnh Hổ là hàng xóm, ở đối diện nhà nhau, cách con đường bê tông liên thôn. Đầu tháng 6-2015, Hổ xây nhà đổ vật liệu xây dựng lấn chiếm đường đi, gây cản trở giao thông. Phương góp ý nhưng Hổ không nghe, lại còn chửi Phương nên hai nhà phát sinh mâu thuẫn.

Chiều 28-6-2015, Hổ tổ chức ăn nhậu tại nhà cùng với Trần Minh Hội, Trần Thái Hận và Phạm Văn Xin. Khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, Phương đi làm về ra đứng trước sân. Hổ đi ra nói: “Bữa nay ông ngon tôi quậy ông, nếu cần chơi tới bến luôn”. Phương trả lời: “Tao không làm gì, tụi bay giỏi vào đây đánh”. Nghe vậy, Hội ra dùng tay đánh nhiều cái vào người và bóp cổ Phương. Hận, Xin cũng chạy qua dùng tay đánh Phương. Thấy vậy, vợ Phương ra can ngăn. Nhóm của Hổ đứng tại đường bê tông mắng chửi Phương. Một lúc sau, con trai Phương nghe tin cha bị đánh chạy về thì bị nhóm của Hổ chặn đánh. Phương lấy một cây xà beng chạy ra, thấy Hổ cầm cuốc cùng Hận đang đánh con mình nên dùng xà beng đánh một cái vào đầu Hội. Hổ dùng cuốc đánh vào đầu Phương, Phương đưa tay trái lên đỡ, bị lưỡi cuốc trúng vào vùng trán gây thương tích 8%. Phương dùng xà beng đánh trúng đầu Hổ hai cái làm Hổ ngã xuống đường sau đó tử vong do chấn thương sọ não.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm