Buổi nhậu buồn nhất đời bị cáo...

(PLO)- Thoong đánh chết bạn nhậu rồi cầm dao đi trình báo, đến công an xin đầu thú và bị xử lý về tội giết người.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-5, TAND tỉnh Nghệ An tiếp tục xử sơ thẩm, tuyên phạt Moong Phò Khoong (69 tuổi, trú tại xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) 7 năm 6 tháng tù về tội giết người.

Toà cũng buộc bị cáo Khoong bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 100 triệu đồng.

buổi nhậu buồn nhất đời bị cáo
Bị cáo Moong Phò Khoong.

Nạn nhân trong vụ án là anh MPL (37 tuổi, trú xã Bảo Thắng, người dân tộc Khơ Mú) - bạn uống rượu với Khoong.

Theo hồ sơ, khoảng 10 giờ sáng 13-12-2023, anh L và ông Khoong cùng vợ chồng ông Cụt Văn Thoong và một người khác cùng ngụ xã Bảo Thắng ngồi uống rượu ở lán trên rẫy của ông Khoong. Cuộc nhậu kéo dài đến khoảng 20 giờ đêm thì những người trên uống hết rượu.

Lúc đó, anh L bảo ông Thoong lấy rượu của ông ra uống rồi anh L sẽ trả tiền. Vợ chồng ông Thoong bị câm điếc bẩm sinh nên sau khi lấy rượu ra uống, ông Thoong ra ký hiệu yêu cầu anh L trả tiền. Anh L uống rượu nhưng không rút ví lấy tiền ra trả cho vợ chồng ông Thoong.

Bực tức vì nhiều lần bị đòi tiền, anh L lấy khúc củi đang cháy trong bếp đánh vào người vợ chồng ông Thoong. Thấy vậy, ông Khoong đứng phắt dậy rồi nói với anh L là: “Cho bác xin, đừng làm thế với vợ chồng hắn, có tiền thì trả cho vợ chồng hắn đi”.

Anh L quay lại nói “tại ông hướng dẫn đòi tiền phải không, tau giết cả ông luôn”.

Anh L cầm khúc củi đánh vào người ông Khoong nhưng ông tránh được. Anh L lại rút con dao nhọn mang theo bên người đâm vào người ông Khoong một phát nhưng không trúng. Tức giận vì hành vi của bạn uống rượu, ông Khoong lấy con dao quắm tấn công vào người anh L khiến anh tử vong.

Sau khi gây án, Khoong hốt hoảng cầm dao đi trình báo và đầu thú. Tại phiên Toà, bị cáo Khoong thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, xin được giảm nhẹ hình phạt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm