Án chung thân cho hai kẻ cuồng ghen

Bi cáo Minh trước vành móng ngựa. 

Theo cáo trạng, Minh làm nghề chạy xe ôm và có vợ là chị Nguyễn Thị Bình nhưng đã sống ly thân nhiều năm. Do Minh nghi ngờ chị Bình có quan hệ tình cảm với anh Khưu Chí Hiếu (SN 1979, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) làm nghề hàn bửng xe máy tại đường Phạm Văn Thuận, phường Bình Đa, TP Biên Hòa nên âm thầm theo dõi nhưng chưa bắt được quả tang. Trong quá trình theo dõi, Minh đã đánh nhau với anh Hiếu và bị Công an phường Bình Đa mời làm việc nhưng Minh không đến.

Khoảng 21 giờ 30 ngày 29-11-2013, Minh trên đường về nhà, khi đến gần phòng khám tư nhân của bác sĩ Ph. trên đường Phạm Văn Thuận là nơi làm việc của chị Bình thì phát hiện anh Hiếu chở bạn là anh Nguyễn Văn Vàng (SN 1988, ngụ phường Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai) đang đi ngược chiều và ghé vào tiệm điện thoại kế bên phòng khám của bác sĩ Ph. Minh dừng xe máy bên đường đối diện để theo dõi.

Đến khoảng 21 giờ 40, Hiếu đi đến chỗ Minh nói lâu quá không gặp, dẫn đến hai bên xô xát đánh nhau. Minh lấy dao để sẵn ở xe máy đâm anh Hiếu tám nhát. Bị đâm, anh Hiếu đã dùng tay đánh lại Minh.

Lúc này anh Vàng đang đứng bên kia đường thấy anh Hiếu đánh nhau với Minh nên chạy qua can ngăn. Anh Vàng bị Minh dùng dao đâm sáu nhát vào người. Anh Vàng đi bộ ra đường rồi gục xuống đất, còn Hiếu đi bộ về chỗ kinh doanh. Sau đó, anh Vàng và anh Hiếu được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Tuy nhiên anh Vàng đã tử vong.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội Minh bỏ đi và ném dao xuống suối Linh thuộc phường Tam Hòa. Khoảng 30 phút sau, Minh đến công an phường Tam Hòa đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Bị cáo Duẩn trước vành móng ngựa 

- Từ tháng 2-2012, Nguyễn Bá Duẩn (SN 1988, quê huyện Yên Thành, Nghệ An) vào Đồng Nai làm công nhân cho Công ty N.G, thuộc Khu công nghiệp Amata, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Trong thời gian làm tại đây, Duẩn quen chị Đặng Thị Thuyết (SN 1983, quê Ninh Bình). Sau đó giữa hai người nảy sinh tình cảm với nhau. Đến tháng 4-2013, Duẩn cùng Thuyết thuê phòng trọ tại khu phố 6, phường Long Bình sống với nhau như vợ chồng.

Thời gian đầu chung sống, chị Thuyết nói với Duẩn chưa có chồng con. Tuy nhiên trong một lần tình cờ nghe được chị Thuyết nói chuyện điện thoại nên Duẩn biết chị đã có chồng con ở quê. Từ đây Duẩn và Thuyết thường xuyên xảy ra mẫu thuẫn cãi nhau.

Ngày 6-5-2013, Duẩn và chị Thuyết được công ty cho nghỉ bù. Duẩn ở tại phòng trọ còn Thuyết đi chơi cả ngày. Đến chiều tối Thuyết mới về làm Duẩn tức tối ghen tuông. Vì Duẩn nghi ngờ chị Thuyết đi với người đàn ông khác nên cả hai cãi nhau nhưng sau đó lại nhanh chóng làm hòa.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, cả hai đi nằm ngủ thì bất ngờ điện thoại của Thuyết có tin nhắn. Sau khi đọc tin nhắn, chị  Thuyết đã gọi lại cho người đó để nói chuyện. Duẩn nằm cạnh bên nghe tiếng đàn ông nên giành lấy điện thoại để xem tin nhắn nhưng bị chị Thuyết không cho nên dẫn đến xô xát đánh nhau.

Chị Thuyết dùng tay đẩy Duẩn ngã ra cửa. Duẩn tức giận nhặt cục đá trước cửa đập vào đầu chị Thuyết gây chảy máu. Chị Thuyết la lên một tiếng rồi lảo đảo đi vào phòng. Duẩn bước vào theo rồi đóng cửa phòng sau đó lấy con dao để trên kệ bếp cầm đâm hai nhát vào bụng và nhiều nhát vào người chị Thuyết. Thấy chị Thuyết chống đỡ, Duẩn liền kéo chị vào nhà tắm dùng dao cắt mạnh một nhát mạnh vào hông làm chị Thuyết gục chết tại chỗ.

Sau khi gây án Duẩn ném con dao xuống nên nhà rồi rửa chân tay, lau các vết máu rồi nằm trong phòng chờ trời sáng để trốn. Sau đó khoảng 5 giờ ngày 7-5-2013, Duẩn lấy một cuốn vở học sinh ghi dòng chữ xin lỗi mọi người tôi không bỏ trốn mà sẽ chết cùng cô ấy ở một nơi nào đó. Sau đó hắn lấy quần áo, mền đắp lại người cho chị Thuyết rồi ra đi. Đến ngày 27-11-2013, Duẩn đến cơ quan công an đầu thú và khai báo hành vi phạm tội của mình.

TIẾN DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm