Ba mẹ, thầy cô 'tiếp sức' cho các sĩ tử trước kỳ thi vào lớp 10

(PLO)- Những cái ôm thật chặt, lời dặn dò đầy yêu thương cùng chiếc kẹo mút ngọt ngào...là những gì ba mẹ, thầy cô dành tặng các sĩ tử trước khi bước vào bài thi môn văn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hơn 6 giờ sáng, tại điểm thi Trường THCS Phan Tây Hồ, quận Gò Vấp, nhiều giáo viên Trường THCS Phan Tây Hồ đã có mặt.

Giáo viên Trường THCS Phan Tây Hồ điểm danh thí sinh trước giờ thi. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN
Giáo viên Trường THCS Phan Tây Hồ điểm danh thí sinh trước giờ thi. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Các giáo viên chủ nhiệm và bộ môn lớp 9 mặc áo đồng phục của trường, trên tay cầm bảng danh sách học sinh và một chiếc giỏ kẹo xinh xắn với rất nhiều kẹo mút.

Dành tặng cho các em những chiếc kẹo mút xinh xắn. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN
Dành tặng cho các em những chiếc kẹo mút xinh xắn. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Học sinh sau khi đến điểm danh sẽ được gửi tặng một cây kẹo mút với lời chúc “Chúc các con may mắn, làm bài thật tốt”. Đặc biệt tranh thủ trước giờ thi, cô Thu Huyền còn dặn dò các em khi làm bài, cần lưu ý phân tích những luận điểm, chú ý dẫn chứng.

Những cái ôm thật chặt và lời chúc may mắn. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN
Những cái ôm thật chặt và lời chúc may mắn. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ngoài kẹo mút, các giáo viên còn gửi tặng học trò những cái nắm tay, ôm thật chặt để học sinh quên đi cảm giác lo lắng, tự tin khi làm bài.

“Kẹo mút là loại kẹo khiến học trò rất thích. Vị ngọt của chiếc kẹo sẽ phần nào giúp các con bình tĩnh trước kỳ thi” - cô Huyền nói thêm và nhắc nhở học trò gửi đồ trước khi lên phòng thi.

“Em thấy tâm trạng khá thoải mái, bớt run trước khi bước vào bài thi môn Văn. Không chỉ được tặng kẹo, cô còn ôm em và chúc làm bài tốt” - em Nguyễn Hoà Thiên Kim, học sinh Trường THCS Phan Tây Hồ bày tỏ.

Từ sáng, phụ huynh đã chở con đến điểm thi và không quên dặn dò con khi làm bài phải thật bình tĩnh. Ảnh: TRẦN MINH
Từ sáng, phụ huynh đã chở con đến điểm thi và không quên dặn dò con khi làm bài phải thật bình tĩnh. Ảnh: TRẦN MINH

Cùng với giáo viên, phụ huynh là những người luôn đồng hành cùng thí sinh. Chở con đến điểm thi Trường THPT Nguyễn Khuyến từ sớm, chị Huỳnh Yến Phân bày tỏ: “Hôm nay là kỳ thi quan trọng của các con nên tôi khá lo lắng. Tôi hy vọng con sẽ làm bài thật tốt. Tôi động viên con bằng cách chuẩn bị những bữa ăn ngon, giữ cho tinh thần của con thật thoải mái”.

Vuốt lại mái tóc, chúc con thi thật tốt. Ảnh: TRẦN MINH

Vuốt lại mái tóc, chúc con thi thật tốt. Ảnh: TRẦN MINH

Trong khi đó, anh Thi Hải Quang cũng có chút lo lắng khi con bước vào kỳ thi quan trọng. “Sáng hai ba con đến trường sớm, tôi mong con sẽ làm hết sức mình và kết qủa có ra sao cũng không qúa áp lực”.

Còn, chị Ngọc Lan, ngụ Linh Trung cho biết trước ngày con thi, chị thường động viên, khích lệ con cố gắng làm hết khả năng dù kết quả ra sao cũng không quan trọng. “Tôi hiểu sức học của con nên cũng không quá áp đặt chuyện điểm số, chỉ hy vọng con sẽ bình tĩnh, tự tin, đạt điểm như con kỳ vọng vào ngôi trường mong muốn” - Chị Lan nói.

Sáng nay thí sinh làm bài thi môn văn, chiều sẽ làm bài thi ngoại ngữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm