Bà ngoại 71 tuổi đưa cháu đi thi: 'Tui còn sức khỏe, lo chi !'

Sáng 25-6, hơn 10 ngàn thí sinh tại Đà nẵng chính thức bước vào kỳ thi THPT quốc qia 2019. Thời tiết tại Đà Nẵng sáng nay rất nóng bức.
Ngồi trước cổng trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, quận Liên Chiểu, bà Võ Thị Liếu, 71 tuổi, nhấp nhổm hướng mắt nhìn về phía cổng trường. "Đêm qua tui thấy con bé thao thức mãi, không ngủ được. Chỉ mong hắn bình tĩnh, làm bài thi thật tốt", bà nhoẻn cười.
Bà Liếu là bà ngoại của thí sinh Nguyễn Thị Huyền Nh, học trường THPT Thái Phiên. Bà cho hay gia đình em Nh thuộc diện hộ nghèo. Mẹ em bị mù bẩm sinh, còn ba em bị mù do tai nạn lao động. Cả hai hiện làm massge cho Hội người mù quận Thanh Khê.
"Hàng ngày bé chở ba mẹ đi làm, đến 9 giờ tối lại đến đón về. Bữa nào đi học thì ba mẹ hắn đi bộ đi làm. Nhà tui ở xa, tính hắn lại ít nói nên hai bà cháu cũng ít khi có dịp chuyện trò, tâm sự, chỉ nhớ hắn nói dự định thi vào trường sư phạm hay kinh tế chi đó ", bà Liếu cho hay.

Bà ngoại 71 tuổi đưa cháu đi thi: 'Tui còn sức khỏe, lo chi !' ảnh 1
Bà Võ Thị Liếu, 71 tuổi. Ảnh: Tâm An

Bà Liếu chia sẻ bà có 3 người con, hiện ở với người con trai đầu. Hàng ngày bà mưu sinh bằng việc đi bán chổi đót. Hồi còn sức khỏe, đi được xa, mỗi ngày bà kiếm được khoảng 80 ngàn đồng. Bữa nay sức yếu, chân mỏi, trời lại nắng nóng nên bà chỉ đi loanh quanh gần nhà, tiền lời cũng chẳng đáng là bao.
"Nhà tui cách nhà con gái khoảng 6 km. Tối qua tui đi bộ lên nhà con để sáng nay hai bà cháu đi sớm cho kịp giờ. Đây là lần đầu tiên tui đưa cháu đi thi nên lo lắng, hồi hộp hơn cả hắn. Con gái tui nói để hắn đưa Nh. đi thi nhưng mắt hắn nhìn đâu có rõ. Tui kêu hắn đi làm, để tui đưa đi thi. Tui còn sức khỏe thì lo chi. Xíu xong hai bà cháu tui sẽ bắt xe ôm về nhà nghỉ, chiều tui lại theo cháu đi thi", bà Liếu tâm sự.
Biết hoàn cảnh của bà Liếu, nhóm bạn trẻ tiếp sức mùa thi tại điểm trường THPT Nguyễn Thượng Hiền cho hay sau khi thi xong sẽ hỗ trợ đưa hai bà cháu về nhà.
Theo bạn Trần Nguyễn Như Phong, đoàn viên phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu cho hay mùa thi năm nay quận phường Hòa Minh đã bố trí nhiều xe máy để chở miễn phí cho các thi sinh ở xa. "Tụi em đã chuẩn bị khoảng 20 chiếc xe máy. Tụi em cũng từng trải qua kỳ thi này nên hiểu áp lực của các em, nhất là những em ở xa điểm thi, đi lại khó khăn. Tụi em sẽ hỗ trợ hết sức có thể, chỉ mong các sĩ tử hãy bình tĩnh, tự tin để hoàn thành xuất sắc kỳ thi này", Phong chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Kiểm tra miệng: Quan trọng phương pháp thực hiện!

Kiểm tra miệng: Quan trọng phương pháp thực hiện!

Quan trọng không phải là có kiểm tra miệng hay không mà mấu chốt ở chỗ giáo viên sử dụng hình thức/phương pháp kiểm tra ra sao. Áp lực vừa phải, áp lực đúng tâm sinh lý độ tuổi, áp lực nhưng không tiêu cực, chèn ép… thì vẫn ổn, đâu có sao.

Kiểm tra bài cũ, không thiếu cách mới!

Kiểm tra bài cũ, không thiếu cách mới!

 (PLO)- Kiểm tra học sinh suốt buổi học bằng nhiều hình thức sinh động như vẽ tranh, viết thư, kể chuyện…là cách mà cô Vũ Thị Mừng đang áp dụng thay vì kiểm tra bài cũ đầu giờ.

Tự chủ đại học bị “trói buộc” nhiều thứ

Tự chủ đại học bị “trói buộc” nhiều thứ

(PLO)- PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật cho biết việc thực hiện tự chủ đại học trong thời gian vừa qua không hẳn suôn sẻ bởi các trường phải đối mặt với bất cập nhất là cơ chế và khung pháp lý.

Nỗi oan mang tên "trả bài cũ"

Nỗi oan mang tên "trả bài cũ"

(PLO)- Mới đây, trong chỉ đạo chuyên môn đầu năm học, sở GD -ĐT Thành phố Hồ Chí Minh đã lưu ý giáo viên hạn chế áp dụng kiểm tra miệng đầu giờ học. Thông tin này khiến dư luận xã hội dậy lên một cuộc tranh luận sôi nổi với nhiều ý kiến trái chiều.