Bất ngờ ý thức chống dịch của cậu bé lớp 4

Bà Đặng Thị Hường ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) phấn khích nói về cháu ngoại: “Vừa qua trong gia đình con gái tôi có 4 người thì 3 người bị F0, riêng thằng Panda (tên gọi cậu út trong gia đình) không bị nhiễm, thế là bố mẹ cháu bố trí cho Panda một phòng riêng đủ tiêu chí cách ly tế tại nhà, có sự theo dõi của y tế phường Ngọc Hiệp. Khi vào phòng riêng, cháu đã viết tờ giấy dán vào cửa ra vào với nội dung: Không phận sự miễn vào, gõ cửa trước khi vào, đây là phòng F1, không nên vào, KHÔNG NÊN VÀO!!!”. 

Tờ giấy nhắc nhở mà cậu bé lớp 4 dán bên ngoài cửa phòng 

Do đều cách ly chung trong nhà và thực hiện chế độ an toàn cho Panda cố gắng không để em bị lây nhiễm nên hàng ngày, 3 người F0 (bố mẹ và anh) được ăn chung với nhau, còn em phải tự túc một mình trong phòng.
Tuy vậy em thể hiện ý thức rất tốt, chấp hành nghiêm túc ăn và ở trong phòng riêng, ngoài ra còn thường xuyên gọi điện “chỉ đạo” các thành viên gia đình tích cực điều trị để Panda sớm được “hòa nhập” cùng gia đình. Điều thú vị nhất là em viết tờ giấy dán ngoài cửa, đoạn cuối đã viết chữ thường rồi, nhưng còn viết thêm chữ hoa để tăng thêm độ nhắc nhở…
Ông ngoại Panda là bác sĩ, bà là dược sĩ…thế nhưng tất cả đều tự hào về ý thức của cháu khi thực hiện biện pháp phòng dịch.
Tất nhiên rồi, cả nhà đều thương Panda và càng vui hơn trước ý thức của cháu đúng với tinh thần “Vaccine tốt nhất là Vaccine ý thức”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm