Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong mưa rét kèm dòng chữ ‘mẹ yêu con...’

(PLO)-  Bé sơ sinh vừa lọt lòng mẹ bị bỏ rơi trong thời tiết mưa rét, may mắn được người dân phát hiện và cưu mang.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 17-1, UBND xã Kỳ Giang (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đăng thông báo tìm người thân cho bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân.

Em bé bị bỏ rơi trước nhà dân đang được cưu mang.

Em bé bị bỏ rơi trước nhà dân đang được cưu mang.

Khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, người dân bất ngờ khi phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà anh Trần Bình Hành, chị Phan Thị Hòe (ở thôn Tân Thành, xã Kỳ Giang).

Lúc này thời tiết ở Hà Tĩnh, Nghệ An đang có rét đậm, kèm mưa phùn nên sức khỏe của bé yếu. Người dân đã kịp ủ ấm cho bé và cho uống sữa, trình báo chính quyền địa phương.

Tấm giấy của mẹ để lại với con.

Tấm giấy của mẹ để lại với con.

Đây là bé trai, nặng khoảng 2,5 kg, khoảng ba ngày tuổi. Bé bị bỏ rơi cùng một giỏ đựng đồ bên trong có bỉm, khăn và một số quần áo cùng tấm giấy ghi: “Vì điều kiện không nuôi được con nên mong ai đó nhặt được con nuôi cháu khôn lớn thành người. Mẹ xin lỗi con, yêu con”.

Chiếc túi đựng quần áo sơ sinh, bỉm, khăn cho bé.

Chiếc túi đựng quần áo sơ sinh, bỉm, khăn cho bé.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ UBND xã Kỳ Giang và Ban Công an xã Kỳ Giang đã đến lập biên bản và giao cho gia đình anh Hành nuôi dưỡng cháu trong thời gian đang tìm bố, mẹ, người thân cho cháu. Hiện tình trạng sức khỏe của bé bình thường.

Trước đó, sáng 9-1, bà Nguyễn Thị Mai (ở khối 9, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đi ra trước cổng nhà thì bất ngờ phát hiện một chiếc túi màu vàng đựng trẻ sơ sinh, bỏ rơi trước cổng.

Tương tự, sáng 11-1, người dân thôn Tân Thủy (xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đi ra đường cũng bất ngờ phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở miệng cống thoát nước, trong thời tiết rét buốt. Người dân kiểm tra thấy bé bị tím tái, chưa cắt dây rốn, nên đã ủ ấm và báo cáo lên chính quyền địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm